Nam Định đang đứng đầu bảng xếp hạng và đứng trước cơ hội lần thứ 2 liên tiếp vô địch V.League. Để hiện thực hoá điều đó, đội bóng thành Nam đã có những hành động cụ thể. Bắt đầu bằng việc thích nghi với cuộc sống không Xuân Son, nhân vật mà người ta ví như “linh hồn” của đội bóng. Chưa dừng lại, nhiều người cảm thấy “sốc” khi Nam Định gạch tên Hendrio, cũng là một cầu thủ được ví như “trái tim” của đội bóng.
Sự hồ nghi bao phủ lên chiếc ghế của HLV Vũ Hồng Việt. Chiếc ghế của ông Việt cũng đã có lúc rung rinh sau vài trận thua của đội nhà. Nhưng rồi, Nam Định đã trở lại quỹ đạo của vũ trụ V.League. Và đó là khi những người thay thế cho “linh hồn”, cho “trái tim” bắt đầu thích nghi được nhịp độ, văn hoá bóng đá Việt Nam.
Thực ra, có cảm giác, Nam Định bây giờ có một phiên bản rất khác so với thời điểm họ lên ngôi vô địch mùa trước. Sự khác biệt nằm ở chỗ, đội bóng này không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân mà đề cao sự sáng tạo của tập thể. Vì thế, lối chơi của Nam Định trở nên khó đoán định và đó là lý do, họ có được thế thượng phong trong cuộc đua vô địch V.League mùa này.
Ngoài sự thay đổi ở các vị trí ngoại binh, Nam Định cũng chuẩn bị những kế hoạch trên mặt trận tâm lý. Sự khích lệ đến từ những cuộc xoay tua, tức, mọi cầu thủ đều có cơ hội vào sân. Và sự khích lệ đến từ câu chuyện, Nam Định luôn biết biến bóng đá thành những ngày hội, bằng cách miễn phí vé vào sân cho các cổ động viên. Nền tảng tài chính ổn định là một trong những lý do để đội bóng thành Nam “chơi lớn”, nhưng cũng phải nói rằng, họ biết lắng nghe và biết “thổi lửa” từ khán đài, để các cầu thủ hiểu được vinh dự và trách nhiệm của bản thân.
Liệu Nam Định có thể một lần nữa khoác lên mình chiếc long bào uy nghi của nhà vua, xưng bá thiên hạ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nơi thời gian sẽ là vị quan tòa công tâm nhất. Nhưng có một điều chắc chắn, từ cách họ chuẩn bị, thi đấu đến khí chất thể hiện trên sân, Nam Định đã không khác gì một bậc đế vương. Và nếu hành trình này không kết bằng một chiếc cúp vàng, thì có lẽ... chính ngai vàng mới là bên chọn sai người.