Kết quả U23 Uzbekistan 2-0 U23 Saudi Arabia: Chơi hơn người, U23 Uzbekistan giành quyền vào bán kết!

Đỗ Tuấn
23:29 ngày 26-04-2024
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.

BÀN THẮNG
U23 Uzbekistan: Norchaev (45’+2), Rakhmonaliyev (84’)

THẺ ĐỎ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)

VIDEO: U23 Uzbekistan 2-0 U23 Saudi Arabia


Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất của bảng D và C, nên U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia đã khiến cuộc so tài này quyết liệt ngay từ đầu. Phút thứ 7, tiền đạo Radif của U23 Saudi Arabia dính chấn thương trong một pha va chạm phải tạm rời sân, may mắn sau đó anh đã có thể quay lại thi đấu. 

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và cả quyết liệt với những pha va chạm của cầu thủ 2 đội, khiến trận đấu liên tục bị cắt vụn rất khó chịu. Tuy nhiên, có vẻ như trọng tài chính Ahmed Faisai Al Ali xử lý trận đấu khá hiền. Sau 20 phút thi đấu, cả hai đội vẫn chưa có một cú dứt điểm nào về phía khung thành của nhau. Sự thận trọng và phòng ngự chắc chắn đã khiến cả hai đội bóng trẻ của Trung Á và Tây Á đều khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của nhau.

Pha tranh bóng quyết liệt của cần thủ hai đội. Ảnh: AFC

Trận đấu sau đó có phần cởi mở hơn và U23 Uzbekistan nhỉnh hơn đôi chút trong việc nắm thế trận. Phút 45, U23 Saudi Arabia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên để có thể ghi bàn, tiếc là cú dứt điểm bất thành. Mãi đến phút 45+2, từ sai lầm ở hàng phòng ngự của đội bóng trẻ Tây Á, U23 Uzbekistan đã có dịp áp sát khung thành và Norchaev đã mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Trung Á.

Thế nhưng phải nói thẳng, ấn tượng của hai đội để lại trong hiệp 1 chỉ là những va chạm và nằm sân mang tính tiểu xảo, trong lúc những pha bóng đẹp hầu như là con số 0. 

Tốc độ trong hiệp 2 được hai đội đẩy lên khá nhanh và U23 Saudi Arbia là những người kiểm soát trận đấu tốt hơn, dễ hiểu bởi họ đang bị dẫn bàn. Tuy nhiên, những pha va chạm và nằm sân không vì thế mà ít đi. Bước ngoặt đã xảy ra ở phút 71, khi tuyển thủ Aiman Yahya vào bóng thô bạo và trọng tài đã rút thẻ đỏ cho anh này (trước đó Yahya đã nhận 1 thẻ vàng). U23 Saudi Arbia bị dẫn bàn, nay càng thêm khốn khó vì mất người.

Niềm vui của Norchaev khi có bàn mở tỷ số cho U23 Uzbekistan. Ảnh: AFC

Phút 84, từ một tình huống tấn công, Rakhmonaliyev đã có cú dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan. Hai bàn cách biệt có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho đội bóng trẻ Tây Á, dẫu sau đó trọng tài đã cho trận đấu bù giờ đến 16 phút. Thua chung cuộc 0-2 trước U23 Uzbekistan, đội bóng trẻ Saudi Arabia chỉ có thể tự trách mình, trong lúc đội bóng trẻ Trung Á đã giành chiếc vé thứ 3 để có mặt ở bán kết, sau Indonesia và Nhật Bản.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
U23 Uzbekistan: Nematov, Yuldoshev, Davronov, Hamaraliev, Khusanov, Jaloliddinov (Ekrinov, 67’), Kholmatov (Rakhmonaliev, 79’), Fayzullaev, Boriyev, Norchaev (Odilov, 80’), Jiyanov (Khoshimov, 61’).
U23 Saudi Arabia: Mohammed Al Absi, Meshal Sibyani, Rayan Hamed, Zakaria Hawsawi, Ahmed Al Ghamdi, Aiman Yahya, Faisal Al Ghamdi (Al Johani, 81’), Mohammed Abu Al Shamat (Al Sahafi, 81’), Eid Al Muwallad, Haitham Asiri, Abdullah Radif (Al Shamat, 81’).

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Saka quyết trả hận thất bại trước Man City mùa trước Saka tự tin Arsenal sẽ lật đổ Man City

    Cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka tiết lộ, chính nỗi đau để mất chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước vào tay Man City đang thúc đẩy anh và các đồng đội ở Arsenal sẽ chiến đấu hết mình.

  • Cựu ngôi sao của Man City nghĩ gì khi “giết” 3 người bà liên tiếp? Cựu sao Man City & scandal 'giết 3 người bà' liên tiếp

    Stephen Ireland, ngôi sao của Man City và là niềm hy vọng của bóng đá CH Ireland, từng “khai tử” 3 người bà của mình vào năm 2007, với mục đích tránh phải lên ĐTQG thi đấu và để đi chăm sóc bạn gái mới bị sảy thai. Tuy nhiên, đấy không phải lời nói dối duy nhất của anh ta nhằm “trốn việc quan đi gặp gái”.

  • Luis Enrique: 'Cả Mbappe cũng phải phòng ngự' Luis Enrique: 'Cả Mbappe cũng phải phòng ngự'

    HLV Luis Enrique nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về rằng PSG muốn lội ngược dòng thành công trước Dortmund thì cả Kylian Mbappe cũng phải phòng ngự.

  • Vì sao Haaland không nhận được phiếu bầu nào của FWA? Vì sao Haaland không được các nhà báo Anh ghi nhận?

    Từ vị thế của cầu thủ giành đến 82% lượng phiếu bầu năm ngoái, Erling Haaland đã không nhận được bất kỳ lá phiếu nào ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm nay do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x