Cho đến nay, Real Madrid đã sở hữu hai bản hợp đồng ở Hè 2025, đó là bộ đôi hậu vệ Trent Alexander-Arnold và Dean Huijsen. Nếu như Alexander-Arnold đến Bernabeu theo dạng tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với Liverpool, thì Huijsen tiêu tốn của Los Blancos 60 triệu euro để trả cho Bournemouth.
Và theo Defensa Central, Real Madrid sẽ tiếp tục "đột kích" Liverpool với phi vụ thứ hai mang tên Mac Allister. Cựu vương La Liga sẵn sàng chi ra khoảng 80 triệu euro nhằm đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ người Argentina.
Mac Allister đã trải qua một mùa giải xuất sắc tại Anfield, dù không quá nổi bật về truyền thông. HLV Alonso xem anh là người kế thừa lý tưởng cho Luka Modric, một cựu đồng đội của ông tại Real Madrid, người vẫn đang thi đấu dù đã 39 tuổi và hiện là cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử đội bóng.
Nguồn tin cho biết thêm, HLV Alonso sẵn sàng bán tiền đạo Rodrygo để lấy kinh phí chiêu mộ Mac Allister. Tuy nhiên, HLV Arne Slot không có ý định bán ngôi sao 26 tuổi và sẽ kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị. Mùa này, Mac Allister đã đóng góp 7 bàn cùng 6 kiến tạo sau 49 lần ra sân, và vẫn còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2028. Vì thế, Liverpool đang ở thế thượng phong trong việc giữ chân trụ cột của mình.
Cha của Mac Allister, ông Carlos Mac Allister, cũng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, mới đây đã bác bỏ tin đồn con trai có thể chuyển đến Real Madrid. Ông nói: "Không có gì để bình luận cả. Alexis rất hạnh phúc ở Liverpool và đang muốn tận hưởng kỳ nghỉ mà năm ngoái thằng bé không có.
Điều quan trọng là phải trân trọng và tôn trọng CLB mà con tôi đang khoác áo, vì vậy bất kỳ bình luận nào từ phía chúng tôi đều là không cần thiết. Alexis còn hợp đồng đến năm 2028. Nó hạnh phúc ở Liverpool và hy vọng nó sẽ tiếp tục ở lại đó".