Từ thuở khai thiên lập địa, chưa bao giờ các trận “bóng đá trong sân đóng cửa” lại xuất hiện tràn ngập như cách đây vài tuần. Cho nên, những “triết gia” như Guardiola mới phải lên tiếng. Qua bao đời nay, người ta đã nói đến mức thừa thãi những chân lý đại loại như “bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả”.
Không sai, nhưng đó là khi bóng đá... chỉ là bóng đá. Mấy chục năm nay, bóng đá đâu còn là bóng đá nữa. Bây giờ, viết ngược lại may ra đúng hơn: khán giả sẽ chết nếu không có bóng đá. Và tất nhiên, khán giả ở đây cũng chẳng còn là khán giả nữa. Đấy là những chính khách bóng đá, doanh nhân bóng đá, là những ông chủ hay kẻ cơ hội, tùy chuyện. Không khó nhận ra bao nhiêu loại người đang chết lên chết xuống vì Covid-19 làm cho bóng đá đỉnh cao hoàn toàn đóng băng.
Khoan nói cái chuyện ngược đời là chơi bóng trong sân không có khán giả. Người ta thậm chí có thể chơi bóng mà không cần cầu thủ hay HLV. Chẳng phải đã có những bình luận hay ho như ai được, ai mất, được gì hoặc mất gì suốt những ngày qua đấy ư.
Cuộc họp bàn về số phận Euro 2020 của UEFA vừa qua đâu có khác gì một trận đấu, và quyết định của UEFA đâu có khác gì một kết quả mà cả thế giới theo dõi, chờ đợi! Tương tự, chính là cuộc họp của Premier League trong ngày hôm qua. Cũng có đủ thông tin về thành phần tham gia trận đấu, à nhầm, tham gia cuộc họp. Cũng có đủ kiểu dự đoán. Người ta cũng đã theo dõi, chờ đợi kết quả.
Vì sao phải họp bàn, tranh cãi về số phận của bóng đá trong thời Covid-19, dù tất cả đương nhiên là mù tịt về Covid-19 (ví dụ, chẳng ai biết khi nào đại dịch chấm dứt)? Đấy là vì thật ra, chẳng có gì để bàn về bóng đá hay về đại dịch. Chẳng qua, người ta bàn cãi, mặc cả với nhau về các kiểu chia chác quyền lợi, khi mà bỗng dưng con gà bóng đá phải ngưng đẻ ra trứng vàng. Chứ nếu là trò chơi bóng đá đơn thuần, là khán giả đơn thuần, thì con nít cũng nói được: bao giờ hết dịch (bao giờ cũng được), cầu thủ sẽ lại chơi bóng, khán giả sẽ lại đến sân - quá đơn giản.
Cũng chẳng có gì là tốt hay xấu, đúng hay sai, trong câu chuyện về ngành kinh doanh bóng đá này. Chỉ có điều: sau khi bàn kỹ về tiền bản quyền bạc tỷ, về điều khoản bồi thường hàng trăm triệu bảng, về những quyền lợi có thể mất đi..., các vị làm ơn đừng có nhân danh “bóng đá” hay “khán giả” nhé. Tội lắm đấy!
XEM THÊM
Kẻ khóc người cười vì EURO 2021
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn