Sau khi kế hoạch chiêu mộ Cesc Fabregas đổ bể vì Como kiên quyết giữ người, BLĐ Inter đã chuyển hướng sang phương án “cây nhà lá vườn”: Chivu, một cựu trung vệ từng gắn bó sâu sắc với màu áo sọc xanh đen, từ thời còn thi đấu cho đến khi làm công tác huấn luyện các đội trẻ. Các cuộc thương lượng đã được khởi động chóng vánh giữa Inter và Parma, nơi Chivu dự kiến còn hợp đồng đến năm 2026. Đáng chú ý, Parma còn dự định đàm phán gia hạn thêm một mùa với chiến lược gia người Romania, nhưng viễn cảnh được trở lại đội bóng cũ, dẫn dắt một trong những tập thể giàu tiềm năng nhất Serie A, có sức hút quá lớn để Chivu gật đầu.
Trên thực tế, Nerazzurri cũng đã cố gắng ký hợp đồng với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho cho mùa giải mới. “Người đặc biệt” cũng đã sẵn sàng trở lại Milan, nhưng các điều khoản nặng nề trong hợp đồng của ông với Fenerbahce đã không thể biến giấc mơ của hàng ngàn người hâm mộ Inter thành hiện thực. Cụ thể, Inter sẽ phải tiêu tốn số tiền khá lớn để có thể phá vỡ hợp đồng của Mourinho với Fenerbahce. Vì thế, ý tưởng về sự trở lại lãng mạn của “Người đặc biệt” với Inter đã trở nên bất khả thi.
Vì vậy, khi lựa chọn Mourinho và Fabregas thất bại, chủ tịch Giuseppe Marotta của Inter quyết định tập trung vào Cristian Chivu, và Chivu đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng Inter.