Bóng Đá Plus trên MXH

Daniele De Rossi : Chiến binh không cần danh hiệu cũng vĩ đại
MINH NAM • 03:09 ngày 08/01/2020
Ngày hôm qua, Daniele De Rossi bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp ở tuổi 36. Bóng đá thế giới và Italia lại chia tay thêm 1 tượng đài. Những ký ức về De Rossi cứ ùa về trong tâm trí tifosi, chàng chiến binh không cần nhiều danh hiệu nhưng cũng là tượng đài huyền thoại ở Italia…

    Kết quả, lịch thi đấu & BXH Serie A 2019/20

    “Tôi cần quay về với gia đình mình”
    Sáng qua, De Rossi đã tổ chức buổi họp báo để thông báo việc giải nghệ. “Tôi không dính chấn thương nghiêm trọng hay gặp bất kỳ một vấn đề lớn nào ở Boca Juniors. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mình cần quay về với gia đình mình. Tôi nhớ con gái và cô nàng cũng nhớ tôi”, De Rossi mở đầu buổi họp báo. 

    “Mọi người đã cố gắng khuyên tôi ở lại Boca. Họ muốn tôi gắn bó với CLB lâu hơn. Nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi ra đi với một phần tình cảm rất lớn dành cho nơi đây. Không ai có thể hiểu được việc chơi bóng ở Bombonera và ở trong phòng thay đồ của Boca có ý nghĩa thế nào đối với tôi. Đó là một trải nghiệm độc nhất. Các bạn đã đón chào tôi như những người anh em và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi sẽ tiếp tục xem các trận đấu của Boca và tôi chắc chắn là mình sẽ quay lại đây trong tương lai. Tôi đã có quyết định của mình từ hồi tháng 10. Nhưng tôi nghĩ mình phải quay lại nơi đây, mặt đối mặt với mọi người, rồi công bố quyết định, mới là điều đúng đắn và tôn trọng Boca. Đội bóng này luôn trong trái tim tôi”, De Rossi nghẹn ngào nói lời chia tay. 

    Trong thời gian ở Argentina, De Rossi chơi 6 trận, ghi 1 bàn. Trước đó, cả sự nghiệp De Rossi chỉ gắn bó với màu áo Roma. 

    Chủ tịch CLB Boca Junior tặng quà lưu niệm cho tiền vệ De Rossi trong lễ chia tay

    Chiến binh vĩ đại 
    Vô địch World Cup 2006 là danh hiệu lớn nhất và cũng là duy nhất trong sự nghiệp De Rossi. Anh chưa từng vô địch Serie A. Trong cái chiều Hè nắng nóng Roma giành Scudetto 2001, De Rossi vẫn còn là thành viên của đội trẻ. Mùa giải ngay sau chức vô địch Serie A ngọt ngào đó, De Rossi mới được đôn lên đội 1. Anh cũng chưa từng vào chung kết Champions League. So với những tiền vệ trung tâm cùng trang lứa như Xavi, Xabi Alonso…, số danh hiệu mà De Rossi có được chưa bằng phần lẻ. 

    Nhưng De Rossi vẫn là chàng chiến binh không cần vô địch mà vẫn trở thành huyền thoại. Nói tới De Rossi, chúng ta không nhắc về việc anh có bao nhiêu lần nâng cao Scudetto, Champions League, không xét tới anh ghi bao nhiêu bàn, có bao nhiêu pha kiến tạo, mà chúng ta sẽ nói về những hy sinh thầm lặng, sự cống hiến không đòi hỏi, tinh thần chiến binh và lòng chung thuỷ của anh với đội bóng. 

    Real Madrid, M.U, rất nhiều đội bóng lớn muốn có anh. Nhưng De Rossi lắc đầu với tất cả để ở lại Roma, dù anh biết rằng Roma sẽ chẳng mang lại cho anh nhiều danh hiệu cũng như tiền bạc. Chơi vị trí tiền vệ phòng ngự và sở thích của anh là những cú xoạc bóng. Trên bắp chân phải của De Rossi còn xăm cả hình cảnh báo xoạc bóng. Đó là hình xăm ẩn dụ nói về tính cách De Rossi, khi anh luôn sẵn sàng lùi lại phía sau, làm nhiệm vụ dọn dẹp cho đồng đội.

