Ở cuộc đụng độ với Bồ Đào Nha, Morocco bị đánh giá thấp hơn, nhưng cuối cùng họ lại giành được chiến thắng tối thiểu để ghi tên mình vào vòng bán kết. Bình luận về chuyện Ronaldo ôm mặt rời sân mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đối phương khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Hamann cho biết: "Ronaldo là siêu sao hàng đầu trong làng bóng đá với khối tài sản khổng lồ, nhưng lại có cách ứng xử không tương xứng với tầm cỡ của mình".
"Anh ta thậm chí còn chẳng nói một lời với các cầu thủ Morocco khi trận đấu giữa đội bóng này và Bồ Đào Nha kết thúc. Nến nhớ, Morocco đã xuất sắc đánh bại Bồ Đào Nha và đây thực sự là chiến thắng lịch sử. Với những gì Morocco đã làm được, Ronaldo chí ít cũng nên gửi đến đối thủ lời chúc mừng, nhưng anh ta đã không làm như vậy".
"Bây giờ các bạn hãy nhìn các cầu thủ Morocco mà xem. Tuy phải dừng bước trước người Pháp ở bán kết, nhưng họ vẫn tới bắt tay đối thủ đấy chứ. Phẩm giá và sự lịch thiệp mà Morocco đã thể hiện sau sau thất bại thật tuyệt vời", Hamann kết luận.
Đúng như chia sẻ của Hamann, các cầu thủ Morocco sau trận thua trước Pháp vẫn nán lại sân để giao lưu với những người vừa đánh bại họ. Về phần Les Bleus, tiền đạo chủ lực của họ là Kylian Mbappe đã dành cho hậu vệ cánh phải Achraf Hakim cái ôm cùng lời động viên an ủi.
Trở lại với Ronaldo, tại World Cup 2022 anh không thể hiện được gì nhiều và chỉ ghi vỏn vẹn có 1 bàn thắng trên chấm đá 11m (trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 tại vòng bảng). Sau khi nán lại Qatar để nghỉ ngơi vài ngày, CR7 đã tới Madrid để xin tập luyện nhờ ở đội bóng cũ Real. Do mới bị Man United chấm dứt hợp đồng nên bây giờ cầu thủ 37 tuổi này đang phải sống trong cảnh thất nghiệp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn