GOAT Messi bị 'sói già' Bielsa nuốt chửng

Trung Nghĩa
Từ 11:49 ngày 17-11-2023
Lionel Messi vẫn được xưng tụng là GOAT (Greatest of All Time - cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử). Nhưng từ "Goat" trong tiếng Anh cũng có nghĩa là dê. Và "chú dê" Messi đã bị "Sói già" Marcelo Bielsa nuốt chửng.

Bậc thầy cao tay trị GOAT

Sau khi Messi đem về chức vô địch World Cup 2022 cho ĐT Argentina, phần đông NHM bóng đá đều cho rằng anh đã thực sự trở thành GOAT và chấm dứt những so sánh với các huyền thoại khác như Cristiano Ronaldo, Pele hay Maradona.

Siêu sao người Argentina cũng vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo của Inter Miami và ĐTQG. Anh giúp Miami lần đầu có được 1 danh hiệu trong lịch sử và đưa Argentina khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026 với thành tích toàn thắng (bản thân Messi ghi tới 3 bàn). La Pulga cũng đang rất hưng phấn sau khi vừa giành Quả Bóng Vàng thứ 8 để nối dài kỷ lục của bản thân.

Trước một Messi đang có phong độ chói sáng, đương nhiên mọi đối thủ đều phải e dè. Tiền vệ Federico Valverde đã phải thừa nhận không biết làm cách nào để vô hiệu hóa Messi trước khi cùng Uruguay đối đầu Argentina ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2026.

"Tôi không biết làm điều đó bằng cách nào. Tôi có thể không bao giờ ngăn được Messi. Chúng tôi từng nhiều lần đối đầu ở các trận Siêu kinh điển. Khi ấy, Casemiro luôn là vũ khí tốt để vô hiệu hóa Messi, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Bạn cần tôn trọng Messi vì anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới", Valverde chia sẻ với Marca.

Messi đã bị các học trò của Bielsa khóa chặt ở trận đấu Argentina vs Uruguay

Trong khi đó, HLV Bielsa thừa nhận: "Đây là trận đấu giàu cảm xúc với cá nhân tôi. Cũng giống như việc ngăn chặn Messi, thực sự tôi không biết phương pháp hay quy trình nào đủ hiệu quả để đối phó với một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như vậy. Có khi, cách hiệu quả nhất là hỏi chính Messi, cách nào sẽ chặn được cậu ấy".

Nhưng có lẽ, đây chỉ là chiêu giấu bài của ông thầy lão làng Bielsa. Bởi thực tế là trong trận đấu giữa Argentina vs Uruguay, Messi đã hoàn toàn "tắt điện" trước đội quân của Bielsa.

Siêu sao 36 tuổi thi đấu cả trận nhưng chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm (1 trúng đích, 1 ra ngoài và 1 bị chặn). Anh có 63 lần chạm bóng, 15 lần mất bóng và 5 lần bị phạm lỗi. Dấu ấn đáng kể nhất của La Pulga chính là pha sút phạt đưa bóng chạm mép trên của xà ngang ở phút 57.

Hầu như mỗi khi Messi có bóng là sẽ có vài cầu thủ Uruguay quây kín và dùng mọi biện pháp để ngăn chặn, kể cả là phạm lỗi thô bạo. Chính vì quá ức chế nên Messi từng nổi khùng với các cầu thủ Uruguay ở đầu hiệp 1 và rất may là không phải nhận thẻ.

Đáng chú ý, chính Messi là người để mất bóng ở phút 87 tạo điều kiện cho Uruguay thực hiện pha phản công nhanh. Từ pha bóng này, Darwin Nunez đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Không thể là thầy trò mà chỉ là địch thủ

Nằm cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300 km, Rosario – thủ phủ của tỉnh Santa Fe – là nơi sản sinh ra nhiều tượng đài của bóng đá Argentina. Và nơi đây là quê hương của cả Messi lẫn Bielsa.

Nghịch lý thay, bóng đá không bao giờ đặt họ vào cùng một vị trí, dù cả hai đều có tình yêu to lớn dành cho CLB Newell's Old Boys. Bielsa rời vị trí HLV của đội bóng này vào năm 1992, và Messi gia nhập đội trẻ của CLB vào năm 1994. 

Bielsa sống ở Barcelona một thời gian ngắn vào năm 1998 và Messi đặt những bước chân đầu tiên tới thành phố này vào năm 2000. Bielsa từng làm HLV ĐT Argentina từ năm 1998 đến 2004. Trong khi đó, Messi chỉ khoác áo Albiceleste từ năm 2005.

Messi từng cùng Barca nhiều lần đối đầu Bielsa khi ông dẫn dắt Bilbao

Bielsa chỉ có thể làm đối thủ của Messi. Ông từng làm HLV ĐT Chile giai đoạn 2007 đến 2011 và dẫn dắt CLB Athletic Bilbao giai đoạn 2011-2013. Trong những giai đoạn này, Bielsa đã nhiều lần đối đầu Messi trong màu áo ĐT Argentina và CLB Barca. Và đa phần là ông phải nhận về những thất bại (thắng 1, hòa 2 và thua 4 sau 7 lần đối đầu). Đáng chú ý, Messi ghi tới 6 bàn trong 7 lần đối đầu với Bielsa.

Tuy nhiên, khi mà Messi đang ở trong đỉnh cao với Argentina, chính Bielsa đã dội cho anh một gáo nước lạnh. Albiceleste nhận thất bại đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026 và cũng chấm dứt luôn mạch 14 trận thắng liên tiếp kể từ VCK World Cup 2022.

Bielsa đang từng bước làm hồi sinh Uruguay kể từ khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển này hồi tháng 5/2023. Nhà cầm quân 68 tuổi đã gây tiếng vang lớn khi cùng La Celeste đánh bại ĐT Brazil với tỷ số 2-0 tại Montevideo hồi tháng 10. Và hôm nay, ông lại cùng các học trò đánh bại đội bóng quê hương với tỷ số tương tự.

Nhưng dù kết quả trận đấu này có như thế nào, sự tôn trọng mà Messi và Bielsa dành cho nhau là không bao giờ thay đổi. Messi từng chi sẻ: “Bielsa thở bóng đá qua làn da của mình, ông ấy là một HLV tuyệt vời. Tôi chưa thấy cầu thủ nào nói xấu về ông ấy cả".

Sau khi cùng Argentina thất bại trước Uruguay của Bielsa, Messi cho biết: "Bạn có thể thấy dấu ấn của Bielsa với ĐT Uruguay. Họ có một đội bóng tốt và chơi tốt. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải thua thôi, điều này là không thể tránh được. Chúng tôi phải đứng dậy và chơi một trận đấu hay trước Brazil”.

Trong khi đó, Bielsa từng lên tiếng ca ngợi siêu sao 36 tuổi: "Messi là một cầu thủ vượt trội và khác biệt. Chính vì thế mà cậu ấy phải chịu áp lực phải tỏa sáng ở mọi trận đấu, mọi giải đấu".

Khi Messi giành chức vô địch Copa America 2021 ở Brazil, Bielsa bày tỏ: “Tôi cảm thấy niềm vui to lớn cho tất cả mọi người, cho Messi, người đã kiên trì, chiến đấu, chịu đựng, chờ đợi và chiến thắng. Chúng ta đang sống trong nền văn hóa mỳ ăn liền và Messi, vì không giành được chiến thắng, đã phải hứng chịu đủ mọi kiểu áp lực”. 

Và một năm sau khi Argentina vô địch World Cup, ông lại một lần nữa ca ngợi và ủng hộ Messi: “Phần thưởng mà cậu ấy nhận được là kết quả của sự kiên nhẫn, bền bỉ và nỗ lực không ngừng. Thật phi thường”. 

Như một sự trêu ngươi của số phận, Messi và Bielsa chưa bao giờ có nghĩa thầy trò mà chỉ có thể là địch thủ. Nhưng họ vẫn rất tôn trọng nhau. Và hôm nay, Messi lại càng phải ngả mũ trước vị chiến lược gia U70.

Messi suýt thành học trò của Bielsa
Hồi năm 2020, Messi đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo Barca mời Bielsa về làm HLV trưởng để thay thế Quique Setieng ngày càng gây thất vọng. Tuy nhiên, cơ hội để hai người làm việc cùng nhau đã không xảy ra. Barca chọn Ronaldo Koeman còn Bielsa vẫn làm việc với Leeds tới tận năm 2022.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x