Bóng Đá Plus trên MXH

V.League những ngày nhớ bóng đá!
Đỗ Tuấn • 13:46 ngày 14/04/2020
“Tình hình dịch bệnh liệu đã ổn chưa anh ơi? Bọn tôi nhớ sân cỏ quá!”. Những ngày qua người viết liên tục những được những tin nhắn như thế từ giới cầu thủ, bởi đợt nghỉ bất đắc dĩ kéo dài khiến họ đang rất nhớ bóng đá.

    Nếu các CLB như B.Bình Dương, HAGL, Viettel, SLNA… có đại bản doanh cùng sân tập riêng biệt nên vẫn có thể tập luyện chia nhỏ theo nhóm trong thời điểm cách ly toàn xã hội vì dịch Covid-19, ngược lại những đội bóng buộc phải “xả trại” trong suốt 15 ngày qua đang có nhiều vấn đề phải suy tư.

    Ngoài nỗi lo về chuyên môn vì việc không tập luyện trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến phong độ và thể lực của các cầu thủ là đương nhiên, nhiều đội bóng dù xả trại, nhưng các cầu thủ vẫn phải tập trung tại chỗ cũng ảnh hưởng không ít đến tinh thần của họ. Nói đâu xa, HL Hà Tĩnh đang nghỉ tập, nhưng tất cả thành viên của đội hiện vẫn phải tập trung ở đại bản doanh tại thành phố Hà Tĩnh như biện pháp “cách ly tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

    Thủ quân Lê Tấn Tài của HL Hà Tĩnh tâm sự: “Dù không tập luyện, nhưng anh em chúng tôi vẫn không thể về nhà. Các em độc thân còn đỡ, chứ những người có gia đình như tôi rất khó xử, vì rảnh rỗi nhưng không thể về thăm vợ con. Thời gian qua, sau các buổi tập duy trì hàng ngày, anh em chỉ biết đi ra đi vào nên tinh thần khá bức bối. Chẳng biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu?”.

    Công Phượng tạo dáng bên máy tập chạy tại khách sạn

    Không chỉ HL Hà Tĩnh, các CLB như Sài Gòn FC, Nam Định cũng trong tình trạng tương tự. Đóng quân ở khách sạn T67 ở TP.HCM, những ngày qua các cầu thủ của Sài Gòn FC vẫn đang tự cách ly tại chỗ. Mỗi ngày, ngoài việc tự tập thể lực trong phòng, các cầu thủ lại lấy bóng xuống quần thảo ở khoảng sân nhỏ vài mét vuông trong khuôn viên khách sạn, vì như tiền vệ Trần Vũ chia sẻ: “Nghỉ tập lâu quá nên anh em đều rất nhớ sân cỏ. Không thể ra sân tập, nên chiều nào chúng tôi cũng mang bóng xuống sảnh khách sạn đá ma cho đỡ nhớ cảm giác thi đấu”…

    Nhớ bóng đá và sốt ruột nhất có lẽ là các thành viên của 2 CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh. Nói thế, bởi cả 2 đội bóng này đã nghỉ từ sau vòng đấu thứ 2 của V.League 2020 đến nay, tức đã tròn 1 tháng. Vậy nên có thể hiểu cảm giác của Công Phượng và các đồng đội trong những ngày qua khi đang rơi vào cảm giác “đói” bóng đá.

    “Cả tháng nay bọn tôi chỉ ở nhà hoặc ở khách sạn nơi đội đóng quân chứ rất hiếm khi ra đường, nên cảm giác rất bức bối và tù túng. Ngoài việc tập nhẹ duy trì, mỗi ngày tôi hết ăn rồi lại xem phim nên rất lo bản thân bị lên cân. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế để cuộc sống mọi người trở lại bình thường và để chúng tôi có thể tập luyện, thi đấu trở lại chứ nhớ bóng đá lắm rồi”, như chính tiền đạo Nguyễn Công Phượng của TP.HCM bày tỏ.

    Đây là lần đầu tiên giới bóng đá Việt Nam có một kỳ nghỉ bất đắc dĩ kéo dài như thế, khiến tất cả đang bị động bởi chưa biết lúc nào các giải đấu mới có thể khởi tranh lại. Vì vậy, ngoài việc tự tập duy trì hàng ngày để giữ thể lực, cảm giác nhớ sân cỏ đang hiện hữu rất rõ rệt nơi giới cầu thủ Việt, với câu hỏi thường trực “bao giờ mới có thể quay lại sân cỏ?”.

    Tập trên cánh đồng
    CLB Hà Nội hiện đang “xả trại” ai về nhà nấy nghỉ ngơi và tự tập luyện trong thời gian cách ly toàn xã hội, vì vậy nhiều cầu thủ đã chọn những vùng quê yên bình để tự “cách ly”. Tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết, những ngày qua anh đã về nghỉ ngơi cùng gia đình tại Hải Dương. “Trước nhà tôi có một cánh đồng rất rộng và đây là nơi tôi ra chạy bộ mỗi ngày để duy trì thể lực, cảm giác tập trên đồng rất thích”, Đức Huy cho biết.

    XEM THÊM

    ĐT Việt Nam có thực sự cần Samson?

    Ngôi sao U23 Thái Lan về quê chăn bò phụ giúp gia đình

    Chủ tịch VFF gửi thư động viên các tổ chức thành viên LĐBĐVN

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội