Bóng Đá Plus trên MXH

Sanna Khánh Hòa sa sút: Nỗi lòng HLV Võ Đình Tân
Đức Nguyễn • 13:38 ngày 19/06/2019
Chẳng ai ngờ, “đệ tam anh hào” V.League 2018 Sanna Khánh Hòa bây giờ đang ngụp lặn ở đáy BXH mùa này. HLV Võ Đình Tân, “công thần” của đội bóng phố Biển, nay tóc đã bạc thêm đôi phần vì áp lực khủng khiếp đè lên đôi vai.
    Đấy là một buổi chiều đã nhá nhem tối. Tôi đến sân tập của Sanna.KH và đấy cũng là thời điểm các học trò của ông Tân đã trở về chuẩn bị cho bữa tối. Đứng ở một góc xa, ông Tân buông ánh mắt xa xăm, tư lự chuyện gì đó. Tôi hỏi: “Trông coach hao gầy và nghĩ suy quá?”. Ông Tân cười hiền đáp lời: “Có chút lo lắng thật, đội đá đấm như thế này là người nắm sa bàn như tôi, ăn ngủ không yên được”.

    HLV Võ Đình Tân có dáng người khắc khổ. Sự khắc khổ như ông nói vui rằng, có khoác áo vest hàng hiệu, đi xế hộp cũng không che được cái vẻ... nông dân. Đúng là thế thật và chính những cậu học trò của ông cũng thừa nhận như vậy. Lại nhớ chuyện cũ, hết mùa giải 2012, đội bóng Khánh Hòa được chuyển giao trọn gói cho Hải Phòng, phố Biển đứng trước nguy cơ trở thành một “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đúng vào lúc ấy, “người nông dân” Võ Đình Tân xuất hiện nhưng ông cũng chỉ được kỳ vọng giúp CLB Khánh Hòa “cầm hơi” rồi tính tiếp.

    Chẳng ai ngờ, ông Tân và các học trò, vốn “của nhà trồng được”, lại phất cờ rồi giành lấy chiếc vé lên V.League 2015. Người ta tự hỏi, ông Tân có “phép thuật” gì mà lại làm được cái điều không tưởng như thế? Nhà cầm quân họ Võ nói rất gọn: “Chẳng có phép thuật nào cả, cứ giúp cho học trò của mình hiểu rằng, khi có công việc tốt thì thu mới nhập tốt. Để được vậy thì phải cùng nhau lao động trên sân. Còn ngược lại, phá nhau, châm chọc nhau, chỉ có đường “chết” mà thôi. Tôi muốn muốn tạo ra một đội bóng có bản sắc địa phương và sự cạnh tranh sòng phẳng”.


    Ông Tân được biết đến là người sống tình cảm, không tơ màng đến những chuyện tiền nong, bởi thế rất được cầu thủ kính trọng và nể. Trong quan điểm cầm quân, yêu thương là thế nhưng khi cần, nhà cầm quân này không ngại dùng “dùng bàn tay sắt bọc nhung” để chỉnh các học trò. Sự dũng cảm và biết mình biết người của ông Tân đã mang đến sự hiệu quả và trái ngọt thu về là tấm HCĐ V.League 2018.

    Vậy mà giờ đây, người ta không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở Sanna.KH. Ngoài Nguyễn Hoàng Quốc Chí đã rời đội thì Sanna.KH vẫn còn từng ấy con người đã làm nên lịch sử. Nhưng giờ họ đang phải đứng “đội sổ” tại V.League 2019. HLV Võ Đình Tân cảm thán: “Tôi không đổ lỗi cho xui rủi nhưng đúng là Sanna.KH gặp hết cái rủi này đến cái rủi khác. Cầu thủ thay nhau chấn thương, nhận án phạt và cả những chuyện lãng nhách ảnh hưởng đến phong độ”.

    Những chuyện đen đủi ông Tân nói là có thật. Dẫu vậy, cũng cần phải thẳng thắng, sau vinh quang rất nhiều học trò của ông đã đánh mất khát vọng. Các ngoại binh đã quá già để có thể theo kịp được cường độ cũng như áp lực tại V.League. Cho đến bây giờ, có lẽ HLV Võ Đình Tân đã ít nhiều nhận ra được điều đó. Nhưng để đổi thay là câu chuyện không hề đơn giản vì Sanna.KH vẫn mang cơ chế nhà nước. Tức là đụng đến tiền nong luôn là một vấn đề lớn chứ không phải muốn là được ngay.

    Sanna.KH đang trong “cơn bĩ cực”. HLV Võ Đình Tân luôn tự nhận trách nhiệm về bản thân. Có đôi lần ông đã nghĩ, hay là mình nghỉ cho đội tốt hơn nhưng lại thôi bởi buông tay như thế thì quá dễ, ai cũng làm được. Bây giờ, nỗi ám ảnh cách đây vài mùa bóng lại đang hiện về với Sanna.KH. Nhưng người ta không chỉ chờ tài thao lược của ông Tân và còn hy vọng vào những học trò, bởi thành công của đội bóng là “nồi cơm chung” mà tất cả cần phải giữ lấy.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội