Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Popov & Teguramori: Người thành công thường có lối đi riêng

08 phút trước
HLV Makoto Teguramori đang gây ấn tượng mạnh cùng Hà Nội FC, còn Valizar Popov trở thành niềm hy vọng với Thể Công Viettel với màn dạo đầu “đỉnh chóp”. Thế nhưng, tất cả sẽ phải chờ khi V.League khép lại.

    Popov khởi đầu ấn tượng cùng Thể Công Viettel. ảnh: Minh Tuấn

    Thể Công Viettel đã đánh bại SHB.ĐN bằng tỉ số của một séc tennis. Thật ra, nếu không “ném” đi những cơ hội ngon ăn, đội bóng sông Hàn sẽ còn phải hứng chịu một trận xé lưới đúng nghĩa. Nhưng có vẻ như những con số không quan trọng bằng cái cách Thể Công Viettel thể hiện tinh thần và khát vọng trên sân. Đến đây, có người mới chặc lưỡi tiếc, giá mà Thể Công Viettel thuê Valizar Popov sớm hơn, có khi mọi thứ đã khác đi. 

    Vâng, bóng đá là nơi lòng tham đôi khi lại trở thành… động lực. Khi đã hay, người ta muốn phải giỏi hơn nữa. Khi giỏi rồi, người ta đòi hỏi thành công rực rỡ hơn. Nói chung đó là thứ “bóng đá chiến thắng” như Park Hang Seo từng đề cập khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam. Thể Công Viettel thay “tướng” đúng thời điểm nhạy cảm nhất, một quyết định được cho là có phần mạo hiểm. Thậm chí, có cảm giác “thượng tầng” của đội bóng này chấp nhận cái cảnh “được ăn cả ngã về không” chứ không muốn hạ cánh ở lưng chừng núi. Màn ra mắt của Popov thực sự gieo hy vọng rằng, đội bóng này không muốn dừng ở mức... an toàn.

    HLV Makoto Teguramori đang cùng Hà Nội FC đua vô địch

    Hà Nội FC, người hàng xóm nhiều duyên nợ cũng quyết định rẽ lối với việc bổ nhiệm HLV Makoto Teguramori sau chuỗi trận nhạt nhòa. Những gì đội bóng Thủ đô thể hiện dưới tay vị chiến lược gia người Nhật thật sự khiến người ta phải gật gù. Trong những điều đã làm được, người ta có cảm giác những con tính từ “thượng tầng” của Hà Nội FC đã bỏ qua những định kiến, để tìm ra cái riêng chứ không đi lại “lối mòn” từng khiến họ thất bại dưới triều đại các HLV ngoại quốc. Tất nhiên, sẽ phải chờ khi V.League khép lại để xem Hà Nội nằm ở đâu, liệu sẽ vô địch, sẽ có huy chương hay lại tay trắng mùa này?.

    “Người thành công thường có lối đi riêng”, điều ấy không chỉ đúng trong kinh doanh mà còn đúng cả với bóng đá, nơi thành bại không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ bản lĩnh lựa chọn và dám tạo ra khác biệt. Mùa giải không còn dài và lối đi riêng ấy sẽ đưa Thể Công Viettel và Hà Nội FC đến đâu? Câu trả lời đang chờ ở hồi kết,với nhiều điều bất ngờ phía trước.

    Đam San • 08 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay