Trước đó, Yotsakorn chính là người mở tỷ số cho U23 Thái Lan ở phút 60 với cú sút quyết đoán, khiến sân Gelora Bung Karno lặng ngắt. Tuy nhiên, đến phút 84, Jens Raven gỡ hòa 1-1 cho Indonesia bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ pha đá phạt góc của Rayhan Hannan.
Trận đấu đã kéo dài tới 120 phút không phân thắng bại, buộc hai đội bước vào loạt luân lưu. Dù ban đầu từ chối đá trong danh sách 5 người đầu tiên, Yotsakorn vẫn phải bước lên chấm 11m ở lượt sút tiếp theo. Đáng tiếc, cú đá của anh về phía trái đã bị thủ môn Muhammad Ardiansyah cản phá thành công.
“Tôi hơi hụt hẫng khi là một trong những người thực hiện quả phạt đền, nhưng đó là trách nhiệm và tôi phải làm”,Yotsakorn chia sẻ. Anh cũng dành lời khen cho đối thủ: “Indonesia đã chơi tốt và xứng đáng vào chung kết. Tôi xin lỗi người hâm mộ Thái Lan”.
Dù không muốn nhắc đến thất bại, Yotsakorn khẳng định sẽ nỗ lực hơn trong trận tranh hạng ba và hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026. Trận bán kết khép lại với chiến thắng 7-6 nghiêng về Indonesia sau loạt sút luân lưu, giúp họ tái hiện kỳ tích năm 2023 khi từng loại Thái Lan ở bán kết. Lúc 20h00 ngày 29/7, Indonesia và Việt Nam sẽ chơi trận chung kết trên sân vận động Bung Karno.