Sài Gòn 1-0 SLNA: Chiến thắng chật vật của đội chủ nhà

Đỗ Tuấn
21:43 ngày 30-01-2021
Hơn hẳn về thế trận, nhưng phải đến phút 68 đội chủ nhà Sài Gòn mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Đỗ Merlo. Chiến thắng khá chật vật, nhưng dẫu sao điều ấy cũng khiến thầy trò ông Vũ Tiến Thành khá hài lòng.

BÀN THẮNG
Sài Gòn: Đỗ Merlo (68’)

VIDEO: Sài Gòn 1-0 SLNA

Quay trở về sân nhà Thống Nhất tiếp SLNA, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC đã đặt ra mục tiêu phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này và họ đã chủ động kiểm soát bóng ngay từ đầu trận. Trong khi đó, SLNA đang tổn thất lực lượng khá nặng khi mất hai trung vệ Văn Hoàng và Bá Sang khiến hàng thủ của đội khách gặp nhiều khó khăn, dẫu thế họ đã chủ động chơi phòng ngự số đông và rình rập chờ cơ hội.

Phút 11, Đỗ Merlo đã có cơ hội đưa bóng vào lưới của SLNA, nhưng bàn thắng không được công nhận vì anh đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, điều ấy cũng đủ khiến hàng thủ của SLNA phải toát mồ hôi hột. Sau đó ở phút 12, Woo Sangho đã có cú sút chéo góc, nhưng Văn Hoàng của đội khách đã nhanh tay đẩy bóng cứu nguy cho khung thành của mình.

Thế trận trong suốt hiệp 1 thuộc về chủ nhà Sài Gòn, nhưng thực tế đội bóng xứ Nghệ cũng chẳng kém cạnh trong những đường phản công của mình, nhưng thực sự vẫn chưa có cú dứt điểm nào nguy hiểm để có thể làm khó được thủ thành Văn Phong.

Trận đấu diễn ra với khán đài không khán giả. Ảnh: Quốc An

Cần nhắc thêm, trước trận đấu này, hàng ngàn khán giả xứ Nghệ ở khu vực phía Nam đã kêu gọi nhau đến sân để “tiếp lửa” cho đội nhà và dự kiến có hơn 3 ngàn khán giả đến sân Thống Nhất. Tuy nhiên, giờ chót dịch Covid-19 bùng phát, khiến trận đấu phải diễn ra trong cảnh không khán trên khán đài nên các CĐV của SLNA rất tiếc nuối. Việc không có khán giả cũng phần nào tác động đến tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ, nhưng họ vẫn chơi rất kiên cường trước chủ nhà Sài Gòn có lợi thế hơn về nhiều mặt.

Quay trở lại với trận đấu, chơi lấn lướt nhưng thực tế những đường tấn công của chủ nhà Sài Gòn rất bế tắc và vẫn chưa có cơ hội tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội bóng xứ Nghệ, đành khép hiệp đầu lại với tỷ số hoà 0-0.

Sài Gòn FC vẫn là những người cầm thế trận trong hiệp 2 và đẩy nhanh sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Hoàng, nhưng trước hàng phòng ngự số đông của SLNA, các chân sút của đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra được những tình huống nào thực sự nguy hiểm. 

Đỗ Merlo (19), người bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Quốc An

Tuy nhiên, đến phút 68, từ một đường chuyền của đồng đội, Đỗ Merlo đã có cơ hội thoát xuống và tung cú sút chéo góc mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng đã giải toả áp lực rất lớn cho đội chủ nhà và giúp họ thi đấu có phần thanh thoát hơn. Trong khi đó, các học trò của HLV Ngô Quang Trường bên đội khách buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn cần bằng tỷ số. Trận đấu nhờ đó được đẩy nhanh hơn và đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành của thủ môn Văn Phong.

Dẫu thế, những pha tấn công của đội bóng xứ Nghệ khá yếu ớt, chẳng đủ để tạo độ “sát thương” cho đội khách nên đành chấp nhận trắng tay rời sân Thống Nhất. Trong khi đó, chủ nhà Sài Gòn đã có trận thắng thứ 2 của giải, dù thực tế lối chơi của họ chẳng hay hơn là bao so với đội khách đang thua thiệt về nhiều mặt. Tuy nhiên, 3 điểm đã đủ khiến thầy trò ông Vũ Tiến Thành hài lòng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Sài Gòn: Văn Phong, Công Thành, Mạnh Cường, Văn Ngọ (Nguyên Hoàng, 73’), Thiago, Woo Sangho, Minh Trung (Xuân Quý, 84’), Matsui (Quốc Chí, 84’), Văn Triền, Tấn Tài, Đỗ Merlo.
SLNA: Văn Hoàng, Thế Nhật, Đình Đồng (Sỹ Hoàng, 63’), Đình Châu, Sỹ Sâm (Đình Thắng, 74’), Xuân Mạnh, Jelic, Đình Tiến (Xuân Thắng, 63’), Văn Đức, Bruno, Peter.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 12 con giáp bi tráng của Marco Reus 12 con giáp bi tráng của Marco Reus

    Chung kết Champions League 2023/24 cũng là lần cuối cùng Marco Reus khoác áo Dortmund sau 12 năm gắn bó. Tiếc thay, chân sút 35 tuổi này không thể thay đổi số phận bi đát. Anh và đồng đội đã phải nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Real Madrid.

  • Ancelotti ‘phát điên’ vì tình yêu sét đánh Ancelotti ‘phát điên’ vì tình yêu sét đánh

    Không chỉ nâng cao danh hiệu vô địch Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti còn khiến người ta không khỏi sửng sốt khi “phát điên” vì tình yêu sét đánh.

  • Perez ra chỉ tiêu giành Champions League thứ 16 cho Ancelotti Perez ra chỉ tiêu giành Champions League thứ 16 cho Ancelotti

    Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đang rất vui mừng với chức vô địch lịch sử mà CLB mới giành được sau chiến thắng tại Wembley. Tuy nhiên, ông cũng sớm giao chỉ tiêu mới cho thày trò HLV Carlo Ancelotti.

  • Vượt mặt MU, Chelsea có được 'hàng miễn phí' chất lượng cao Vượt mặt MU, Chelsea có được 'hàng miễn phí' chất lượng cao

    Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chiêu mộ thành công trung vệ Tosin Adarabioyo - cầu thủ sẽ trở thành người tự do sau khi hợp đồng với Fulham hết hạn vào ngày 30/6 tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x