Thuyền trưởng của HAGL cho rằng mặt sân Vinh quá cứng khiến đội nhà không thể hiện được lối chơi quen thuộc, dẫn đến thất bại 0-3 trước SLNA ở vòng 13 Wake-up 247 V.League 2019.
“Mặt sân quá cứng cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ của tôi không thể hiện được như ý muốn. Chúng tôi mới xây dựng lối chơi như này nên cần có thời gian để các cầu thủ thích nghi”, HLV Lee Tea Hoon chia sẻ sau trận đấu trên sân Vinh chiều ngày 16/6.
HAGL thường xuyên gặp phải khó khăn khi hành quân đến sân Vinh gặp SLNA. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Trước thời tiết nắng nóng và lối chơi “biết mình, biết người” của SLNA, HAGL tiếp tục trắng tay rời sân Vinh với trận thua 0-3.
HAGL thua 'tâm phục, khẩu phục' trước SLNA - Ảnh: Đức Cường
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lee nhận trách nhiệm về trận thua này. Ông nói: “SLNA là đội bóng phòng ngự chắc chắn, cầu thủ của tôi không đẩy nhanh được nhịp độ tấn công. Bên cạnh đó, các cầu thủ trên hàng công của HAGL cũng không có nhiều cơ hội để ghi bàn. Toàn đội ngày hôm nay đã cố gắng hết sức rồi. Tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại ngày hôm nay của HAGL”.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Đức Thắng không giấu được hài lòng về màn trình diễn của đội nhà: “Tôi vui và hạnh phúc với chiến thắng ngày hôm nay của toàn đội. Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đấu pháp, chiến đấu với quyết tâm cao nhất để giành 3 điểm”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chơi bạc nhược, Hải Phòng đành phải trắng tay rời Cẩm Phả khi để thua Than Quảng Ninh với tỷ số 2-4. Đây là trận đấu muộn nhất của vòng 13, V.League 2019 diễn ra tối ngày 16/6.
Trận cầu “6 điểm” giữa hai đội thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng là Sanna.KH và Viettel đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Và bàn thắng duy nhất của tân binh Bruno Cunha đã giúp đội khách có pha nhảy vọt ấn tượng. Từ nhóm cuối bảng, Viettel đã vươn lên xếp ở khu vực giữa BXH giải đấu.
Giành 3 điểm trọn vẹn với 3 bàn thắng không gỡ trước đối thủ HAGL, chủ nhà SLNA đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận liên tiếp toàn hoà và thua trước đấy.
Hôm qua, rất nhiều người đã cảm thấy hứng khởi với bầu không khí bóng đá quá đỗi mê say ở sân Thống Nhất. Thậm chí, từ trước khi trận đấu diễn ra, các cung đường dẫn đến SVĐ đã rộn ràng với màn thể hiện của cổ động viên hai đội. Và những gì diễn ra trên sân đã làm hài lòng ngay cả những người khó tính nhất về cả yếu tố chuyên môn lẫn tính giải trí.
Hôm nay, HAGL sẽ có chuyến làm khách của SLNA ở vòng 13. Thay vì đi theo đội, tiền đạo Công Phượng được cho phép nghỉ ngơi, chờ hoàn tất thủ tục xin visa sang Pháp thử việc.
Sân Vinh đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng với HAGL bởi 15 trận đấu đã gặp, đội bóng phố Núi chỉ có một chiến thắng, còn lại từ hòa tới thua. Chiều nay, cái dớp ấy có thể lại kéo dài khi họ đối đầu với SLNA.
Than.QN đang có phong độ không tốt nhưng Hải Phòng cũng không thể hiện hình ảnh khấm khá hơn. Dù vậy, tiếp một đối thủ đang gặp khó là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò ông Phan Thanh Hùng tìm lại niềm vui chiến thắng.
Sanna.KH đang trải qua mùa giải đầy gian khó khi liên tục góp mặt ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Họ đã đánh mất tính bất ngờ trong các pha phản công quen thuộc như các mùa giải trước đây, đặc biệt việc không còn tiền vệ Quốc Chí đã khiến hàng công của Sanna.KH thường xuyên rơi vào thế bế tắc cao độ.
Hoà Thanh Hoá 0-0 trên sân nhà Thống Nhất, nhưng chừng đó vẫn là đủ giúp CLB TP.HCM vô địch lượt đi V.League 2019 khi hơn ĐKVĐ Hà Nội 2 điểm trên bảng tổng sắp.
Vinicius, dù sở hữu tài năng vô hạn, vẫn thường bị lãng quên trong những cuộc thảo luận về Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sau trận chung kết Champions League, rộng hơn toàn bộ mùa giải vừa qua, Vini xứng đáng là ứng viên tiềm năng giành Quả Bóng Vàng (QBV)!
Người đẹp Georgina Rodriguez, 30 tuổi, đã thu hút mọi ánh nhìn tại trận chung kết King's Cup, nơi cô cổ vũ bạn trai Cristiano Ronaldo thi đấu cùng Al Nassr.
Đến thời điểm này, giới truyền thông chỉ đưa tin bà xã của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy là thạc sĩ, là con gái một tổng giám đốc công ty cao su tại Gia Lai, nhưng chẳng ai biết chuyện tình cả hai bắt đầu như thế nào…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn