Những tưởng Simone Inzaghi là phương án thay Max Allegri chắc chắn nhất thì bất ngờ Juventus chuyển hướng sang Maurizio Sarri. Có thể hiểu Sarri và Inzaghi là hai ứng viên nặng ký nhất cho ghế HLV ở Juve.
Juve vẫn coi Simone Inzaghi là ứng viên số 1 thay thế vị trí của Max Allegri, nhưng sau những cuộc tiếp xúc ban đầu ở quê nhà của Inzaghi, thì khả năng thất bại của thương vụ này vẫn có. Inzaghi đã đồng ý. Hợp đồng của ông với Lazio cũng chỉ còn thời hạn 1 năm. Nhưng trở ngại lại không nằm ở Inzaghi hay Juve, mà ở phía chủ tịch Lazio, Claudio Lotito.
Vị chủ tịch này luôn nổi tiếng là người cứng rắn, đặc biệt trong việc giữ chân nhân tài cho Lazio. Nói giữ chân thì không hẳn, nhưng bằng mọi giá, Lotito sẽ phải kiếm thật hậu hĩnh cho các vụ phá vỡ hợp đồng, chứ không có chuyện ông nể tình riêng.
Ông gọi Inzaghi là “con nuôi”, nhưng Inzaghi sẽ chỉ như Sergej Milinkovic-Savic ở mùa Hè năm ngoái mà thôi. Nghĩa là cầu thủ nào muốn phá vỡ hợp đồng thì phải đền bù, không có chuyện đồng thuận chấm dứt hợp đồng như các đội khác. Năm ngoái khi hỏi mua Milinkovic-Savic, Milan đã bị hét giá lên đến 100 triệu euro.
Bởi vậy, phía Juve không thể để mình bị động trong vụ này. Bổ nhiệm HLV là việc hệ trọng, phải hoàn thành trước khi mùa giải khởi tranh chừng 3 tháng, để đội bóng lên kế hoạch chuyển nhượng và có cái nhìn tổng thể cho tương lai.
Tức đây là việc vừa phải nhanh mà vừa phải kỹ. Các phương án bây giờ không còn nhiều nữa: Antonio Conte đã đồng ý đến Inter, Mauricio Pochettino còn hợp đồng tới 4 năm với Tottenham, Pep Guardiola còn lâu mới chịu rời Manchester City, trong khi Jose Mourinho chỉ là một phương án thêm vào cho vui. Mối thâm thù giữa Mou với Juve là quá sâu đậm, không thể hàn gắn.
Trong bối cảnh đó, Maurizio Sarri trở thành ứng cử viên sáng giá, thậm chí có lợi thế không kém Inzaghi. Hợp đồng của Sarri với Chelsea có thời hạn đến 2021, nghĩa là 2 năm nữa, nhưng việc này không thành vấn đề. Căn bản là Chelsea cũng có ý định sa thải Sarri rồi. Cho dù Sarri đưa Chelsea vào Top 3 Premier League mùa này và vào chung kết Europa League, tức là có thể vô địch cúp này, ông vẫn là “kẻ thất bại” trong mắt Chelsea mà thôi.
Có nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất là ông không được lòng giới chủ Chelsea, và các CĐV của đội bóng này. Sarri tỏ ra không hài lòng vì không được toàn quyền quyết định các vấn đề của đội bóng.
Mới nhất, ông bực bội vì Chelsea phải đưa hết trụ cột sang Mỹ đá giao hữu với New England, khi cầu thủ cần thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chung kết Europa League. CĐV Chelsea thì không ưa Sarri, vì cho rằng ông ưu ái các học trò cũ như Jorginho, Gonzalo Higuain, mà không sử dụng cầu thủ trẻ. Sarri ở Chelsea giống Rafa Benitez của mùa giải 2012/13. Hồi đó Benitez chỉ là HLV tạm quyền, nhưng giúp Chelsea vô địch Europa League rồi ra đi.
Bây giờ, Juventus sẽ đánh giá kỹ lưỡng phương án Simone Inzaghi và Sarri, để đưa ra quyết định cuối cùng. Một bên là tuổi trẻ, với khát vọng khẳng định năng lực, và một bên là Sarri đã có đủ kinh nghiệm ở Serie A và châu Âu. Thuê được Inzaghi thì rẻ hơn, vì lương của ông đang chỉ là 1,2 triệu euro/năm, tức là nếu đề nghị khoảng 3 triệu euro/năm, thì Inzaghi đã có thể gật đầu.
Trong khi đó, lương của Sarri ở Chelsea đã vào khoảng 6,5 triệu euro/năm và Juve không thể trả thấp hơn mức này.
Nhà cái cũng chọn Sarri hoặc Inzaghi Tỷ lệ cược cho khả năng Simone Inzaghi và Maurizio Sarri trở thành HLV Juventus từ mùa sau là ngang nhau, cùng là 3/1 (đặt 1 ăn 3), theo Paddy Power. Xếp thứ hai là Jose Mourinho và Antonio Conte, cùng với tỷ lệ 15/2. Thứ ba là Pep Guardiola với tỷ lệ 9/1.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu như một ai đó không phải Cristiano Ronaldo giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A dù chỉ đứng thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới, chắc chắn anh ta sẽ bị chỉ trích. Nhưng với CR7, mọi thứ đều vô cùng hợp lý.
Đúng dịp sinh nhật lần thứ 33 (21/5/1986), Mario Mandzukic ghi bàn mang về trận hòa trước Atalanta và cứu cho HLV Max Allegri khỏi một ngày chia tay buồn thảm trước CĐV nhà. Mandzukic chưa bao giờ thích nói về bản thân mình, nhưng anh luôn làm được những điều khiến truyền thông và NHM hứng thú tìm hiểu về mình.
Vòng 37 Serie A trở nên lắng đọng hơn trong bầu không khí của những cuộc chia ly. Ignazio Abate – nhân chứng lịch sử của Milan giành Scudetto 2011 – đá trận cuối cùng dưới mái nhà San Siro. NHM có mặt ở sân Allianz cũng đã chứng kiến HLV Max Allegri bật khóc chia tay NHM Juventus.
Chiến thắng trước đối thủ Frosinone không chỉ giúp Milan thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà đó còn là trận đấu chứng kiến cả Suso lẫn Piatek cùng “nổ súng” sau một thời gian im hơi lặng tiếng.
Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin, siêu sao Cristiano Ronaldo không muốn làm học trò của HLV Antonio Conte, sau khi xuất hiện những tin đồn chiến lược gia người Italia nhiều khả năng tái dẫn dắt Juventus thay thế vị trí của Max Allegri.
Sven-Goran Eriksson có cả tá cậu học trò ở Lazio thế hệ 2000 trở thành HLV và ai cũng có cá tính riêng, nhưng Simone Inzaghi và Sinisa Mihajlovic có lẽ đặc biệt hơn cả. Người mà Eriksson dường như không ngờ nhất lại thành công, còn người có năng lực đặc biệt như Mihajlovic lại lận đận. Hôm nay, hai cậu học trò của Eriksson sẽ thi tài với nhau.
Siêu sao Cristiano Ronaldo cùng cô bạn gái Georgina Rodriguez vui vẻ chụp hình bên nhau trong ngày Juventus nhận cúp vô địch Serie A 2018/19 trên sân nhà Allianz.
Điểm tin 19/5
- Cựu sao Arsenal phá 3 kỷ lục trong ngày lịch sử cùng Leverkusen
- Pep làm rõ tương lai trước thời khắc lịch sử
- Arsenal tổ chức diễn tập… nâng cúp Premier League
- Real Madrid bất ngờ muốn mua Mac Allister
- HLV Xavi đính chính về tin đồn bị Barca sa thải
- Thomas Tuchel chờ đợi cơ hội dẫn dắt MU
Thể Công Viettel có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội đầu bảng Nam Định với tỷ số 2-1. Vì quá “sướng”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tiến cử luôn… 21 học trò của mình lên ĐTQG.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn