VCK U21 châu Âu 2013

Chiếc giày vàng U21 châu Âu: Những hào quang còn dang dở…

Việt Dũng
07:42 ngày 06-07-2023
Chiếc giày vàng ở giải U21 châu Âu chỉ là sự ghi nhận thành tích ấn tượng của cầu thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Nó không phải là tấm vé để họ thông hành trong cả sự nghiệp.
Chiếc giày vàng U21 châu Âu: Những hào quang còn dang dở…

Hào quang trong chốc lát

Cú đúp vào lưới U21 Pháp đã giúp Heorhiy Sudakov của Ukraine leo lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 3 bàn thắng. Sự nghiệp của Sudakov có thể tạm rẽ sang hướng mới khi mọi ánh mắt hướng về phía anh.

Báo chí khắp thế giới đã không ngừng “soi” tiền đạo của Shakhtar Donetsk. Họ viết câu chuyện về cầu thủ sống trong hầm trú ẩn trong những ngày bom đạn, với người vợ mang trong mình sinh linh nhỏ bé. Đó là câu chuyện có thể lấy nước mắt bất kỳ ai, thậm chí nó có thể đưa Sudakov tới bến đỗ bên ngoài Ukraine.

Cũng như Sudakov, những gương mặt xếp ở phía sau trong danh sách Vua phá lưới như Bradley Barcola (Pháp), Dan Ndoye, Kastriot Imeri (Thụy Sỹ), Abel Ruiz (Tây Ban Nha)… bắt đầu nhận được sự chú ý.

Nhưng có lẽ, còn quá sớm để nói về những ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới. Về cơ bản, Sudakov và nhiều gương mặt khác chỉ mới viết nên chương đầu trong sự nghiệp. Những chương tiếp theo của họ, ngay cả bản thân họ cũng không biết nó sẽ ra sao.

Cần phải khẳng định, sự tỏa sáng của họ ở giải U21 châu Âu chỉ là hào quang trong chốc lát, ở giải đấu diễn ra vỏn vẹn 3 tuần. Nếu một ngôi sao trẻ nắm được thời cơ tỏa sáng thì sự nghiệp của họ có thể rẽ hướng khác (chưa rõ thành công hay thất bại) và nếu thất bại thì đó cũng là điều hết sức bình thường.

Một giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn không phải là tấm vé thông hành với những cầu thủ này trong suốt sự nghiệp. Một lợi thế với những cầu thủ trẻ ở thời điểm này là truyền thông đang ngày càng phát triển nhưng có thể, chính điều đó sẽ trở thành con dao hai lưỡi “giết chết” sự nghiệp của họ.

Heorhiy Sudakov đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 3 bàn thắng

Những chiếc giày không bằng vàng mười

Alvaro Morata, Chiếc giày vàng giải U21 châu Âu 2013, có thể xem là cầu thủ thành công nhất trong số những người từng giành danh hiệu này. Nhưng có lẽ, trong cả sự nghiệp, Morata chỉ được biết tới trong vai trò… siêu dự bị.

Mùa giải 2016/17 có lẽ chứng kiến thành công nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Tây Ban Nha. Cầu thủ này đã ghi 15 bàn thắng (chủ yếu từ băng ghế dự bị) và cùng Real Madrid vô địch Champions League. Hai năm trước đó, Morata từng lọt vào trận chung kết Champions League cùng Juventus. Anh ghi bàn ở vòng 1/8, tứ kết, chung kết giải đấu này. Nhưng tại đấu trường Serie A, Morata chỉ có 11 lần đá chính.

Ở thời điểm này, khi bước sang tuổi 30, Morata là nhân tố quan trọng ở Atletico Madrid với 13 bàn thắng trong mùa giải vừa qua. Ở đội tuyển Tây Ban Nha, tiền đạo sinh năm 1992 cũng chưa mất vị trí. Tuy nhiên, Morata đã hết thời kỳ phát triển và chưa bao giờ vươn lên như kỳ vọng.

Lukas Nmecha (Vua phá lưới giải U21 châu Âu 2021) chưa bị xếp vào nhóm thất bại vì vẫn còn động lực vươn lên ở tuổi 24. Tuy nhiên, tiền đạo này đã thất bại trong cuộc cạnh tranh vị trí ở Man City và liên tiếp bị cho mượn trong nhiều năm. Mãi tới năm 2021, Nmecha mới phần nào đó khẳng định mình sau khi chuyển sang Wolfsburg. Tới nay, anh có 7 lần khoác áo đội tuyển Đức.

Ít nhất, hai gương mặt nêu trên còn được công chúng ghi nhớ. Hàng loạt Chiếc giày vàng giải U21 châu Âu đã đi vào bi kịch của sự tàn lụi. Điển hình là Luca Waldschmidt (giành giải năm 2019). Tưởng chừng sau giải đấu thành công, Waldschmidt sẽ được chắp cánh lên vùng trời mới. Thế nhưng, sau những ồn ào tung hô là sự tĩnh lặng. 

Ngôi sao sinh năm 1996 không thể vươn mình ở Freiburg. Ngay cả khi sang Benfica, nơi vẫn được xem là thiên đường của cầu thủ trẻ, Waldschmidt vẫn… thất bại. Giờ đây, chẳng ai còn nhớ tới ngôi sao sáng nhất của U21 Đức năm 2019. Anh mới bị đẩy sang Cologne theo hợp đồng cho mượn từ Wolfsburg.

Trong bi kịch của người hùng, người ta còn thấy Jan Kliment (giành giải năm 2015). Ở tuổi 29, tiền đạo người CH Czech đã thất bại toàn tập trong nỗ lực vươn mình. Chẳng có CLB nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu để mắt, Kliment đang sống những ngày tháng cuối sự nghiệp trong sự tàn lụi ở Viktoria Plzen.

Saul Niguez (giành giải năm 2017) từng được khoác lên tấm áo của sự kỳ vọng lớn. Từng có lúc sự nghiệp của Saul ánh lên những ngọn lửa lớn khi gây ấn tượng trong màu áo Atletico Madrid. Thế nhưng, ngày vui sớm qua với cầu thủ này. Sau thất bại khi chuyển sang Chelsea theo hợp đồng cho mượn, Saul lại sống trong kiếp thầm lặng ở Atletico Madrid. 

Tờ L’quipe thừa nhận rằng Saul có thể vươn xa với tiềm năng thiên bẩm. Thế nhưng, cầu thủ này luôn mặc rộng với tấm áo của sự kỳ vọng và không thể nào thoát ra. 

Có lẽ, khi nhắc lại những tên tuổi này, không ít người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nó càng khẳng định một điều, Chiếc giày vàng ở giải U21 châu Âu không có giá trị vàng mười. Để thành công, các cầu thủ luôn phải tôi rèn, học hỏi và gặp đúng HLV có thể phát huy được tố chất.

Mykhailo Mudryk muốn Chelsea chiêu mộ Heorhiy Sudakov
Tân binh của Chelsea không ngớt lời khen ngợi người đồng đội Sudakov: “Sudakov đã có trận đấu tuyệt vời. Cậu ấy đã ghi hai bàn thắng để giúp U21 Ukraine có mặt ở bán kết. Tôi hy vọng Sudakov tiếp tục ghi bàn. Tôi cho rằng cậu ấy đủ khả năng thi đấu ở đội bóng hàng đầu châu Âu. Nếu anh ấy về Chelsea thì rất tuyệt”.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x