    Ở De Rossi người ta cũng luôn nhìn thấy một thứ tinh thần máu lửa. Cảnh De Rossi râu ria xồm xoàm, đứng khoác vai Marco Verratti, ánh mắt long lên sòng sọc, miệng hát to quốc ca Italia, là đoạn clip được xem lại nhiều bậc nhất về De Rossi sau khi anh tuyên bố giải nghệ. Chỉ qua cách hát quốc ca thôi, De Rossi cũng phần nào lột tả được con người mình, một người tận hiến và máu lửa. 

    De Rossi cũng là gạch nối hiếm hoi còn lại của 2 giai đoạn Serie A cũng như đội tuyển Italia. Anh đã sống trong thời kỳ Serie A vẫn còn là giải đấu hoành tráng nhất châu Âu, với sự thống trị của các CLB Italia ở Champions League (những năm đầu thập kỷ trước), cho tới lúc Serie A rơi vào cảnh suy tàn, như 10 năm trở lại đây. Anh cũng là người sống trong hào quang VĐTG 2006, á quân EURO 2012, cho tới nỗi đau bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014, là thành viên trong tấn bi kịch được tạo ra bởi Gian Piero Ventura, là người phản đối quyết định thay người khó hiểu của Ventura bảo thủ ở trận play-off lượt về với Thuỵ Điển, khiến Azzurri không vượt qua vòng loại World Cup 2018. De Rossi là người hưởng trọn cả niềm vui, cũng như những lúc đen tối nhất của bóng đá Italia 20 năm qua. Đó là giá trị về hiện thân lịch sử mà trừ Gigi Buffon, không cầu thủ Italia nào đang thi đấu sánh bằng De Rossi. 

    Và trên tất cả, thước đo thành công cho sự nghiệp 1 cầu thủ có thể được đánh giá bằng tình cảm mà CĐV dành cho họ. Ngày anh chia tay Roma tháng 5 năm ngoái, các Romanista ngồi kín sân Olimpico để được chứng kiến những thời khắc cuối cùng của De Rossi. Dưới đường pistch, De Rossi rơi nước mắt. Trên khán đài, các CĐV cũng vậy. Đồng đội ở Roma xếp thành hàng chia tay De Rossi. Ngày sang Argentina, dù hạ cánh xuống sân bay lúc mờ sáng (6h30 sáng giờ Argentina), nhưng vẫn có hàng trăm CĐV Boca Juniors đợi để chào đón anh. Chính tình cảm đó là sự thừa nhận không thể bàn cãi về sự nghiệp De Rossi.

    Tạm biệt anh, chàng chiến binh Rome không cần nhiều danh hiệu cũng trở thành vĩ đại!

    Chỉ còn mình Buffon
    Với việc De Rossi chia tay sân cỏ, thế hệ Italia giành chức VĐTG 2006 nay chỉ còn mỗi mình thủ thành Gigi Buffon là còn thi đấu. Hiện tại, Buffon đang bắt cho Juventus. Tuy nhiên, khả năng lớn là Buffon cũng sẽ chấm dứt sự nghiệp trong tương lai gần. Ngày 28/1 tới thì Buffon sẽ bước sang tuổi… 42, độ tuổi mà anh khó duy trì được phong độ.   

    616 - De Rossi đã đá 616 trận trong sự nghiệp cho Roma trên mọi đấu trường, ghi 63 bàn thắng. De Rossi chính là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 trong lịch sử Giallorossi, chỉ sau mỗi Totti. 

    - Tên: Daniele De Rossi
    - Ngày sinh: 24/7/1983
    - Nơi sinh: Rome
    - Chiều cao: 1m84
    - Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

    Đội bóng thi đấu
    - 2001-2019: Roma
    - 2019-2020: Boca Juniors
    - Đội tuyển Italia: 2004-2017, 117 trận/21 bàn 

    Các danh hiệu đáng chú ý
    - Coppa Italia: 2006/07, 2007/08
    - Siêu Cúp Italia: 2007
    - VĐTG 2006

    XEM THÊM

    Juventus 4-0 Cagliari: Ronaldo rực sáng

    'Bé hư' Balotelli đi vào lịch sử Serie A với kỳ tích khó tin

    Napoli 1-3 Inter Milan: Song sát Lukaku và Martinez tỏa sáng

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội