Lỗi đâu chỉ thuộc về mình De Boer

Trần Hoà
Từ 15:37 ngày 26-03-2021
Hà Lan đã thua đậm 2-4 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong trận ra quân vòng loại World Cup 2022 vào rạng sáng qua. Thất bại này do lỗi của HLV Frank De Boer hay bởi nền bóng đá Hà Lan chưa đủ sức tìm lại ánh hào quang quá khứ?

Những ngày đen tối

Ngày 12/07/2014 tại Brazil, Hà Lan đè bẹp đội chủ nhà 3-0 để giành ngôi đệ tam World Cup 2014. Các bàn thắng của Cơn lốc cam được ghi bởi ngôi sao Robin van Persie, cùng 2 tài năng mới bước vào độ chín sự nghiệp Daley Blind và Georginio Wijnaldum. 

Nhưng thật đáng tiếc, chiến thắng 7 năm trước lại là khoảnh khắc tự hào gần đây nhất của NHM Hà Lan về đội tuyển của mình. Đó không phải một thời gian quá dài, nhưng cũng đủ khiến cả một thế hệ cầu thủ tại quốc gia nằm ở dưới mực nước biển chìm ngập trong thất bại. Blind và Wijnaldum, 2 ngôi sao trẻ ghi bàn năm đó, giờ đã bước sang “tuổi băm”!

Hơn 7 năm qua, Hà Lan phải đón nhận rất nhiều nỗi đau cùng cực, thậm chí những vết nhơ khó rửa sạch trong lịch sử. Họ lần lượt lỡ hẹn với 2 giải đấu lớn liên tiếp EURO 2016 và rồi World Cup 2018. Đó rõ ràng là những thất bại khó tin nổi đối với một nền bóng đá lớn, thậm chí còn được ví như trường học của nền túc cầu nhân loại, như Hà Lan. 

Nhưng rồi, nỗi đau cũng tạm nguôi ngoai với bóng đá Hà Lan khi họ đã tránh được nỗi ám ảnh lỡ hẹn với 3 ngày hội bóng đá lớn liên tiếp, với việc đã giành vé đến VCK EURO 2020 chuẩn bị diễn ra vào tháng 6 tới đây. Tưởng như một kỷ nguyên mới sẽ đến với nền bóng đá chịu nhiều thiệt thòi của châu Âu này.

 Các cầu thủ Hà Lan (áo sẫm) buồn bã nhìn đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng bàn thắng

Nhưng không, đây dường như chưa phải lúc một kỷ nguyên vàng mới sẽ đến với người Hà Lan, dù đã có những tín hiệu khiến người ta dấy lên kỳ vọng. Đó là khi Ajax, cái nôi của bóng đá nước này, trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ xuất sắc và lọt vào bán kết Champions League 2018/19. Nhưng rồi, những tài năng nổi bật nhất khi đó như Donny van de Beek, Matthijs de Ligt  hay Frenkie de Jong cũng chưa có bước tiến bộ nào trong vòng 2 năm qua. 

Khủng hoảng niềm tin

Thất bại nặng nề trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ 2-4 cho thấy rằng, Hà Lan chưa thể thoát ra khỏi bóng tối để bước vào một kỷ nguyên tươi sáng, dù đã có sự trỗi dậy đáng kể trong thời gian qua. Chẳng có gì để bảo chữa cho một thất bại như vậy, ngoài việc đội bóng này còn nhiều yếu kém. 

Phát biểu sau trận, HLV Frank de Boer lý giải: “Chúng tôi đáng ra phải thi đấu tốt hơn những gì đã thể hiện vào hôm nay. Vả lại, mọi chuyện sẽ khác nếu chúng tôi không bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở đầu hiệp 1”. Thế nhưng, lời bào chữa ấy chẳng thể thuyết phục được ai, nhất là trong trận này. Hà Lan sụp đổ rất nhanh, khi thua tới 0-3 ngay sau phút đầu tiên của hiệp 2. Phải đến cuối trận, họ mới rút ngắn tỷ số xuống 1-3 và 2-3 do công của Davy Klaassen (75) và Luuk de Jong (76). Nhưng niềm hy vọng của Cơn lốc cam cũng sớm bị dập tắt, khi Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 ở phút 81.

Sau thất bại nói trên, truyền thông Hà Lan lên án HLV Frank de Boer như kẻ tội đồ. Họ đều cho rằng đã đến lúc phải sa thải cựu trung vệ này, dù ông mới chỉ lên tiếp quản đội bóng hồi tháng 9/2020. Lý do vì Hà Lan chơi tốt và vượt qua vòng loại EURO 2020 khi được dẫn dắt bởi Ronald Koeman, nhưng sớm sa sút khi được chuyển giao cho De Boer. Cụ thể, trong 7 trận dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 50 tuổi này, họ chỉ giành được 2 chiến thắng. Để rồi, thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm trở thành giọt nước tràn ly.

Tuy nhiên, có thể nói, thất bại của Hà Lan không chỉ bởi sự kém cỏi của HLV Frank de Boer, mà bởi nền bóng đá này vẫn chưa quy tụ được một thế hệ đủ mạnh, để giúp họ tìm lại ánh hào quang. 

Dù bởi nguyên nhân gì, Hà Lan cũng đã sớm chạm vào một cuộc khủng hoảng niềm tin ngay ở trận đánh đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, cũng như chỉ hơn 2 tháng trước khi bước vào chiến dịch VCK EURO 2020. Đó mới là điều tồi tệ nhất!

Hà Lan còn phải đụng Na Uy của Haaland
Hà Lan có thể sớm đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn với VCK World Cup 2022 ngay sau trận đầu tiên vòng loại. Việc để thua đối thủ chính Thổ Nhĩ Kỳ 2-4 sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Cần biết, bảng đấu này còn có thêm Na Uy, nền bóng đá đang trỗi dậy và sở hữu “siêu nhân” Erling Haaland. Lưu ý  thêm, chỉ đội nhất bảng tại vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Âu mới giành vé vào thẳng, đội nhì bảng phải bước vào giai đoạn knock-out.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x