Thể lực, bài toán khó của các ĐTQG trước World Cup 2022

Dũng Phan
Từ 06:28 ngày 27-09-2022
World Cup 2022 sẽ được ghi danh vào trong lịch sử bóng đá như một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất, kỳ lạ nhất và cũng sẽ lắm chuyện nhất. Đơn giản vì đây là kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông, và nằm đúng vào giai đoạn khốc liệt nhất của các giải vô địch quốc gia.

Đối mặt với tình huống chưa từng có tiền lệ này, đòi hỏi các HLV, chuyên gia thể lực của các đội tuyển cũng sẽ phải thực hiện những quy định chưa từng có tiền lệ khác. Ngày hôm qua, một trong những điều chưa từng xuất hiện đã được xuất hiện. Đích thân HLV Didier Deschamps đã thay mặt LĐBĐ Pháp gọi điện cho HLV trưởng của PSG, ông Christophe Galtier để yêu cầu về thời gian nghỉ ngơi cho Kylian Mbappe, để cho Mbappe đủ thể lực và phong độ tốt nhất cho vòng chung kết World Cup 2022.

Deschamps hoàn toàn có lý nếu như ta nhìn vào lịch thi đấu của PSG. 20/11 là ngày World Cup 2022 khởi tranh. Tuy nhiên, trong vòng 42 ngày trước đó, PSG sẽ phải chơi 11 trận đấu, 8 trận trong tháng 10, mật độ 2 trận/tuần ở Ligue 1 và Champions League, và 3 trận nữa trong tháng 11 trước khi hành quân sang châu Á. Sức trâu còn chịu không nổi nói gì sức người!

Điều tương tự nếu bạn nhìn vào giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Những Harry Kane, Kevin de Bruyne, Kai Havertz, Mason Mount, Antony, Casemiro hay Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes… sẽ phải đá 13 trận ở Premier League và cúp châu Âu. Do đó, người viết tin rằng cuộc gọi điện của Deschamps chỉ là phát súng đầu tiên, và chắc chắn sẽ còn những HLV khác nữa lên tiếng về vấn đề này. Từ những Tite (Brazil), Gareth Southgate (Anh), Hansi Flick (Đức), đến Luis Enrique (Tây Ban Nha)… tất cả họ sẽ phải đánh giá lại về lực lượng mà mình mang qua Qatar khi nhìn lại lịch thi đấu khủng khiếp vào tháng 10 và đầu tháng 11.

Chưa hết! Bóng đá hiện đại và vòng xoay kim tiền đã thay đổi rất nhiều. Đồng ý rằng World Cup là một giải đấu danh vọng và ảnh hưởng đến niềm tự hào dân tộc, vinh quang cá nhân của nhiều cầu thủ. Nhưng World Cup không phải là giải đấu sẽ trả lương cho các cầu thủ hàng tuần, không phải là nơi sẽ chăm sóc đôi chân của các siêu sao nếu lỡ may họ bị chấn thương khi thi đấu ở nơi này. Tất cả nguồn tiền, tuổi thọ, và sự nghiệp của các cầu thủ là ở CLB chứ không ở giải đấu 4 năm một lần. Mà xin thưa, khi kết thúc giải đấu ở Qatar, các cầu thủ sẽ lao vào cuộc chiến ở những giải vô địch quốc gia, cúp châu Âu. Các CLB ở Tây Ban Nha, ở Italia hay ở Đức còn có kỳ nghỉ giáng sinh, chứ như Premier League đá đấm xuyên giáng sinh năm mới thì sống kiểu gì đây? Họ phải tính toán làm sao đủ thể lực tranh tài trong giải đấu kéo dài 1 tháng, rồi sau đó về lại CLB sẽ còn đủ thể lực để đá chặng tourmalet Giáng sinh năm mới. Một bài toán quá đau đầu!

Đối với các HLV của 32 đội bóng tranh tài tại Qatar lần này, điều họ suy nghĩ đương nhiên sẽ là câu chuyện liên quan đến thể lực của các cầu thủ. Nhưng các HLV như Pep Guardiola, Klopp hay Erik ten Hag… cũng phải lăn tăn rất nhiều khi “nhả” các cầu thủ lên tuyển. Vì thế đây sẽ là kỳ World Cup bất ngờ và phức tạp nhất.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x