Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona trả Adama Traore lại cho Wolves
Hồ Đắc • 10:05 ngày 03/05/2022
Barcelona quyết định không chi 30 triệu euro để mua đứt tiền đạo Adama Traore. Họ sẽ trả chân sút 26 tuổi này lại cho Wolves sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc.

    Adama Traore có tên trong danh sách dự bị ở trận Barca thắng Mallorca 2-1 cuối tuần qua. Tuy nhiên, anh không được HLV Xavi Hernandez ngó ngàng. HLV trưởng đội bóng xứ Catalunya đã lần lượt tung các tiền đạo Ansu Fati, Ferran Torres vào sân ở hiệp 2 thay vì trao cơ hội cho Traore.

    Được biết, sau trận đấu, Traore đã tỏ ra rất bức xúc. Anh lập tức đến gặp ban huấn luyện của Barca để chất vấn. Tuy nhiên, HLV Xavi không thèm đáp lời cầu thủ 26 tuổi này. Chân sút người Tây Ban Nha chỉ nhận được cái vỗ vai an ủi từ trợ lý Oscar Hernandez.

    Hôm qua, Barca đã có câu trả lời chính thức cho Traore. Đội bóng xứ Catalunya tuyên bố sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo này với giá 30 triệu euro trong mùa Hè năm nay. Điều đó đồng nghĩa Traore sẽ phải trở lại Wolves sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc.

    Traore gia nhập Camp Nou hồi tháng 1 năm nay dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Wolves. Ở giai đoạn đầu, anh gây ấn tượng khá tốt, trong đó có 2 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công. Nhưng càng về sau, tiền đạo người Tây Ban Nha càng bị HLV Xavi hắt hủi. Kể từ đầu tháng 3 đến giờ, Traore chưa từng một lần được ra sân trong đội hình xuất phát.

    Traore (bìa trái) đã không còn nằm trong kế hoạch mùa tới của Barca

    Trên hàng công Barca, HLV Xavi thích sự kết hợp giữa bộ ba Ferran Torres, Ousmane Dembele và Pierre-Emerick Aubameyang hơn cả. Nhưng ngay cả khi cất Torres trên băng ghế dự bị ở trận thắng 2-1 của đội nhà trước Mallorca, HLV Xavi cũng không ngó ngàng đến Traore. Thay vào đó, chiến lược gia 42 tuổi dành sự ưu tiên cho tiền đạo mới trở lại sau chấn thương là Fati.

    Traore là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, anh chỉ được thi đấu 1 trận cho Barca trước khi phải phiêu dạt sang Anh lần lượt đầu quân cho Aston Villa, Middlesbrough và Wolves. Traore được mệnh danh là “Quái thú” bởi sức mạnh cơ bắp, nhưng đồng thời cũng có kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện. Khi còn khoác áo Aston Villa, Traore từng được HLV Tim Sherwood so sánh với cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo.

    Tuy nhiên, HLV Xavi lại không thích Traore. Ông cho rằng, sự hiện diện của Traore ở Camp Nou mùa tới là không cần thiết, khi Barca đã có một Dembele thi đấu bùng nổ cùng với sự trở lại của tiền đạo trẻ Fati. Trong cuộc gặp với người đại diện Jorge Mendes của Traore cách đây vài ngày, lãnh đạo Barca cũng tỏ ý sẽ không chi 30 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo này trong mùa Hè 2022.

    Traore kiên quyết từ chối Wolves
    Dù bị Barca hắt hủi và buộc phải trở lại CLB Wolves sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, nhưng Traore vẫn kiên quyết từ chối ký hợp đồng mới với đội bóng đang thi đấu ở Premier League. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới. Theo báo chí Anh, Tottenham đang sẵn sàng thu nạp Traore trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội