Bóng Đá Plus trên MXH

Bị gọi là 'đầu đất', Gattuso bật lại Phó Thủ tướng Italia
Đỗ Hiếu • 09:07 ngày 27/11/2018
Trận hòa đáng tiếc 1-1 trước Lazio ở vòng 13 Serie A không chỉ mang lại thất vọng cho Milan, mà còn cả sự giận dữ nữa! HLV Gennaro Gattuso đã rất tức giận khi bị ông Matteo Salvini, Phó Thủ tướng Italia và là một milanista, chỉ trích thậm tệ.
    Ông Salvini dự khán trận đấu và ngồi cạnh Claudio Lotito, Chủ tịch Lazio, đã thể hiện sự tiếc nuối về trận hòa bằng cách chỉ trích Gattuso. Vị Phó Thủ tướng này đã dùng câu “Gattuso là HLV đầu đất” khi không giúp Milan bảo toàn được tỷ số thắng mong manh 1-0. Theo Salvini, việc Gattuso không sử dụng quyền thay người trong hoàn cảnh Milan cần kéo dài thời gian và tăng cường các cầu thủ thể lực tốt vào sân ở cuối trận là một sai lầm ngu ngốc.

    Trong phòng họp báo, Gattuso đã nổi cáu khi nghe phóng viên kể lại nhận xét của Salvini. “Ông ta nên tập trung vào chính trị thay vì bóng đá. Đất nước này còn nhiều vấn đề để ông ta quan tâm hơn. Lần trước là chuyện thẻ phạt của Higuain, lần này là chuyện thay người của tôi. Thật nhảm nhí!”, Gattuso nói.

    Thật ra, khi nhận xét về bóng đá thì Salvini cũng chỉ là CĐV mà thôi. Nhưng đúng là kỳ lạ khi Gattuso không thay người, để Milan bị gỡ hòa ở phút 93, sau khi may mắn mở tỷ số nhờ cú đá của Kessi đập người Wallace. Nhưng xét trong bối cảnh 6 trụ cột chấn thương và ngôi sao quan trọng nhất Higuain bị treo giò, hòa trên sân của Lazio cũng là thành công của Milan. 

    Ông Salvini (phải) dự khán trận đấu bên cạnh chủ tịch Lazio
    Ông Salvini (phải) dự khán trận đấu bên cạnh chủ tịch Lazio

    Việc Gattuso phản pháo Salvini cũng có mặt tốt vì ông đã bảo vệ được học trò trong giai đoạn khó khăn nhất. Cần tách bạch hai vấn đề, một bên là chuyên môn, một bên là tinh thần cầu thủ. Chuyên môn, hãy bàn sau. Về mặt tinh thần cho đội bóng, bất cứ ai ở địa vị Gattuso đều sẽ làm vậy. Duy trì tinh thần cho đống tàn quân Milan là điều tốt nhất mà vị tướng này có thể làm bây giờ. Cần nhớ, Gattuso chưa từng trải qua cuộc khủng hoảng chấn thương nào tồi tệ thế này trong sự nghiệp. Trước đây, Max Allegri cũng từng nếm trải khủng hoảng kiểu này, và một người giỏi như ông cũng đã trở thành tâm điểm chỉ trích, vì người ta cho rằng giáo án của ông quá nặng.

    Salvini giống Silvio Berlusoni, chủ tịch cũ Milan, một chính trị gia thích bàn về bóng đá. Nhưng ông nói thế hay nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Những người Milan thực tế hiểu rằng, đội bóng này chẳng thể đi xa. Có thắng Lazio, rồi họ cũng sẽ lại thua các trận khác. Và họ đang nói về Zlatan Ibrahimovic như một vị cứu tinh. Ibrahimovic, 37 tuổi, từ giải Mỹ, trở thành cứu tinh của Milan hùng mạnh một thời? Nghe cứ... sai sai!

    2 - Hòa Lazio là lần thứ 2 Milan bị gỡ hòa ở phút cuối. Lần đầu là ở vòng 4, họ bị Emiliano Rigoni của Atalanta ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 91.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội