ĐT Argentina: Cơ hội cuối cho 'thế hệ vàng'

Vịnh San
Từ 10:09 ngày 31-05-2018
Chiếc máy bay Airbus A340 đã rời Argentina, mang theo 23 chàng trai vàng, cũng là 23 niềm hy vọng của xứ Tango. Đó là một thế hệ tài năng, và World Cup 2018 là cơ hội cuối để họ không trở thành thế hệ thất bại.
Đỉnh cao vinh quang không phải có sẵn để ban phát cho tất cả mọi người. Đó là lý do mà lứa cầu thủ tuyệt vời của Hà Lan và Bồ Đào Nha ở thập kỷ 1990, của Anh trong những năm 2000 đã không thể trở thành nhà vô địch. Có rất nhiều cách để thất bại, nhưng đã không có một “thế hệ vàng” nào rơi vào bi kịch như Argentina bởi sự vô duyên đến kinh ngạc.

Với Javier Mascherano, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, và trên hết là thiên tài Lionel Messi, xứ sở tango có rất nhiều lý do để hy vọng. Như Jose Mourinho từng nói: “Messi khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và có khả năng biến mọi đội bóng, kể cả Arsenal, thành nhà vô địch Champions League”. Thế nhưng thật khó để giải thích tại sao Argentina lại không thể giành danh hiệu nào đó trong suốt một thập kỷ qua. 


Albiceleste đã tới rất gần chiếc Cúp vàng thế giới năm 2014, nhưng rồi lại cúi mặt và ngậm ngùi đi qua nó. Cũng những cầu thủ hảo hạng này tham dự 2 trận chung kết khác, là Copa America 2015 và 2016, để rồi tiếp tục gục ngã cả 2 lần. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Vết thương chưa liền sẹo nay lại bị nới rộng thêm một lần, và lại một lần nữa. Messi từng tâm sự, anh buộc phải sống chung với nỗi ám ảnh thất bại suốt đời, và mỗi khi nhớ về những khoảnh khắc đen tối, lại đau khổ tột cùng.

Thời gian không chờ đợi họ. Hiện tại, Mascherano, Di Maria, Higuain, Aguero và Messi, những chàng trai từng vô địch U20 World Cup năm 2005 và đoạt vô số danh hiệu ở cấp độ CLB, đều đã ở tuổi băm. Tất cả đều xác định giải đấu trên đất Nga là cơ hội cuối để hoàn thành giấc mơ World Cup.

Cách đâu không lâu, Messi thẳng thắn nói rằng, World Cup 2018 giống như một canh bạc tất tay, không phải của riêng anh, mà cả một thế hệ ở ĐT Argentina. Họ xác định chia tay sau giải đấu này, thay vì cố chờ tới World Cup 2022, và một lứa mới, mang theo hy vọng mới sẽ bước lên. “Chính vì vậy chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Bằng mọi giá Albiceleste phải vô địch”, Messi chia sẻ với tiếng thở dài. 

“Tôi là một chiến binh và World Cup 2018 sẽ là chiến dịch cuối. Tôi đã sẵn sàng chết vì nó”, Mascherano cho biết trước khi lên chiếc máy bay Airbus A340. Đó cũng là suy nghĩ chung của “thế hệ vàng” Argentina. Họ phải chứng minh tài năng bằng danh hiệu, đòi lại món nợ cách đây 4 năm tại Brazil để thỏa mãn cơn khát đã dày vò xứ tango suốt 25 năm qua. Bằng không, lịch sử sẽ ghi danh dàn sao rực rỡ này là một thế hệ thất bại, thậm chí còn bị nguyền rủa.

Đường đến World Cup của ĐT Argentina

Những cựu binh trong trận chiến cuối 
Nhóm Mascherano (143 trận), Messi (124), Di Maria (94), Aguero (85) và Higuain (71), với độ tuổi bình quân 30,6, đã chơi tổng cộng 517 trận cho ĐTQG Argentina, bỏ xa 18 cầu thủ còn lại (313). Họ cũng ghi 154 bàn, gấp 8 lần phần còn lại (18).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x