Ngay từ đầu trận, các nữ tuyển thủ Guam đã nắm thế chủ động và có nhiều pha tấn công về phía khung thành của Maldives, nhưng sự chống trả quyết liệt của đội nữ Maldives vẫn chưa để đối thủ làm khó khung thành của họ. Thời gian sau đó, bóng gần như chỉ hoạt động trên phần sân của Maldives, nhưng thực tế các chân sút của Guam vẫn chưa thể tạo được nguy hiểm cho mành lưới của đối thủ, do các chân sút của họ khá hiền.
Phút 24, các tuyển thủ Guam đã thoát xuống đối mặt với thủ môn Lisa bên phía Maldives, nhưng những cú dứt điểm của họ lại liên tục đưa bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc. Thực tế, thủ môn Lisa của Maldives đã chơi rất tốt, qua đó đã liên tục cứu nguy cho đội nhà những bàn thua trông thấy. Mãi đến phút 45, Bartosh mới có bàn mở tỷ số cho Guam trong sự vỡ oà vui sướng của đội bóng này.
Thế trận trong hiệp 2 vẫn vẫn thuộc về các tuyển thủ của Guam và phút 56 bàn thắng đã được nâng lên thành 2-0. Từ một cú sút, bóng trúng thủ môn Lisa bật ra, nhưng Bartosh đã kịp lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Ngược lại, các cầu thủ Maldives gần như chưa có một pha tấn công nào suốt từ đầu trận, nên cũng có thể thấy sự thất thế của họ ở trận đấu này so với Guam, dẫu đối thủ không quá mạnh.
Phút 75, từ một pha đột phá bên cánh trái, Bartosh đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0, đây cũng là cú hattrick của cô ở trận thắng này của Guam. Với chiến thắng 3-0, Guam tạm vươn lên dẫn đầu bảng E với 4 điểm. Nói tạm dẫn đầu, vì đến 19h00 sẽ diễn ra trận Việt Nam vs UAE, khi ấy thứ hạng nhiều khả năng sẽ thay đổi.