Mùa giải này của MU chỉ còn bấu víu vào Europa League. Sa lầy ở cuối BXH, MU suýt đã lại thua Bournemouth dù chơi tốt hơn, dù được chơi hơn 1 người bởi Kepa đã cứu thua mười mươi tới 5 lần. Tuy nhiên, thủ thành người TBN cuối cùng cũng đã sụp đổ trong 10 phút bù giờ, bởi cú sút của Hojlund.
Trận đấu này tiếp tục phơi bày những điểm yếu trong cả công lẫn thủ của MU, cho dù họ phải gặp bất cứ ai. Vô hình trung, HLV Iraola và thủ môn Kepa đã giúp cho đội bóng đồng hương Bilbao đọc vị được đối thủ ở vòng bán kết Europa League như thể đây là 2 "điệp viên ngầm".
Rõ ràng, MU cần giành chức vô địch Europa League vì đây là cơ hội duy nhất để họ được tham dự Champions League mùa tới. Song HLV Iraola có thể khiến họ ôm hận bởi ông đã gọi điện trao đổi với HLV Ernesto Valverde, 61 tuổi, của Bilbao và cung cấp mọi ghi chép chi tiết về MU ngay sau trận đấu.
Và Iraola đã làm điều đó một cách công khai chứ chẳng giấu diếm. Đây là điều cũng dễ hiểu bởi chiến lược gia 42 tuổi này là CĐV của Bilbao từ nhỏ và đã chơi hơn 500 trận cho câu lạc bộ xứ Basque, trong đó có 156 trận dưới thời ông thày Valverde.
Trong cuộc họp báo sau trận, khi được hỏi liệu có nói chuyện với HLV cũ để chia sẻ hiểu biết của mình về MU không, Iraola trả lời: “Có, đương nhiên là chúng tôi sẽ nói chuyện. Valverde trước là thày, giờ là đồng nghiệp và vẫn đang huấn luyện CLB cũ của tôi. Tôi không có ước mong gì hơn là Valverde hạ MU 2 lượt".
Cần nhắc lại, Iraola sinh ra ở Basque cũng là đội trưởng của Bilbao khi đội bóng này đánh bại MU trên cả sân nhà và sân khách trên đường đến trận chung kết Europa League năm 2012. Khi đó, MU vẫn nằm trong tay HLV huyền thoại Alex Ferguson và vẫn là một thế lực lớn chứ chưa biến thành "gánh xiếc" như 13 năm sau.
Valverde - hiện đang ở nhiệm kỳ thứ ba với tư cách HLV của Bilbao - cũng được Iraola đánh giá cao, thậm chí ở chiếu trên so với HLV huyền thoại Marcelo Bielsa khi nói đến các HLV đã huấn luyện mình trong sự nghiệp cầu thủ, trước khi cũng trở thành một HLV đang giúp Bournemouth bay cao ở cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Iraola nói thêm: “Chúng tôi, tức những CĐV của Bilbao, rất may mắn khi vẫn đang được dẫn dắt bởi Valverde. Tôi hy vọng ông ấy sẽ đưa CLB đi đến tận cùng và giành chiến thắng chung cuộc ở Europa League, bởi vì ông ấy hoàn toàn xứng đáng. Tôi muốn Bilbao giành chiến thắng bởi tôi luôn ủng hộ đội bóng này”.
Thày trò HLV Valverde quyết tâm tiến xa tại Europa League mùa giải này khi trận chung kết diễn ra tại San Mames của Bilbao vào ngày 21/5. Tuy nhiên, trước hết họ cần thắng trong trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà của mình vào đêm thứ Năm để có lợi thế trước khi đá trận lượt về tại Old Trafford