Tiền vệ người Tuyên Quang chia sẻ rằng, anh không thể diễn tả được cảm xúc khi ghi bàn. Điều hạnh phúc nhất là HAGL đã vượt qua được một đối thủ lớn mà anh và các đồng đội rất tôn trọng.
Nhắc đến nước mắt của cậu học trò, HLV Kiatisak cho biết: “Tôi nghĩ Lương Xuân Trường đã khóc vì xúc động khi ghi được bàn thắng rất đẹp. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ trước trận đấu này và điều đó đã được đền đáp.
Thêm nữa, hôm nay HAGL đã chơi một trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng và chiến thắng này là một sự đáp đền xứng đáng”.
Cũng nói thêm, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 trước một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị số 1, HAGL đã khẳng định sức mạnh đích thực của một ứng cử viên vô địch. Trong lúc đó, thất bại này gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng ngôi vương của Hà Nội FC khi cách biệt với HAGL đã được nới rộng lên thành 12 điểm.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn