Cơ hội vàng bị ném qua cửa sổ
Sau đêm chủ nhật, Inter thức dậy với nỗi đau từ sự thật: nếu hạ Lazio, họ mới là những người làm chủ ở cuộc đua Scudetto. Nhưng thay vì giành lấy vận mệnh của chính mình, Inter lại dâng quyền tự quyết định vào tay Napoli, đội bóng chỉ cần thắng Cagliari là sẽ lên ngôi vô địch.
Bản thân HLV Simone Inzaghi cũng phải nhận lấy chỉ trích vì cách dùng người trong hiệp hai. Khi cần sự khác biệt, ông tung vào sân những phương án dự bị nơi hàng công. Đáng tiếc, những người vào sân chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Taremi, từ người hùng tới gánh nặng
Trong bối cảnh Lautaro chưa đủ thể lực để đá chính, Taremi được chọn đá cặp với Thuram. Nhưng thay vì trở thành điểm tựa, tiền đạo người Iran lại chơi mờ nhạt: chậm chạp, thiếu sắc bén và gần như bị "nuốt chửng" bởi hàng thủ Lazio. Đây là bước lùi lớn nếu so với màn trình diễn chói sáng trước Barcelona tại bán kết Champions League, nơi Taremi từng góp công lớn giúp Inter vào chung kết.
Dù còn hợp đồng đến năm 2027, vị trí của Taremi giờ không còn bất khả xâm phạm. Nếu có lời đề nghị hấp dẫn, Inter hoàn toàn có thể cân nhắc bán anh ngay trong hè này.
Correa, khúc hát chia tay buồn tại San Siro
Nếu đây là lần cuối cùng Joaquin Correa khoác áo Inter tại Giuseppe Meazza, thì đó là màn chia tay chẳng mấy ai tiếc nuối. Vào sân đầu hiệp hai thay Taremi, cầu thủ người Argentina tiếp tục cho thấy vì sao anh đã hoàn toàn thất bại trong màu áo xanh-đen: lúng túng, rụt rè và gần như vô hình trước hàng thủ Lazio.
Kết thúc mùa giải này, hợp đồng của Correa sẽ đáo hạn, khép lại hành trình ảm đạm kéo dài từ 2021. Một thương vụ thất bại hoàn toàn và Inter cần nhanh chóng gạt bỏ cái bóng ấy để hướng tới tương lai.
Arnautovic, cú sút định đoạt số phận
Từng được kỳ vọng sẽ có cơ hội gia hạn hợp đồng vì những đóng góp hồi đầu mùa, Marko Arnautovic nhiều khả năng cũng sẽ nói lời tạm biệt sau pha bỏ lỡ khiến cả sân chết lặng.
Ở phút bù giờ, khi tỷ số đang là 2-2 và Inter dồn ép toàn lực để tìm bàn thắng quyết định, Arnautovic đứng trước cơ hội mười mươi. Nhưng anh lại sút sượt bóng, để rồi ngay sau đó là hình ảnh đầy cay đắng: Inter gục xuống, và cơ hội vô địch dường như cũng tan thành mây khói.
Ngay cả bàn thắng bằng đầu sau đó cũng không được công nhận vì lỗi việt vị. Một đêm tệ hại, cả cho Arnautovic lẫn cho giấc mơ Scudetto của cả đội.
Jonathan David và Bonny trong tầm ngắm
Nhìn về phía trước, Inter đã xác định: hàng công cần được đại tu toàn diện. Với việc Correa và Arnautovic chắc chắn ra đi, còn Taremi bị đặt dấu hỏi, Marotta và Ausilio đang ráo riết tìm người thay thế xứng tầm.
Mục tiêu hàng đầu là Jonathan David, chân sút của Lille sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè này. Không chỉ Inter, cả Juventus và Napoli cũng đang theo dõi sát sao tiền đạo người Canada, người được đánh giá cao bởi hiệu suất ghi bàn và khả năng phối hợp.
Phương án khác là cái tên ít nổi bật hơn: Ange-Yoan Bonny của Parma. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm ở đỉnh cao, nhưng tiền đạo người Pháp là phát hiện thú vị của mùa giải và đang có mặt trong danh sách theo dõi của Inter. Bonny có thể không phải cái tên tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng lại hứa hẹn mang đến năng lượng, sức trẻ và chiều sâu mà Inter còn thiếu trầm trọng.