Quyền vương đại chiến: Oleksandr Usyk sẵn sàng hạ bệ Tyson Fury

Thanh Thuỷ
20:40 ngày 07-03-2023
Hơn một năm qua, Oleksandr Usyk liên tục réo tên Tyson Fury. Sau cùng, cuộc đại chiến giữa hai quyền vương hạng nặng thế giới đã sắp xảy ra, và võ sĩ người Ukraine sẵn sàng hạ bệ “Vua giang hồ” để thu thập chiếc đai hạng nặng còn lại trên thế giới.
Quyền vương đại chiến: Oleksandr Usyk sẵn sàng hạ bệ Tyson Fury

“Miêu hiệp” không có điểm dừng

Kể từ khi bước lên khán đài nghiệp dư, Oleksandr Usyk chưa bao giờ muốn dừng lại. Sau khi chinh phục đỉnh cao nhất của Quyền Anh nghiệp dư - huy chương vàng Olympic 2012, “Miêu hiệp” một bước lên chuyên. Với tố chất vượt trội, võ sĩ người Urkraine trở thành độc cô cầu bại ở hạng cân của mình.

Cao gần 2m, nhưng Usyk có những bước di chuyển và ra đòn nhanh như linh miêu. Đây chính là điểm khác biệt giúp anh thống trị hạng Cruiserweight (hạng dưới nặng). Năm 2018, Usyk trở thành võ sĩ thứ 4 trong lịch sử thâu tóm cả 4 đai vô địch WBA, WBC, IBF và WBO, sau Jermain Taylor, Bernard Hopkins và Terence Crawford. Chỉ sau 16 lần thượng đài, Usyk đã đánh bại 5 nhà đương kim vô địch hoặc cựu vô địch thế giới, qua đó khẳng định vị thế tuyệt đối ở hạng dưới nặng.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục ngồi trên ngai vàng không địch thủ, Usyk quyết định tăng cân để lên hạng nặng vào năm 2019. Không cần phải nói, ai cũng thán phục bản lĩnh của Usyk, bởi lẽ việc thay đổi trọng lượng có thể ảnh hưởng lớn đến phong cách thi đấu dựa nhiều vào tốc độ của anh. Sau một loạt sự cố, Usyk cuối cùng cũng ra mắt hạng nặng vào tháng 9/2019 trước tay đấm kỳ cựu Chazz Witherspoon, người chỉ thua 3 trong tổng số 41 trận đấu trong sự nghiệp.

Usyk không mất nhiều thời gian để chứng minh bản thân. Võ sĩ người Ukraine chỉ mất 7 hiệp để khiến Chazz Witherspoon vứt khăn trắng xin thua. Sau trận thua này, Chazz Witherspoon cũng chính thức giã từ sự nghiệp.

Thuận đà thăng tiến, Usyk tiếp tục đánh bại Derek Chisora và Anthony Joshua (2 lần) trong vòng 3 năm qua. Trước khi gặp Usyk, Joshua là nhà vô địch bất bại của Quyền Anh hạng nặng thế giới và được ví von là “Vua của các vị vua”. Thế nhưng, gã khổng lồ của nước Anh hoàn toàn bất lực trước “Miêu hiệp”.

Sau trận thua tại Saudi Arabia vào tháng 8 năm ngoái, Joshua gần như mất trí vì thua không cam lòng. 3 chiếc đai vô địch hạng nặng WBO, WBA và IBF do anh vất vả giành được tiếp tục nằm trong tay Usyk.

Cũng ở thời điểm này, Usyk quyết định tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp: Thách đấu “Vua giang hồ” Tyson Fury, qua đó tìm kiếm võ sĩ đầu tiên thống nhất 4 đai vô địch hạng nặng thế giới sau 20 năm.

Động lực từ người cha đã mất

Một trong những lý do lớn nhất tạo nên một Oleksandr Usyk mạnh mẽ và không có giới hạn hiện nay là bố anh - một cựu quân nhân. Từ khi Usyk còn nhỏ, anh đã được bố dạy sử dụng dao và các đường quyền để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

“Tất cả những gì tôi có hiện nay là nhờ bố tôi. Ông ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi và dạy dỗ tôi về những ưu tiên trong cuộc sống, đó là gia đình, thể thao và giáo dục. Ông ấy là một quân nhân và chính là người đầu tiên dạy tôi cách đánh nhau, thậm chí cả cách sử dụng dao sao cho thuần thục”.

“Mẹ tôi rất ghét điều đó. Bà thường gắt gỏng: ‘Sasha, ông làm cái quái gì vậy? Ông muốn thằng bé lớn lên làm tội phạm à?, nhưng bố tôi lập tức gạt đi. Ông đáp: ‘Nếu thằng nhóc biết cách chiến đấu, nó sẽ không đánh ai cả. Nó phải biết cách tự vệ và bảo vệ người khác khi cần đến”.

Khi còn nhỏ, Usyk từng suýt chết vì viêm phổi. Anh vật lộn với lá phổi không khi nào lành suốt 1 năm, ra vào viện như cơm bữa”. Vì vậy, mẹ Usyk không muốn anh chơi những môn thể thao nguy hiểm như Quyền Anh. Bà thậm chí thích anh đi chơi bóng còn hơn. Nhiều người khác cũng ngăn cản anh. Chính bố Usyk là người ủng hộ anh theo đuổi đam mê với Quyền Anh.

Cơn bạo bệnh khi nhỏ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Usyk. Sau khi hồi phục, Usyk hiểu rõ ý nghĩa của sức khỏe và lao vào tập luyện, bắt đầu từ những bài tập cơ bản như chống đẩy, squat và chạy bộ. Đó chính là khởi đầu của nhà vô địch Quyền Anh hạng nặng hiện nay.

“Cả hai chúng tôi đều cần cuộc so găng này”
Oleksandr Usyk khẳng định anh cũng như Tyson Fury đều cần cuộc đại chiến dự kiến diễn ra vào quý II năm nay. Võ sĩ 36 tuổi người Ukraine cho biết: “Đây là cuộc so găng không thể tránh khỏi. Tôi cần nó, và tôi nghĩ rằng Tyson Fury cũng cần nó. Hơn 2 thập kỷ đã qua, Quyền Anh không có một nhà vô địch tuyệt đối. Vì vậy, đã đến lúc chúng tôi thượng đài”.

Mike Tyson khuyên Oleksandr Usyk thay đổi chiến thuật
Huyền thoại Mike Tyson cho rằng Oleksandr Usyk phải thay đổi phong cách thi đấu nếu muốn vượt qua Tyson Fury. “Tay đấm thép” nhận định: “Usyk không thể cứ chạy mãi trên sàn đấu. Fury sẽ dồn cậu ta vào góc và tung ra những cú đấm đầy sát thương. Usyk không thể vừa di chuyển vừa đấm suốt 12 hiệp trước một đối thủ to con hơn như Fury. Cậu ấy cần đứng vững và chiến đấu như một võ sĩ thực thụ. Đó là cách duy nhất”.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x