Phải chăng bóng đá Italia sắp có một "thế hệ vàng"? Đó là suy nghĩ của nhiều người khi chứng kiến U21 Italia giành thắng lợi thuyết phục trước U21 Tây Ban Nha trong lượt trận mở màn Giải U21 châu Âu năm 2019.
Tất nhiên, U21 Italia được chơi trên sân nhà, và họ có lợi thế rất lớn trước Tây Ban Nha trong trận đấu này. Nhưng nó cũng không thể phủ nhận màn trình diễn thuyết phục của “Azzurrini”, trước đối thủ đến từ nền bóng đá đã áp đảo họ trong hơn 10 năm qua. Bị dẫn trước bởi cú sút xa của Dani Ceballos, nhưng U21 Italia đã lật ngược thế cờ nhờ cú đúp của Federico Chiesa, và bàn ấn định tỉ số 3-1 từ chấm phạt đền của Lorenzo Pellegrini - một cầu thủ của Roma.
Người Ý rất phấn khích với chiến thắng này. Bởi, đã lâu lắm rồi, một đội tuyển của họ mới thắng thuyết phục một đội tuyển của Tây Ban Nha. Kể từ sau chức vô địch thế giới năm 2006, riêng đội tuyển lớn Italia đã gặp Tây Ban Nha 11 lần, nhưng chỉ thắng được 2, thua tới 6 và hòa 3 trận. Bóng đá Tây Ban Nha đi vào chu kì thăng hoa nhờ nòng cốt Barcelona và lối chơi tiki-taka, trong khi Italia suy yếu kể từ sau Calciopoli, vì vấn đề tài chính và thế hệ kế cận.
Ngay ở giải U21 châu Âu, U21 Tây Ban Nha của lứa cầu thủ bao gồm De Gea, Thiago Alcantara, Koke… đã từng vùi dập Italia 4-2 ở trận chung kết U21 châu Âu năm 2013. Nhìn chung U21 châu Âu là tấm gương phản chiếu chính xác chất lượng của một nền bóng đá, vì từ sau chiến thắng đó, hầu hết trụ cột của U21 Tây Ban Nha đều gia nhập các CLB lớn của châu Âu, trong khi Italia chỉ có Marco Verratti tới PSG thi đấu. Những người được kì vọng như Ciro Immobile và Fabio Borini đã không thể phát triển như ý muốn.
Câu chuyện quá khứ của hai nền bóng đá khiến chiến thắng của U21 Italia trước Tây Ban Nha thật sự mang tính bước ngoặt, và mở ra nhiều hy vọng cho sắc Thiên thanh. Đã rất lâu, họ mới có một lứa cầu thủ đáng xem thế này, với rất nhiều ngôi sao trẻ được châu Âu theo đuổi. Đó là Chiesa, Nicolo Zaniolo, là Nicolo Barella (một mục tiêu hàng đầu của Inter), Moise Kean của Juventus hay Patrick Cutrone của Milan…
Tất nhiên, nói thế không phải là phủ nhận sức mạnh của các nền bóng đá khác, mà chỉ là khi so sánh Italia năm nay với chính họ của các năm trước, chúng ta thấy có sự khởi sắc rõ rệt. Nó càng quan trọng hơn khi đội U21 này thực chất là khoảng 30% sức mạnh của đội tuyển quốc gia, bởi HLV Roberto Mancini đã gọi không dưới 7 cái tên U21 lên tuyển trong thời gian qua, và con số đó sẽ tăng hơn nữa trong những tháng tới. Đội lớn Italia cũng đang đi đúng hướng khi đã toàn thắng 4 trận ở Vòng loại EURO 2020.
Nhìn xa hơn nữa, thì đây là nòng cốt cho cả World Cup 2022 sau đây 3 năm. Đó là một hy vọng lớn, bởi những Pirlo, Gattuso, Nesta, Cannavaro, De Rossi… vô địch thế giới năm 2006, thực chất là sự “góp nhặt” các thế hệ của U21 Italia lên đội tuyển. Lứa Azzurri lên đỉnh thế giới ấy đã từng là “những nhà vô địch măng non” U21 vào các năm 1996, 2000 và 2004..
Hai lần ngược dòng thắng Tây Ban Nha
Trận vừa rồi mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử, đội U21 Italia thắng chung cuộc sau khi bị dẫn trước. Lần đầu tiên cũng là trước U21 Tây Ban Nha vào năm 1986. Ở giải U21 châu Âu năm đó, Italia tái đấu TBN và thua chung cuộc 0-3 ở loạt luân lưu, sau khi hòa 3-3 ở thời gian đá chính thức.
5 - U21 Italia đã vô địch giải U21 châu Âu 5 lần, nhiều nhất lịch sử. Xếp thứ hai chính là Tây Ban Nha, với 4 lần đăng quang.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
“Tôi chẳng biết dùng từ gì để nói về Chiesa. Chính cậu ấy là người đã kéo cả đội vượt qua khó khăn”, HLV Luigi Di Biagio nói về cầu thủ đã lập cú đúp vào lưới Tây Ban Nha.
Vào Hè 2019, giải U21 EURO sẽ diễn ra tại Italia và San Marino. Trước khi giải đấu hấp dẫn này khởi tranh, hãy cũng điểm xem đâu là đội tuyển sở hữu lực lượng mạnh nhất dựa theo thang điểm số của Whoscored.
Trước trận chung kết, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn Đức. Tuy nhiên, đội bóng được cho là mạnh hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn đã để thua 0-1. Đó là một thất bại toàn diện, cả về chiến thuật lẫn tinh thần của đội bóng xứ sở bò tót.
Độc giả của tờ Marca mới đây đã tham gia cuộc bầu chọn do tờ báo này tổ chức nhằm tiến cử những cầu thủ U21 Tây Ban Nha lên ĐTQG sẵn sàng tham dự World Cup 2018.
Đó là một khoảnh khắc siêu phàm, khi Jeremy Toljan nỗ lực tạt bóng vào vòng cấm và Mitchell Weiser bật cao đánh đầu tung lưới U21 Tây Ban Nha. Trước khi cầu thủ của Hertha nhảy lên, hầu như không một ai có thể nghĩ rằng bàn thắng sẽ được ghi. Góc độ ấy rất khó để làm bất cứ điều gì chứ đừng nói là đánh đầu. Nhưng Weiser có thể.
Sau khi U21 Đức giành chiến thắng tối thiểu trước U21 Tây Ban Nha ở trận chung kết giải trẻ châu Âu, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn đáng chú ý.
Mặc dù U21 Tây Ban Nha để thua U21 Đức với tỷ số tối thiểu ở trận chung kết giải U21 châu Âu 2017, nhưng tiền vệ Saul Niguez của họ vẫn giành được danh hiệu vua phá lưới.
Ở tuổi 20, Dani Ceballos đang trở thành một hiện tượng nhờ vào kỹ thuật cá nhân chẳng hề thua kém Andres Iniesta và cùng với khả năng cầm nhịp, đọc trận đấu gợi nhớ lại hình ảnh của Xavi Hernandez. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn trên báo El Pais, tài năng trẻ của Real Betis tự nhận mình giống Iniesta hơn.
Chung kết Champions League 2023/24 cũng là lần cuối cùng Marco Reus khoác áo Dortmund sau 12 năm gắn bó. Tiếc thay, chân sút 35 tuổi này không thể thay đổi số phận bi đát. Anh và đồng đội đã phải nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Real Madrid.
Không chỉ nâng cao danh hiệu vô địch Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti còn khiến người ta không khỏi sửng sốt khi “phát điên” vì tình yêu sét đánh.
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đang rất vui mừng với chức vô địch lịch sử mà CLB mới giành được sau chiến thắng tại Wembley. Tuy nhiên, ông cũng sớm giao chỉ tiêu mới cho thày trò HLV Carlo Ancelotti.
Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chiêu mộ thành công trung vệ Tosin Adarabioyo - cầu thủ sẽ trở thành người tự do sau khi hợp đồng với Fulham hết hạn vào ngày 30/6 tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn