Tuổi thơ yếu đuối và cơ duyên với Vịnh Xuân
Võ sư tên thật là Diệp Kế Vấn, sinh năm 1893 tại Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) trong một gia đình giàu có và có nền giáo dục Nho học. Do thể trạng yếu ớt từ nhỏ, Diệp Vấn được gia đình cho học võ từ năm 7 tuổi, theo sư phụ Trần Hoa Thuận, vốn là một bậc thầy Vịnh Xuân lúc bấy giờ. Do sư phụ tuổi đã cao, phần lớn thời gian ông được truyền dạy bởi sư huynh Ngô Trọng Tố.
Lúc 16 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người thân, Diệp Vấn chuyển đến Hồng Kông và theo học tại trường St. Stephen’s College – nơi dành cho con em tầng lớp thượng lưu. Tại đây, ông gặp lại sư thúc Lương Bích, người đã truyền dạy cho ông nhiều tinh hoa võ học mà trước đó chưa có cơ hội tiếp cận.
Sau khi về lại Phật Sơn, Diệp Vấn làm cảnh sát và tiếp tục rèn luyện Vịnh Xuân. Lúc này, ông đã có gần hai thập kỷ luyện võ và đạt trình độ đáng nể.
Góc tối: Nghiện thuốc phiện và gia đình đổ vỡ
Theo một số nguồn tin từ báo chí Trung Quốc, sau thời gian trở về quê nhà, Diệp Vấn bắt đầu có cuộc sống hưởng thụ, thường xuyên tụ tập ăn uống và lui tới các quán thuốc phiện. Việc này dẫn đến tình trạng nghiện nặng kéo dài hơn 8 năm. Mặc cho nhiều học trò khuyên can, ông vẫn không dứt được thói quen này, thậm chí rơi vào trầm cảm vì không thể từ bỏ.
Sau khi Trung Quốc thay đổi chính trị, Diệp Vấn đã rời Phật Sơn sang Hồng Kông để tránh tình hình bất ổn, bỏ lại vợ là bà Trương Vĩnh Thành cùng ba người con ở lại. Từ đó, ông không bao giờ quay lại gặp gia đình. Những cảnh tình cảm sâu sắc với vợ con như trong phim chỉ là sản phẩm hư cấu của điện ảnh.
Ở Hồng Kông, ông sống cô độc và tiếp tục nghiện thuốc phiện. Sau này, ông chung sống với một phụ nữ khác cũng nghiện như mình và có thêm một người con trai tên Diệp Thiếu Hoa. Tình cảm với người phụ nữ này khiến ông càng xa rời những mối quan hệ cũ, kể cả với con cái ở đại lục.
Huyền thoại không hoàn hảo
Diệp Vấn qua đời ngày 1 tháng 12 năm 1972 tại Hồng Kông, thọ 79 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, ông đã góp phần đưa Vịnh Xuân Quyền ra thế giới và đào tạo nhiều đệ tử xuất sắc, trong đó có Lý Tiểu Long, người giúp võ thuật Trung Hoa nổi tiếng toàn cầu.
Tuy nhiên, cuộc đời ông cũng cho thấy mặt trái của một huyền thoại - một con người tài năng nhưng không toàn vẹn, nhất là trong vai trò làm chồng, làm cha. Có lẽ, điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng sau ánh hào quang, bất kỳ ai cũng có những điểm yếu rất "con người".