Thế giới nín thở cùng Messi tại World Cup 2022

Dũng Phan
Từ 12:34 ngày 13-11-2022
Không có ngôi sao nào ở tuổi 35 tuổi được nguyện cầu tại một vòng chung kết World Cup như Lionel Messi của hôm nay. Ở ga cuối của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là danh hiệu anh khao khát nhất, và thế giới nín thở xem anh sẽ làm gì tại Qatar!

16 năm về trước, trên đất Đức, Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất của Argentina ra sân tại World Cup khi vào sân thay người ở phút 74 trong trận đấu với Serbia & Montenegro. Đó là ngày Argentina giành chiến thắng 6-0, nổi lên như là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Còn cá nhân Messi ghi bàn để trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải đấu.

Tuy nhiên, Argentina đã thất bại trong trận tứ kết gặp Đức ở chấm phạt đền. Và những câu hỏi đã được đặt ra ở quê nhà dành cho HLV Jose Pekerman, giả sử nếu ông sử dụng Messi thì sao? Giả sử ông đừng rút nhạc trưởng Juan Roman Riquelme ra ở phút 72 mà giữ lại, thì chắc gì Klose đã gỡ hoà. Và có thể kết quả của trận đấu đã thay đổi, cũng như số phận Argentina năm ấy đã thay đổi.

16 năm sau, những giả thiết đầy tiếc nuối ấy không còn nữa. Bây giờ chữ “nếu” đã được thay bằng chữ “mặc định”. Mặc định Messi đá chính, mặc định nếu không chấn thương thì Messi sẽ ở trên sân đến tận phút cuối cùng của trận đấu để cả đội nhìn vào. Gánh nặng của Messi là lớn kinh khủng.

Về nghĩa vụ quốc gia, anh là niềm hy vọng của cả một dân tộc khát khao một danh hiệu World Cup đã gần 40 năm. Về nghĩa vụ với đội bóng, anh là điểm tựa, là thần tượng, là đội trưởng của Argentina dưới triều đại của HLV Lionel Scaloni - người đã giành được sự tin tưởng của Messi và đội bóng khi đã sử dụng Messi hợp lý nhất, và yêu quý Messi bằng một thứ tình cảm chân thành, không phải bằng một cái âm mưu đổ lỗi, hay để tất cả cho Messi gánh chịu. Bản thân ông từng nói được dẫn dắt Messi là một đặc ân, vì vậy ông luôn muốn dành cho Messi những điều đẹp nhất. 

Ở phía ngược lại, điều đó đã tố cáo một điều, nếu không cẩn thận thì chính Scaloni sẽ tự hại mình và Messi qua cảm giác của thần tượng của chính ông. Bởi lẽ trong quan điểm của ông, Messi đứng cao hơn cầu thủ, mà là một di sản bóng đá: “Tôi nghĩ Messi không chỉ là di sản của Argentina, mà cậu ấy thuộc về thế giới. Ngày Messi giải nghệ, tất cả đều sẽ rất nhớ cậu ấy. Vì thế, tôi hy vọng Messi tiếp tục thi đấu để tất cả được chiêm ngưỡng những màn trình diễn mãn nhãn khác” (lời Scaloni).

Điều đó nói lên bản thân Scaloni cũng không tránh khỏi những cảm giác của nhiều vị đồng nghiệp dẫn dắt chàng trai này. Vị thế thì cao hơn mà tâm thế thì không bằng. Mà khoảng cách giữa yêu chiều và quý trọng, giữa thất bại và và thành công cũng chỉ là một sợi dây ngắn ngủi. Chỉ mong rằng Scaloni không mắc phải tình trạng này.

Tuy nhiên, dù ở mặt này hay mặt khác, thì tất cả đã chứng minh đây là lần đầu tiên mà cả thế giới mong chờ lẫn nín thở, trông mong và hy vọng cho Messi vô địch World Cup. Không chỉ đến từ cái lý (Messi phong độ rất cao, Agrentina đã giải phóng tâm lý bằng chức vô địch Copa America năm ngoái, toàn đội đồng đều, đoàn kết và quyết tâm ), mà còn từ cái tình, khi Messi đã khiến kể cả người không yêu quý anh, hay người yêu mến Ronaldo, cũng mong đợi anh có một cái kết viên mãn vì anh đã thể hiện được tình yêu dân tộc, thứ cao cả nhất. Anh xứng đáng vô địch hơn là một nỗi buồn dang dở sau một chân dung vĩ đại anh đã tạo dựng suốt 20 năm qua.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x