Nếu nhìn vào các hoạt động trên thị trường chuyển nhượng thì Real Madrid và Roma đang theo đuổi những chính sách hoàn toàn đối lập. Trong khi Real ít nhiều vẫn cố gắng mang về những cầu thủ tốt nhất, Roma làm điều ngược lại.
Theo dõi cách Roma mua bán cầu thủ, rất dễ kết luận đội bóng này đang bị khủng hoảng tài chính. Hoặc nhẹ nhàng hơn là các sếp của họ quan tâm tới tiền nhiều hơn là tới thành tích. Hai mùa Hè vừa qua, Roma lần lượt bán đi những cầu thủ giá trị nhất của mình. Hè 2017 là Mohamed Salah. Hè 2018 là Alisson Becker. Hè vừa rồi, Roma còn bán cả Radja Nainggolan và Kevin Strootman, những cầu thủ cực kỳ quan trọng ở hàng tiền vệ. Cứ tưởng tượng Real bán cả Ronaldo, Kroos, Modric lẫn Navas xem! Các CĐV Roma nổi giận là đúng.
Phản ứng của các CĐV càng hợp lý hơn nếu nhìn vào thành tích của Roma từ đầu mùa. Sau 4 trận, đội bóng của Eusebio Di Francesco mới chỉ thắng được 1 trận và có 5 điểm, đứng thứ 9 trên BXH Serie A. Roma có vẻ như đang đứng ngoài nếu không muốn nói là đi ngược xu thế mới ở Serie A, nơi các ông lớn đều tăng cường rất mạnh mẽ. So với mùa trước, giá trị đội hình của Roma chỉ tăng có 41,6 triệu euro, quá nhỏ bé so với con số 228 triệu của Juve, 203 triệu của Inter, 140,7 triệu của Napoli, 128 triệu của Milan, và 118,7 triệu của Lazio, kình địch cùng thành phố.
Nhưng cũng từ những con số này, giám đốc thể thao Monchi, người bị xem là phải chịu trách nhiệm chính cho tình trạng bán nhiều hơn mua của Roma, có cơ sở để bảo vệ cách làm việc của mình. Roma trong mùa Hè vừa rồi đã bán đi 3 ngôi sao sáng nhất của đội, nhưng giá trị của đội, theo trang định giá uy tín transfermarkt, vẫn cứ tăng. Tại sao lại như thế?
Thực ra thì cũng không dễ để hiểu được phương pháp của Monchi. Chỉ biết rằng ông có vẻ đang muốn đi ngược lại cách làm truyền thống. Theo truyền thống, nếu một vị trí được định giá, ví dụ, 20 triệu euro, thì cách duy nhất để tăng cường đội hình là mua một cầu thủ cùng vị trí có giá cao hơn thế. Juventus mua Ronaldo, Milan mua Gonzalo Higuain, Inter giữ Mauro Icardi, Napoli giữ Kalidou Koulibaly, và Lazio giữ Sergej Milinkovic-Savic, đều là theo logic này. Nếu không mua được cầu thủ tốt hơn, thì đừng bán những cầu thủ tốt nhất.
Một nguyên tắc nữa trong “phương pháp” Monchi là không để tồn tại khoảng cách quá lớn giữa top 3 những cầu thủ giá trị nhất và những cầu thủ thuộc phần còn lại. Cách nhanh nhất là gì? Bán đi những cầu có giá tăng “đột biến”, ví dụ Salah hay Alisson, và những ngôi sao không có khả năng tăng giá, ví dụ Nainggolan và Strootman. Top 3 ngôi sao giá trị nhất của Roma lúc này là Manolas, Nzonzi và Florenzi có giá trị trường lần lượt là 40, 30, và 30 triệu euro. Trong khi đó, giá trị trung bình của các cầu thủ Roma là 14,2 triệu. Nghĩa là cách biệt giữa cầu thủ đắt nhất với phần (trung bình) còn là chỉ là 26 triệu euro.
Ở những đội bóng lớn khác, cách biệt thực sự gây choáng ngợp. Ví dụ ở Juventus, Dybala, cầu thủ được định giá cao nhất, đắt hơn một cầu thủ trung bình tới 78 triệu euro. Con số này ở Inter là 72 triệu, ở Napoli và 42 triệu, ở Milan là 38,5 triệu. Ở Lazio thậm chí còn lên tới 80 triệu. Thế nên, nếu các đội bóng này bán đi một trong ba ngôi sao sáng nhất, giá trị của đội bóng chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đó là điều không hề xảy ra với Roma.
Đúng sai, trên sân cỏ, tất nhiên vẫn cần thời gian trả lời. Nhưng các CĐV của Roma cũng nên kiên nhẫn. Ít ra thì Monchi, và Roma, biết họ đang làm gì...
Giá trị đội hình của Roma vẫn thấp
Có một thực tế là Monchi và các sếp ở Roma không thể chối cãi là giá trị đội hình của Roma vẫn quá thấp so với đối thủ. Về tổng giá trị thị trường của đội hình, 369,2 triệu euro, họ chỉ đứng thứ năm Serie A, sau Juve (768,5), Inter (550,6), Napoli (489), và Milan (475).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Aleksandar Mitrovic ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Cầu thủ người Serbia đầu quân cho Fulham vào mùa Hè 2018 từ Newcastle United với giá 22 triệu bảng và đã ghi được 4 bàn thắng/5 trận đấu ở Ngoại hạng Anh 2018/19.
Hy vọng có được Antony Martial của Inter Milan đã tan biến bởi sự cứng rắn của M.U. Phía Quỷ đỏ muốn trao đổi lấy Ivan Perisic nhưng Inter lại không muốn mất đi ngôi sao người Croatia.
Khi mùa giải 2018/19 kết thúc, một số cầu thủ chất lượng cao sẽ trở thành mặt hàng miễn phí trên thị trường chuyển nhượng do hết hợp đồng với CLB chủ quản. Dưới đây là những cái tên tiêu biểu.
Đại diện của tiền vệ Yannick Carrasco là Christophe Henrotay mới đây tiết lộ, thân chủ ông đã sẵn sàng trở lại châu Âu chơi bóng dù mới đầu quân cho CLB Dalian Yifang của Trung Quốc hồi tháng Hai năm nay.
FIFA đang tính tới việc thay đổi luật cho mượn các cầu thủ trẻ, điều khiến một số CLB lớn như Chelsea phải lo lắng vì chính sách phát triển tài năng của họ.
HLV Julen Lopetegui đã có cuộc gặp với cậu học trò cũ Hector Herrera ở Porto. Chiến lược gia này đang cố thuyết phục tiền vệ người Mexico về với Real Madrid.
Cùng với việc đồng ý ký hợp đồng 2 năm với Fenerbahce, HLV Jose Mourinho còn khiến người ta choáng váng khi nhận lương siêu khủng tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiền vệ Phil Foden của Man City đang rất lạc quan vào khả năng anh sẽ cùng ĐT Anh đoạt chức vô địch EURO 2024 trong Hè này. Theo Foden, điểm tựa của Tam sư là đội bóng có dàn cầu thủ siêu mạnh, lại được dẫn dắt bởi HLV Gareth Southgate cực kỳ tâm lý.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn