Ibrahimovic tuyên chiến với 'lời nguyền số 9'

Gia Hưng
07:07 ngày 29-08-2020
Quyết định gia hạn hợp đồng một lần nữa cho thấy sự cáo già của Ibra, Mino Raiola cũng như sự khôn ngoan của chân sút người Thụy Điển trong từng bước tiến của sự nghiệp. Ibra đã chọn đổi sang áo số 9 từ mùa tới, để tuyên chiến với lời nguyền.
Ibrahimovic tuyên chiến  với 'lời nguyền số 9'

Trong thông báo từ Sky Sports (một nguồn rất uy tín) về quyết định gia hạn hợp đồng của Ibrahimovic với Milan có 2 chi tiết đáng lưu tâm. Đầu tiên là việc chân sút này nhận lương cứng 7 triệu euro/năm thay vì nhận 6 triệu lương cứng và 1 triệu euro thưởng tùy thành tích ghi bàn mùa tới như dự đoán ban đầu. Và thứ đến, Ibra quyết định bỏ số áo 21 đang mặc để chuyển sang mặc số 9, số áo bị nguyền rủa ở Milan, kể từ sau khi chia tay Filippo Inzaghi.

Hai quyết định này có thể dẫn đến các khả năng. Khả năng xấu: Ibra không duy trì được phong độ như ở mùa giải qua, nhưng vẫn rung đùi ẵm 7 triệu euro mỗi năm và là người nhận lương cao nhất Milan ở tuổi 39, một trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Trước đây, ít nhất thì thu nhập của Ibra sẽ phụ thuộc vào số bàn thắng anh ghi, nhưng giờ nó thậm chí không được đếm xỉa trong giao kèo này. Ibra có đá tốt hay dở thì anh cũng đều đặn nhận 7 triệu euro mỗi năm. Nó phần nào là sự mạo hiểm của các sếp Milan trong canh bạc với chân sút người Thụy Điển.

Nhưng quyết định chọn áo số 9 cũng là một tuyên ngôn khác của Ibra. Anh có thể chọn số 8, số 11 hay số 21 đang mặc, mà chẳng khó khăn gì, nhưng nhất quyết đổi sang số 9. Đây là số áo bị lời nguyền ở Milan trong 8 năm qua. Alexandre Pato từng chuyển từ số 7 sang số 9 rồi gặp vô số chấn thương. Alessandro Matri chỉ ghi 1 bàn sau 18 lần ra sân. Fernando Torres không thể hiện được gì trong quãng thời gian ngắn ngủi từ 2014-2016 với số áo này. Tiếp đến lần lượt là Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, Andre Silva, Gonzalo Higuain và mới nhất là Krzysztof Piatek.

Quyết định gia hạn hợp đồng và đổi sang áo số 9 cho thấy sự lọc lõi của Raiola (ảnh nhỏ) cũng như Ibra

Sau khi Piatek bị đẩy sang Đức thi đấu, không tiền đạo nào ở Milan chọn số 9. Bản thân Ibra cũng thận trọng chọn số 21 cho chuyến trở lại của mình vào giữa mùa giải này. Nhưng sau khi kéo cả con tàu đi lên với tầm ảnh hưởng khủng khiếp trên sân và trong phòng thay đồ, Ibra đã quay lại chọn số 9. 

Ngay khi biết tin này, số 9 thành công gần nhất của CLB, Pippo Inzaghi, mỉm cười trả lời Sky Sports: “Khoác áo số 9 ở Milan là thử thách cho mọi cầu thủ, nhưng không có lời nguyền nào hết. Nếu Ibrahimovic mặc áo số 9, lời nguyền sẽ không còn ứng nghiệm, như khi tôi mặc nó sau thời kì vàng son của Marco van Basten và George Weah. Sẽ là không công bằng nếu để số 9 trong kho. Đó là số áo quan trọng và người mặc số áo này sẽ lại ghi các bàn thắng cho CLB”.

Quyết định tăng lương khẳng định niềm tin tuyệt đối của BLĐ Milan vào Ibra, cũng là một lời khẳng định rằng: Đội bóng sẽ không mua thêm ngôi sao nào nữa ở Hè này, khi đã có Ibra trong đội hình. Quyết định chọn áo số 9 của tiền đạo này “tăng độ khó cho game” và gây ra sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Chắc chắn, Ibra đang cố gắng tạo ra hiệu ứng như đã từng xuất hiện ở mùa trước.

Sau thông báo này, áo đấu số 9 sẽ được mở bán để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các milanista. Tất cả đều ngóng chờ Ibra bước đến thử thách cuối cùng trước khi giải nghệ, ngưỡng cửa mà nếu vượt qua, anh sẽ thật sự khẳng định điều anh nói là chân lý: “Ibrahimovic là Chúa trời”.

Ibra lại “ngông” trên Twitter
Ngay sau khi thông tin về hợp đồng chính thức với Milan được xác nhận, Ibra lại làm nóng bằng tấm ảnh trên trang Twitter của mình. Bên trên là dòng chữ: “Như đã nói từ trước, tôi mới chỉ khởi động thôi”. Ám chỉ rằng những gì đã có ở mùa trước chỉ mới làm màn làm nóng của chân sút kì cựu. Thử thách số 9 ở mùa sau mới thật sự là hết công lực của Ibra?

5 - Nếu Higuain rời Juve (khả năng gần như chắc chắn) thì Ibrahimovic là cầu thủ nhận lương cao thứ 5 ở Serie A mùa tới. Xếp trên anh có Ronaldo (31 triệu euro), De Ligt (8), Lukaku (7,5), Dybala (7,3). 

XEM THÊM
Pirlo - Conte: Cuộc chiến giữa thầy và trò sắp bắt đầu

Messi? Không, cảm ơn! Conte muốn Vidal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Pirlo - Conte: Cuộc chiến giữa thầy và trò sắp bắt đầu Pirlo - Conte: Cuộc chiến giữa thầy và trò sắp bắt đầu

    Với việc Andrea Pirlo được Juventus bổ nhiệm còn Antonio Conte không rời Inter, Serie A 2020/21 sẽ được chứng kiến cuộc đấu trí dai dẳng giữa hai người từng là thầy-trò trên cả chặng đường dài đến Scudetto.

  • Messi? Không, cảm ơn! Conte muốn Vidal Messi? Không, cảm ơn! Conte muốn Vidal

    Những tin đồn về khả năng Lionel Messi sang Inter có thể nhanh chóng chấm dứt khi đội bóng áo xanh đen đẩy nhanh vụ theo đuổi tiền vệ Arturo Vidal của Barcelona. Không phải Messi, Vidal mới là cầu thủ Conte yêu quý nhất trong sự nghiệp cầm quân.

  • Conte muốn 'được' Inter sa thải để nhận tiền? Conte muốn 'được' Inter sa thải để nhận tiền?

    Sau cùng, Antonio Conte đã chính thức ở lại Inter sau cuộc gặp dài hơn 3 tiếng đồng hồ với Chủ tịch Steven Zhang và các quan chức thượng tầng của CLB. Nhưng đọng lại sau cuộc gặp này là sự tiếc nuối, thậm chí tức giận và sụt giảm niềm tin dành cho nhà cầm quân 51 tuổi này.

  • Inter tính mua đứt Stefano Sensi Inter tính mua đứt Stefano Sensi

    Bất chấp tiền sử chấn thương của Stefano Sensi, Inter vẫn quyết tâm mua đứt tiền vệ nhỏ con (chỉ cao 1m68) và rất khéo léo này để ổn định cho tuyến giữa.

  • Roma tiếp tục chiến dịch 'Premier League hóa' Roma tiếp tục chiến dịch 'Premier League hóa'

    “Premier League hóa” đang là chiến lược số một của Roma trong chính sách xây dựng đội hình. Đội bóng thủ đô Italia vừa ký hợp đồng 3 năm với tiền đạo Pedro của Chelsea, đồng thời chuẩn bị đón thêm hậu vệ Sead Kolasinac từ Arsenal.

  • Lukaku giá trị nhất Serie A, Ronaldo chỉ đồng hạng 7 Lukaku giá trị nhất Serie A, Ronaldo chỉ đồng hạng 7

    Tiền đạo Romelu Lukaku đã được Transfermarkt định giá cao nhất tại Serie A hiện nay. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ đồng hạng 7.

  • Bằng mọi giá, Juve sẽ tống tiễn Higuain Bằng mọi giá, Juve sẽ tống tiễn Higuain

    Gonzalo Higuain trên thực tế đã là người thừa ở Juventus từ 2 năm nay, nhưng chân sút “mặt dày” người Argentina từng vẫn muốn ở lại nốt năm cuối hợp đồng. Tuy nhiên, BLĐ Juve sẽ quyết liệt hơn nữa để tống tiễn Higuain ngay trong mùa Hè 2020. 

  • Pirlo và Ronaldo đồng lòng để vực dậy Juve Pirlo và Ronaldo đồng lòng để vực dậy Juve

    Kỷ nguyên của Andrea Pirlo tại Juventus trong vai trò HLV đã bắt đầu hôm 24/8 vừa qua, khi anh điều hành buổi tập đầu tiên. Báo chí Italia đã nêu ra một số quan điểm nhân sự của Pirlo tại Juve trong mùa giải mới, trong đó có cả mối quan hệ với Cristiano Ronaldo.

  • Atalanta hét giá 55 triệu euro cho Zapata Atalanta hét giá 55 triệu euro cho Zapata

    Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Atalanta sẵn sàng bán tiền đạo trụ cột Duvan Zapata với giá từ 50 tới 55 triệu euro. Cầu thủ người Colombia hiện là mục tiêu săn đuổi của Juventus, Atletico Madrid, Barcelona và hai CLB từ Premier League.

  • Nesta sắp về đội của Pirlo Nesta sắp về đội của Pirlo

    Sau khi cựu trung vệ Igor Tudor chính thức trở lại Juventus với tư cách trợ lý cho tân HLV Andrea Pirlo, đến lượt một đồng đội cũ thân thiết khác của Pirlo chuẩn bị gia nhập Juve. Đó là Alessandro Nesta, người từng trải qua biết bao vinh quang và cay đắng cùng Pirlo tại Milan và ĐT Italia trước kia.  

  • Serie A 2020/21 có thể hoãn khởi tranh vì Covid-19 Serie A 2020/21 có thể hoãn khởi tranh vì Covid-19

    Serie A có nguy cơ phải lùi thời gian khởi tranh mùa giải 2020/21 vì xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai tại Italia. Hiện có nhiều cầu thủ của giải đấu dương tính với virus này. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của nhiều đội bóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x