‘Minh Vương thừa nhận HAGL không thể hưởng penalty’

Trí Công Trí Công
20:24 ngày 28-10-2022
Tiền vệ Đỗ Văn Thuận bên phía Bình Định cho biết, tiền vệ Trần Minh Vương nói với anh rằng HAGL không thể hưởng penalty ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Chính Minh Vương là người ngã trong vòng cấm địa khi đó.
‘Minh Vương thừa nhận HAGL không thể hưởng penalty’

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trận đấu giữa HAGL và Bình Định, tiền vệ Trần Minh Vương nhận bóng từ đường chọc khe của Vũ Văn Thanh. Anh bị ngã trong vòng cấm, khi ở 2 bên là hậu vệ Bình Định. Ngay lập tức, trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm phạt đền, trong sự bức xúc và phản ứng quyết liệt của cầu thủ Bình Định. Trung vệ Adriano Schmidt của Bình Định thậm chí còn nổi cáu, đặc biệt khi cầu thủ Mauricio của HAGL lao lên phản ứng với cầu thủ Bình Định.

Trên chấm phạt đền, Văn Thanh bình tĩnh đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, qua đó gỡ hòa 1-1 chung cuộc cho HAGL trước Bình Định. 1 phút sau, trận đấu kết thúc nhưng sức nóng vẫn rất lớn. Ban huấn luyện và cầu thủ Bình Định lao về phía tổ trọng tài để phản ứng. Kết cục là HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định lĩnh thẻ đỏ. 

Cầu thủ Bình Định phản ứng gay gắt với trọng tài sau trận đấu

Nói về tình huống này, tiền vệ Đỗ Văn Thuận của Bình Định chỉ ra một chi tiết: “Ở quả phạt đền này, Minh Vương nói với tôi là không ai chạm vào cậu ấy cả. Tôi không hài lòng với công tác trọng tài ở trận đấu này. Lúc tôi ra sân, tôi có đến hỏi Minh Vương là quả ấy có penalty không. Minh Vương lắc đầu và bảo tôi là không phạt đền”.

Cũng liên quan đến trận đấu này, Văn Thuận cho biết: “Chúng tôi rất quyết tâm giành 3 điểm trước HAGL. Vậy nên khi hòa chung cuộc, tôi không biết phải nói gì. Ở đầu trận, Bình Định gặp khó khăn. HAGL luôn chơi tốt trong hiệp 1. Nhưng họ chơi không hay trong hiệp 2. Vì thế, Bình Định lập được trật tự trận đấu. Tôi chỉ mong đội có kết quả tốt. Vậy nên trận hòa này thật sự rất tiếc. Ở trận đấu tới gặp Viettel, tôi nghỉ. Tấn Tài cũng nghỉ. Bình Định gặp thiệt thòi nhiều”.

Sau 20 trận, Bình Định có 20 điểm và xếp thứ 3. Họ kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.

VIDEO: Cận cảnh Minh Vương kiếm được quả phạt đền cho HAGL sau pha bóng tranh cãi

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x