Hơn 5 tháng sau chung kết AFF Cup 2024 ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Thái Lan và Việt Nam lại gặp nhau ở màn tranh ngôi vô địch. Lần này là cấp câu lạc bộ, giữa Công an Hà Nội cùng Buriram United. Đôi bên xứng đáng đại diện cho V.League và Thai League. Nếu như Công an Hà Nội là đội duy nhất Việt Nam vẫn đang “chinh chiến” ở cả 3 mặt trận cho đến hiện tại thì Buriram United cũng ôm mộng giành cú ăn 4 trên tại mùa giải năm nay.
Ngoài phong độ, cả hai cũng cung cấp nguồn lực trình độ cao cho đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan. Tại AFF Cup 2024, Nguyễn Filip, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long là những cái tên thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội được HLV Kim Sang Sik chọn lựa. Trong khi đó, ông Masatada Ishii của Thái Lan cũng đặt niềm tin từ 3 cái tên ở Buriram United: Pansa Hemviboon, Seksan Ratree và Suphanat Mueanta.
Diễn giải từ lực lượng đến phong độ để thấy rằng, trận chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á giữa Công an Hà Nội và Buriram cũng ở một tầm vóc lớn lao. Ở đó, chiến thắng của một trong hai đội sẽ đem về thể diện cho nền bóng đá tương ứng. 5 tháng trước, ĐT Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan sau 2 lượt trận của chung kết, qua đó đòi lại ngôi vương AFF Cup sau 2 kỳ thất bại trước chính đại diện xứ chùa vàng. Nếu Công an Hà Nội tiếp tục đánh bại Buriram, Việt Nam sẽ càng khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, từ cấp ĐTQG cho đến CLB. Đặc biệt khi hai thắng lợi ấy diễn ra trước những đội bóng ưu tú của Thái Lan - nền bóng đá vẫn tự hào là ông vua khu vực.
Một điều đặc biệt khác diễn ra trong trận chung kết này. Đó là sự xuất hiện của HLV Mano Polking. Nhà cầm quân này từng cùng Theerathon Bunmathan và ĐT Thái Lan 2 lần vượt qua Việt Nam trước khi đăng quang Đông Nam Á. Cả hai lần đó đều diễn ra tại xứ chùa vàng. Cũng trên đất Thái Lan ở một trận chung kết, lần này, ông Polking sẽ đồng hành với Quang Hải và CLB Công an Hà Nội đánh bại trò cũ Bunmathan.
Người ta vẫn hay nói: “Polking” được viết tắt bởi “Police” (công an) và “King” (vua). Hãy cũng chờ đợi ông Polking giúp Công an Hà Nội thành vua của Đông Nam Á!