Toni Kroos: 'Gặp Roger, tôi quên mất mình là Kroos'

Tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Đức, Toni Kroos tự nhận là một fan cuồng của Roger Federer. Nhân khi cùng đội tuyển Đức sang Thụy Sỹ thi đấu, anh đã chia sẻ tới trang Blick về tình yêu, lòng ngưỡng mộ của anh với Federer, về việc tại sao anh yêu mến Fedex đến thế...

PV: Giả sử nhé, chung kết Wimbledon 2021, Zverev (Alexander “Sascha” Zverev, tay vợt số một nước Đức ở thời điểm hiện tại) đối đầu với Roger Federer. Toni Kroos sẽ ủng hộ cho ai?

Toni Kroos: Tất nhiên là Roger.

Thế khác gì là phản bội nhỉ?

Không, tôi không nghĩ thế. Roger cũng nói tiếng Đức mà... (cười). Thú thực là tôi gặp Roger còn nhiều hơn gặp Sascha. Và tôi đã dõi theo anh ấy trong suốt một thời gian dài. Với tôi, không ai có thể so sánh được với anh ấy. Tôi sẽ về phe Roger tới hết đời.

Anh gặp anh ấy lần đầu ở Wimbledon 2015 đúng không?

Chính xác. Khi ấy tôi và vợ sang London du lịch.

Trên kênh podcast của mình anh nói rằng khi ấy anh đã hứa với vợ là sẽ đưa cô ấy đi shopping. Nhưng cuối cùng lại kéo nhau tới sân tennis. Nghe có vẻ như là một kế hoạch tự sát ấy nhỉ...

Bây giờ tôi và vợ vẫn ở bên nhau, nên có thể nói là kế hoạch ấy ổn (cười). Thực ra vợ tôi cũng mê tennis lắm. Có thể là không nhiều như tôi, nhưng cô ấy hiểu tôi phấn khích đến thế nào khi được xem một trận tennis và sau đó còn được gặp Roger. Nên cô ấy chấp nhận.

Cụ thể hơn...

Lúc đó chúng tôi đi nghỉ ngay sau đám cưới. Không vướng bận bọn trẻ nên tôi hứa với Jessica là tôi với cô ấy sẽ đi mua sắm thỏa thích ở London. Tôi không có kế hoạch xem tennis nên làm gì có vé. Rồi một người bạn của tôi, một VĐV tennis chuyên nghiệp, thu xếp được mấy chiếc vé, thế là tôi lái xe thẳng từ sân bay tới sân tennis và xem Roger thi đấu ở sân trung tâm. 

Dường như anh đã không còn giữ được mình khi gặp Roger?

Đó là một sự kiện đặc biệt với tôi, vì đó là lần đầu tiên tôi được gặp Roger Federer. Thú thực tôi đã quên mất mình là ai, quên mất mình là Toni Kroos, bởi vì thực sự là tôi đã cảm thấy rất căng thẳng. 

Anh quý nhất điểm nào ở Federer?

Ở chỗ với tất cả những thành công mà anh ấy đã và đang có được, anh ấy vẫn giữ được mình như một người bình thường và chưa bao giờ nói hay nghĩ rằng anh ấy giỏi hơn những người khác. Lúc nào Roger cũng tỏ ra thoải mái, nhẹ nhàng. Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với anh ấy. Ngoài ra, anh ấy còn là một con người của gia đình, giống như tôi.

Hai người có hay trao đổi thông tin không?

Chúng tôi gặp nhau hai hay ba lần gì đó kể từ năm 2015. Một lần ở ATP Finals ở London, một lần khác là ở Madrid. Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau, nhưng Covid-19 đã khiến cho mọi chuyện trở nên thực sự phức tạp, và khó khăn.

“Anh ấy không gặp may với FC Basel,” anh từng nói đùa như vậy...

Đúng rồi, nhưng ít nhất thì anh ấy vẫn tiếp tục có sự kết nối với quê nhà của mình. 

Nhân nói chuyện bóng đá, anh ra mắt ở Bayern vào năm 17 tuổi dưới thời Ottmar Hitzfeld...

Tôi luôn biết ơn ông ấy vì là người đầu tiên cho tôi ra sân trong màu áo Bayern. Đấy là điều không dễ bởi Bayern lúc ấy có rất nhiều hảo thủ ở hàng tiền vệ. Nhưng thực tế là Ottmar từng muốn cho tôi ra mắt khi tôi mới 16 tuổi, chỉ có điều kế hoạch ấy không thành vì luật không cho phép. Tôi vẫn nhớ ông ấy là một HLV rất điềm tĩnh, gần giống Jupp Heynckes. Cả hai đều biết cần phải làm gì trong một tập thể toàn ngôi sao.

So với họ thì HLV của anh ở Real Madrid, Zinedine Zidane, thế nào?

Việc từng là một cầu thủ lớn giúp ích rất nhiều cho Zinedine. Ông ấy biết cần phải làm gì để các cầu thủ thể hiện được hết khả năng, và ông cũng hiểu là một cầu thủ của Real Madrid có nghĩa là như thế nào. Ông ấy vận dụng những kiến thức của mình một cách xuất sắc. Ngoài ra ông ấy còn cực giỏi trong việc quản lý các ngôi sao. Ông cư xử một cách đàng hoàng, thẳng thắn với các cầu thủ, kéo mọi người về phía mình, và đặt mọi thứ dưới tầm kiểm soát. Về mặt kỹ thuật ông ấy cũng rất xuất sắc. Nói chung đó là HLV tốt nhất mà ta có thể nghĩ tới.

 

Kroos tin Tsitsipas là truyền nhân của Federer
Cầu thủ của Real Madrid khẳng định vượt qua được Federer là điều không tưởng, vì huyền thoại người Thụy Sỹ được tạo nên cả từ thành công lẫn phong cách chơi đầy lịch lãm. Trong số các tay vợt thuộc Next-Gen, Kroos tin rằng Stefanos Tsitsipas (ảnh) là người gần giống Federer hơn cả. “Chỉ cần thi đấu ổn định hơn, anh ấy có thể làm được những điều lớn lao,” Kroos nói. 

Chấp nhận thách thức của thần tượng
Đợt cả thế giới phải cách ly vì dịch Covid-19, Roger Federer đã đặt ra một thách thức có tên “Tập luyện ở Nhà” và gắn thẻ, yêu cầu nhiều nhân vật nổi tiếng cả trong lẫn ngoài giới thể thao tham gia, trong đó có Kroos. Lập tức Kroos hưởng ứng lời kêu gọi của thần tượng và up lên Twitter đoạn clip anh đang tập tennis tại nhà. Điều gây ngạc nhiên là anh lại cầm vợt bằng tay trái, trong khi rõ ràng anh thuận chân phải khi chơi bóng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • MU không thể cạnh tranh chức vô địch là vì nguyên nhân khó đỡ Nguyên nhân khiến MU thi đấu tồi tệ mùa này?

    Thống kê từ Premier League cho thấy, MU chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì chấn thương ở mùa giải này. Đó có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến CLB này không thể đua tranh chức vô địch với các đối thủ khác.

  • Góc check VAR: Cứ chê Ibrahimovic cho lắm vào, chứ mấy ai được như anh! Cứ chê Ibrahimovic cho lắm vào, chứ mấy ai được như anh!

    Thời còn thi đấu, Zlatan Ibrahimovic nổi tiếng với thân hình đầy những hình xăm chằng chịt. Cả cơ thể anh gần như không còn chỗ trống. Tuy nhiên, sau đó, Ibra đã xóa sạch các hình xăm trên người vì một mục đích cao cả. Và có điều kỳ lạ gì đằng sau câu chuyện này?

  • Nhận định bóng đá, TP.HCM vs CAHN, 19h15 ngày 21/5: Đội khách sẽ giành lại vị thế? 19h15 ngày 21/5: TP.HCM vs CAHN

    Nhận định bóng đá trận TP.HCM vs CAHN diễn ra lúc 19h15 ngày 21/5 trong khuôn khổ vòng 20 của V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tấm ảnh của một cậu bé khiến Quang Hải ngập tràn cảm xúc Tấm ảnh của một cậu bé khiến Quang Hải ngập tràn cảm xúc

    Trận Bình Dương – CAHN vừa diễn ra trên sân Gò Đậu, đội khách đã thua đậm 1-4. Tuy nhiên, mãi đến hôm nay tiền vệ Quang Hải mới biết được câu chuyện khiến anh rất cảm động…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x