Cú ngã vờ của Ronaldo và sự bất lực ở tuổi 38

Việt Hà
07:35 ngày 23-08-2023
Cái máu ăn thua biến một lão tướng 38 tuổi thành một cậu bé nông nổi trên sân cỏ. Ronaldo rời khỏi trận thắng Shabab Al Ahli với 3 lần đòi penalty, 1 cú ngã vờ kiếm phạt và những hành vi xấu với trọng tài.

Trong 3 lần kiếm penalty đó, Ronaldo giỏi lắm đúng được một lần. Đó là khi tiền đạo người Bồ Đào Nha tung người móc bóng vào cuối hiệp 1 và có vẻ như trái bóng đã đi sượt qua tay của hậu vệ đối phương. Trọng tài không thổi phạt đền khiến Ronaldo nổi giận. 

Ronaldo cho rằng cú móc bóng của anh đã chạm tay hậu vệ đối phương

Nhưng ở hai lần còn lại, trọng tài đã quyết định chính xác. Cả hai tình huống Ronaldo ngã trong vòng cấm Shabab Al Ahli ở hiệp 1 đều không có sự tác động cố ý của hậu vệ đối phương. Điều đáng bàn ở đây là “tinh thần kiếm penalty” thường trực trong đầu của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Sau mỗi cú ngã trong vòng 16m50, Ronaldo đều lập tức hướng mắt về phía trọng tài với thái độ gay gắt. Và có vẻ như chưa bao giờ Ronaldo dễ ngã đến vậy trong vòng cấm đối phương.

Thậm chí ngay cả khi đối phương chưa chạm vào người thì Ronaldo cũng có thể tự ngã. Đó là tình huống vào cuối hiệp 1, Sadio Mane đi bóng bên cánh trái rồi nhả cho Ronaldo lao xuống. Cựu tiền đạo MU nỗ lực vượt qua số 50 của Shabab Al Ahli rồi ngã oạch trước vòng 16m50. Ronaldo ngồi dậy với vẻ mặt giận dữ đòi một quả phạt trực tiếp. Nhưng pha quay chậm cho thấy Ronaldo chưa hề chạm chân vào hậu vệ Saeed Suleiman. Nếu đúng ra, trọng tài phải rút một thẻ vàng cho pha ăn vạ trơ trẽn của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Ronaldo chủ động ngã cho dù chưa chạm chân vào đối phương

Ronaldo cuối cùng cũng để lại dấu ấn với một đường chuyền ngang cho Marcelo Brozovic để cựu cầu thủ Inter ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Al Nassr. Nhưng sự bất lực vẫn là “điểm nhấn” trong màn trình diễn của Ronaldo, với chỉ một cú sút chệch cột trong hiệp 1. Ronaldo đã quá sa đà vào những pha tranh cãi trên sân trong khi nói về đóng góp chuyên môn thì Talisca, Sadio Mane hay Brozovic mới là những nhân vật chính.

Trước đó ở trận thua Al-Taawoun hôm 18/8, Ronaldo cũng để lại nỗi thất vọng với những pha xử lý kém cỏi trước trung thành đối phương. Ở tuổi 38, việc phong độ của Ronaldo không còn đảm bảo cũng là lẽ thường. Không ai trách cầu thủ người Bồ Đào Nha về điều đó. Nhưng với một chủ nhân của 5 Quả bóng vàng, đáng lẽ những pha ăn vạ, nổi nóng hay xô đẩy trọng tài không nên xuất hiện.

Ronaldo tốn quá nhiều thời gian vào việc tranh cãi với trọng tài

Nhưng đó mới là Ronaldo, một người luôn ngùn ngụt khát vọng chiến thắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chạm đến đỉnh cao sự nghiệp bằng khát vọng vươn lên và nghị lực khủng khiếp. Khi tuổi còn trẻ và sức lực còn nhiều, Ronaldo chỉ bằng một cú rướn người là có thể vượt qua hậu vệ đối phương. 

Còn bây giờ ở tuổi U40, điểm mạnh nhất của Ronaldo là sức rướn và tốc độ đã không còn. Đó là khi khát vọng chiến thắng được chuyển hóa thành cái máu ăn thua bằng mọi giá. Có một điều dễ thấy là từ khi khoác áo Al Nassr, Ronaldo dễ nổi nóng hơn trước rất nhiều. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên có những hành động thiếu kiềm chế như đá chai nước, hét vào mặt trọng tài, xô đẩy thành viên CLB đối thủ (như trận gặp Shabab Al-Ahli).

Một người dễ nổi nóng là dấu hiệu của sự bất lực. Cứ lặng lẽ tập trung đá bóng, sút phạt hàng rào ghi bàn hay sút xa siêu phẩm có phải hơn không. Tiếc là những việc đó ngày càng trở nên khó với Ronaldo, khó hơn nhiều việc lao vào vòng cấm đối phương và chờ đợi tiếng còi của trọng tài. 
 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x