Văn Quyết trải lòng về tai nạn nghề nghiệp buồn nhất ở V.League

Thiên Minh
16:16 ngày 20-01-2021
Nguyễn Văn Quyết giành không ít thành công trong màu áo Hà Nội FC suốt 11 năm qua. Nhưng có một mùa giải được xem như vết sẹo khó quên trong sự nghiệp của tiền đạo này.
Văn Quyết trải lòng về tai nạn nghề nghiệp buồn nhất ở V.League

Nguyễn Văn Quyết vừa giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 cách đây không lâu. Tròn 10 năm kể từ khi anh có lần đầu tiên nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, Văn Quyết mới được thừa nhận ở một danh hiệu khẳng định mình là Cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải.

Tính đến hiện tại, sau hơn 1 thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, Văn Quyết có cả danh hiệu cá nhân đến tập thể. Anh vô địch V.League cùng Hà Nội FC tới 4 lần. Đấy là chưa kể những danh hiệu khác với CLB này trong suốt một thời gian dài. Nhưng với Văn Quyết, mùa giải khiến anh không thể quên lại chính là mùa bóng thất bại nhất cùng đội bóng thủ đô. Đó là tại V.League 2017 – mùa giải duy nhất mà Văn Quyết và Hà Nội FC không thể nằm trong top 2 trên BXH. Khi đó, Quảng Nam và Thanh Hoá chính là 2 CLB khiến Hà Nội FC nếm trái đắng.

Không dừng lại ở đó, Văn Quyết cũng trải qua một tai nạn nghề nghiệp lớn của sự nghiệp trong mùa giải 2017. Cay đắng hơn, nó diễn ra đúng ở trận đấu cuối cùng quyết định đến ngôi vô địch của Hà Nội FC. Lẽ ra, Văn Quyết cùng các đồng đội chỉ cần thắng trực tiếp Than Quảng Ninh ở trận đấu cuối cùng là có thể đăng quang ngôi vương V.League 2017. Nhưng cuối cùng, Hà Nội lại để đội bóng đất Mỏ cầm hoà 4-4. Nghiệt ngã ở chỗ, Văn Quyết còn phải nhận thẻ đỏ sau tình huống giật cùi chỏ đối với Nghiêm Xuân Tú bên phía đối phương.

Văn Quyết xem V.League 2017 như một cú ngã để trưởng thành hơn trong sự nghiệp

Văn Quyết chia sẻ khoảnh khắc buồn nhất của sự nghiệp với báo giới: “Tôi về Hà Nội FC đến bây giờ là tròn 11 năm, chưa bao giờ đội rời khỏi top 3 V.League, thậm chí là top 2 nếu không bị mất chức vô địch năm 2017. Bản thân tôi nghĩ câu chuyện sự nghiệp mình nằm nhiều ở năm ấy.

Vòng 25 V.League 2017, tôi ghi bàn quyết định giúp Hà Nội FC thắng Quảng Nam 1-0, thắng đối thủ chính ở cuộc đua vô địch nên giải toả hết. Hà Nội FC dẫn đầu bảng, chỉ cần thắng tối thiểu Than Quảng Ninh ở vòng cuối là vô địch. Thế nhưng, tôi va chạm với Nghiêm Xuân Tú. Tôi bị Tú đụng trước nhưng mình nóng tính, mình đánh lại anh ấy. Tôi nghĩ năm ấy mình có một mùa giải xuất sắc, tiếc rằng tình huống đó xảy ra và mất hết các danh hiệu cá nhân”.

Thực tế, Văn Quyết có thể lựa chọn giữa việc không thi đấu và thi đấu ở trận đấu cuối cùng với Hà Nội FC trước Than.QN khi ấy. “Nhiều người nói tôi dở hơi, tại sao lại làm như thế, sao không nghĩ cho bản thân. Tôi có thể lựa chọn một phương án an toàn là không thi đấu. Nhìn lại, tôi nghĩ mình có thể giành được rất nhiều thứ nếu không đá trận ấy. Nhưng đấy không phải tính cách của tôi. Với tôi, tập thể luôn đặt lên trên hết”, Văn Quyết nhấn mạnh. “Tôi coi đó là một tai nạn nghề nghiệp. Tôi không làm hại ai nhưng người ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là mình. Cú ngã năm 2017 khiến tôi trưởng thành hơn”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x