Chiến thắng lịch sử tại US Open
Bước vào US Open 2021 với tư cách là một tay vợt trẻ xếp hạng 150 thế giới, chẳng ai để ý tới cái tên Emma Raducanu cho đến khi cô lầm lũi hạ gục từng đối thủ để tiến vào trận chung kết. Lịch sử đặt ra cho Emma một thách thức: Suốt 44 năm qua, chưa từng có tay vợt nữ người Anh nào chiến thắng tại một Grand Slam.
Thế nhưng Emma Raducanu đã làm nên lịch sử với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Leylah Fernandez để vô địch US Open ngay ở lần đầu tiên tham dự một Grand Slam. Emma lập tức trở thành hiện tượng của cả làng quần vợt.
Cuộc đời Emma Raducanu thay đổi hoàn toàn sau chức vô địch US Open. Cô được báo chí phỏng vấn tới tấp, được so sánh với những huyền thoại như Maria Sharapova (vô địch Wimbledon năm 17 tuổi), được mời tham dự thảm đỏ Met Gala, được dự buổi công chiếu bộ phim “No Time to Die” tại Royal Albert Hall (London, Anh). Và điều quan trọng nhất, ngai vàng US Open đưa cô nhảy vọt từ vị trí 150 lên thứ hạng 23 trên BXH WTA.
Tuy nhiên, Maria Sharapova không trở thành huyền thoại chỉ sau một chức vô địch và Emma Raducanu cũng vậy. Khi hiệu ứng US Open nguội dần, Emma trở lại với cuộc sống bình thường và đối diện với những thực tế phũ phàng của một tay vợt chuyên nghiệp.
Cô vẫn cần thẻ đặc cách để được tham dự giải BNP Paribas Open. Đó là thực tế đầu tiên Emma phải đối mặt. Dẫu sao, Emma chỉ là một tay vợt 18 tuổi. Mới vài tháng trước, cô bé vẫn đang là một học sinh trung học ngày ngày cắp sách tới trường như bao bạn đồng lứa khác.
Thực tế phũ phàng tiếp theo mà Emma phải đón nhận còn khốc liệt hơn chuyện cần tới thẻ đặc cách rất nhiều. Đó là cô đã thua ngay ở trận đấu đầu tiên tại BNP Paribas Open trước đối thủ Aliaksandra Sasnovich - một tay vợt đang xếp hạng 100 thế giới.
Trở lại mặt đất
Cuộc chạm trán Aliaksandra Sasnovich là trận đầu tiên Emma trở lại sân đấu sau chức vô địch US Open và cũng là trận đầu tiên kể từ khi cô chia tay HLV gắn bó lâu năm Andrew Richardson.
Tham dự trên tư cách là nhà ĐKVĐ US Open, Emma bị giới chuyên môn săm soi nhiều hơn trước. Từng cử chỉ, động tác, biểu hiện trên sân của cô đều được đưa ra mổ xẻ. Và thật đau lòng khi đa phần giới chuyên môn đều nhìn ra, Emma không còn giữ được sự linh hoạt như đã từng thể hiện tại US Open.
Người ta nhớ lại bài phát biểu trước thềm BNP Paribas Open. Cô nói rằng bản thân không cảm thấy quá nhiều áp lực, mà trái lại, cơ thể cô đang hoàn toàn thả lỏng. Thế rồi cô lại thua trắng 0-2 ngay ở trận đầu tiên tái xuất sau US Open. Và ở bài trả lời phỏng vấn sau thất bại này, Emma lại nói: “Tôi mới 18 tuổi thôi, có lẽ tôi cần ngăn bản thân khỏi sự thả lỏng”.
Emma nói rằng việc phải thi đấu với Sasnovich vào buổi tối khiến cô bối rối. “Tôi có quá ít kinh nghiệm thi đấu vào buổi tối. Tôi mới đánh đúng 1 trận vào buổi tối ở Ashe. Đối với tôi, kinh nghiệm sẽ là thứ tôi có được sau thất bại này. Thật sự thì tôi cảm thấy… vui mừng vì bài học hôm nay. Cuộc đời của một VĐV tennis là vậy, sẽ có lúc thăng, lúc trầm”.
Emma sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho 3 giải đấu sắp tới, bắt đầu tại Moscow. Và lần này, sẽ là những màn chuẩn bị thật sự khốc liệt. Cuộc đời Emma quả thật đã bước sang một trang mới sau chức vô địch US Open, nhưng đằng sau cánh cửa trải đầy hoa hồng mà Emma vừa bước qua không phải là một vườn hoa toàn màu hồng, mà là chông gai.
Là một tay vợt mới nổi, thất bại đối với Emma không phải là thảm họa. Trái lại, đó mới chính là những mảnh ghép kinh nghiệm mà cô nên có để trở nên hoàn thiện hơn trong tương lai.
Coco Gauff khuyên Emma tránh xa mạng xã hội
Tay vợt người Mỹ Coco Gauff (ảnh) vừa khuyên người bạn đồng lứa Emma Raducanu nên tránh xa mạng xã hội để tập trung phát triển sự nghiệp. “Tôi từng dành rất nhiều thời gian để lên Twitter trả lời tin nhắn và tôi nhận ra đó là một sai lầm. Kể từ đó, tôi rất ít dùng mạng xã hội trong thời gian từ 8h30 sáng đến 9 giờ tối”, Coco cho biết. Người đại diện của Emma, Max Eisenbud cũng cho rằng: “Thời Maria Sharapova nổi lên, rất may mắn là mạng xã hội chưa phát triển”.
Emma sắp có HLV mới
Sau khi chia tay Andrew Richardson, HLV đã giúp cô chiến thắng tại US Open, Emma Raducanu không ngừng tìm kiếm một HLV mới để gắn bó. Và theo tin từ Daily Mail, ông Carlos Rodriguez đang giành lợi thế trong cuộc đua trở thành tân HLV của Emma. Vị HLV người Argentina này từng rất nổi tiếng nhờ gắn bó với 2 tay vợt nữ hàng đầu thế giới là Justin Henin và Li Na.