Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vốn rất mạnh. Thua 1-3 ở chung kết bóng chuyền nữ, đội tuyển nữ Việt Nam chấp nhận giành tấm Huy chương Bạc. Như vậy, Thái Lan trở thành nhà vô địch lần thứ 16, trong khi Việt Nam lần thứ 11 đoạt HCB tại SEA Games.
Trước nỗ lực của Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội, trang Thairath của Thái Lan đã dành lời khen trong bài viết có tiêu đề: “Người hâm mộ trải qua cơn đau tim, bóng chuyền nữ Thái Lan đánh bại Việt Nam”. Bài viết có đề cập đến set 2 kiên cường của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
Bước sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn hẳn và giằng co từng điểm với đối thủ. Việt Nam dần vượt lên và duy trì khoảng cách 2-3 điểm với Thái Lan trước khi thắng 25-21 ở ván này và gỡ hòa 1-1”.
Các tờ báo Thái Lan cũng rất ấn tượng với Thanh Thúy, khi cô ghi tới 29 điểm, đóng góp gần 1/3 tổng điểm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Phong độ ấy khiến Soraya Promla, cầu thủ bên phía Thái Lan, phải thừa nhận rằng cả đội "sống dở chết dở" ở ván đấu thứ 3. Có lẽ vì phong độ bùng nổ ấy, Thanh Thúy đã lọt vào danh sách phải đi kiểm tra doping sau trận đấu của BTC cùng với Khánh Đang. Đây là quy trình bắt buộc và thường thấy từ phía BTC, bởi sau các trận đấu thì thường cầu thủ sẽ phải đi lấy mẫu thử doping.
Báo Thái Lan dành lời khen ngợi cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vậy. Nhưng một bộ phận cộng đồng mạng cực đoan lại chỉ trích màn trình diễn của Thanh Thúy và các đồng đội. Một số ý kiến so sánh giữa bóng chuyền Việt Nam với bóng chuyền Thái Lan. Điều đó khiến phụ công Đinh Thị Trà Giang buộc phải lên tiếng.
Cô chia sẻ trên Facebook: “Chúng ta về nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập luyện, chiến đấu thôi các em. Chỉ mong cả đội khỏe mạnh bình an, giữ được tinh thần gắn kết, tin tưởng nhau như hiện tại và sẽ tốt hơn nữa tiến xa hơn nữa. Cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn tất cả vì đã vượt qua mọi thứ để có những trận đấu hay và tiếp tục cùng nhau chiến đấu ở những giải sắp tới.
Ngừng so sánh, chỉ trích và áp đặt vận động viên đi ạ. Mỗi người đều có khả năng riêng, ai cũng có ưu khuyết điểm và không ai hoàn hảo cả. Vậy nên môn tập thể là bù trừ cho nhau, hỗ trợ nhau để cùng nhau thành một tập thể vững chắc, lớn mạnh, đoàn kết. Thái Lan đầu tư như thế nào? Họ tạo điều kiện cho vận động viên ra sao? Họ làm hệ thống bóng chuyền trên đất nước họ từ cấp đội tuyển, câu lạc bộ, trường học ra sao chắc nhiều người không biết, không hiểu được, nên luôn lấy vận động viên mình ra so sánh rồi nghĩ thắng là dễ dàng đơn giản?
Đừng chỉ mãi ngồi chỉ trích, so sánh, áp đặt vận động viên mình thì xin hãy dành thời gian tìm hiểu xem các nước khác họ đã làm những gì và đầu tư cho vận động viên họ ra sao, rồi nhìn lại vận động viên mình thấy thương như nào. Xin lỗi nếu có nói gì không hay, nhưng đây là những gì mình nghĩ, mình thấy, mình trải nghiệm.
Với tôi đây là lứa vận động viên tiềm năng không thua vận động viên Thái đâu, chỉ mong các em được đầu tư, tạo điều kiện với khả năng của nước nhà thì sẽ vươn xa hơn rất nhiều. Mạnh mẽ lên các cô gái, chúng ta dần khẳng định được chúng ta và làm cho đối thủ phải dè chừng, hoang mang lo sợ. Chúng ta không thua họ trên sân, chúng ta thua họ ở cái khác".
Được biết, sau SEA Games 2023, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi tập trung tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho AVC Challenger Cup 2023 tại Indonesia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn