Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus nguy hiểm khi biết cúi đầu
Juventus • 07:48 ngày 08/11/2022
Cái cúi đầu của Juventus trước Inter Milan đã tạo ra kịch bản mỹ mãn. Khi nhiều người tưởng chừng như Lão bà đã bị đẩy vào đường cùng, họ đang phản kháng mãnh liệt khi thắng Inter 2-0.

    Không Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Angel Di Maria… Juventus còn lại gì? Đó là chiến thắng trước Inter Milan. Họ đã ra sân với hàng công lạ lẫm với Arkadiusz Milik, Fabio Miretti, không khác gì đội bóng tầm trung ở Serie A. Nhưng chính sự lù dù ấy lại mang tới chất nguy hiểm cho Juve.

    Họ sẵn sàng chịu trận trước những cú đấm liên tục của Inter nhưng biết cách vươn mình đúng lúc. Cả hai bàn thắng của Lão bà đều xuất phát từ những pha phản công bên cánh trái (Filip Kostic là người khởi xướng). Thậm chí, nếu thần may mắn mỉm cười, Bianconeri còn có thể thắng đậm hơn thế, khi Danilo bị từ chối bàn thắng và Kostic dứt điểm trúng cột dọc.

    Đoàn quân của Massimiliano Allegri cho thấy những con số trong trận đấu này chỉ là… tượng trưng. Họ chỉ cần 8 lần dứt điểm (so với 14 lần của Inter) và kiểm soát bóng chỉ 46,8%. Có thể xem đó là thành quả của sự chịu đựng.

    Chiến thắng này không chỉ giúp Juve thoát khỏi chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đại kình địch Inter. Nó đánh dấu bước ngoặt trong tư duy của HLV Allegri. Trong thời gian dài qua, chiến lược gia sinh năm 1967 vẫn bám vào “công thức lỗi thời” từng thành công trong giai đoạn trước. Nó không còn hợp với thời cuộc, nhất là khi hệ thống của CLB không còn phù hợp.

    Nhưng giờ đây, Allegri đã chấp nhận “cúi đầu” để chấp nhận chơi cửa dưới trước đội bóng đồng cân đồng lạng và tập trung tối đa khai thác điểm yếu (bên cánh phải) của đối thủ. Tư duy của vị chiến lược gia này bắt đầu rộng mở hơn. Điều đó thể hiện qua việc ông sẵn sàng để Di Maria, Bonucci dự bị, để tin tưởng vào nhân tố mới mẻ hơn như Miretti, Fagioli, Soulé… Có lẽ, tư duy này bắt đầu thay đổi kể từ sau trận thua 3-4 trước Benfica sau khi Samuel Iling-Junior hay Miretti tạo đột biến sau khi vào sân.

    Không thể cho rằng Juve đã ổn chỉ sau một chiến thắng trước Inter. Nhưng nhưng người hâm mộ Lão bà luôn kỳ vọng vào những điều mới mẻ mà Allegri mang tới, thay vì mải mê bám vào giá trị cũ. Juve cần sự thay đổi và rõ ràng Allegri không thể đứng yên và nghĩ rằng CLB là đế chế không thể bất khả chiến bại như giai đoạn trước. Như diễn đàn CĐV Juve (blackwhitereadallover) nhắn nhủ: “Đã tới lúc Allegri bỏ chân ra khỏi phanh, để tự tin hướng tới điều mới mẻ”.

    Rabiot là cầu thủ Pháp thứ ba ghi bàn ở derby Italia
    Theo thống kê từ Opta, Adrien Rabiot là cầu thủ người Pháp thứ ba trong lịch sử ghi bàn trong trận derby Italia. Trước đó, Michel Platini và Zinedine Zidane đã làm được điều này. Ở mùa 2022/23, Rabiot đã ghi 5 bàn sau 14 trận ra sân cho Juve.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội