Giá trị chuyên môn của Marcus Rashford đã tăng gấp đôi sau khi anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer giải phóng gánh nặng phòng ngự, trở lại với vai trò tiền đạo đích thực. Thành công của Rashford trong các trận đấu vừa qua không chỉ thể hiện ở những pha ghi bàn.
Tất nhiên, nói về tiền đạo thì cứ phải lấy việc ghi bàn làm thước đo quan trọng nhất. Chỗ này hoàn toàn ổn thỏa. Giới hâm mộ M.U đâu cần phải nhắc xem Rashford đã ghi được những bàn nào, hoặc kiến tạo cho ai ghi bàn, trong 4 trận đấu dưới thời Ole Gunnar Solskjaer!
Vấn đề nằm ở chỗ: đấy đều là sản phẩm từ cách chơi và năng lực, chứ không phải là những bàn thắng hoặc pha kiến tạo chợt đến. So với thời Mourinho, hầu hết các số liệu quan trọng nơi một cầu thủ tấn công đều được Rashford nâng lên “gấp đôi” trong 4 trận đấu vừa qua.
Anh tung ra bình quân 4,1 pha dứt điểm/trận, so với 1,9 cú sút/trận trước đây. Số lần bắn phá trúng đích bình quân mỗi trận tăng từ 1,2 lên 2,3. Số lần lừa bóng thành công bình quân cũng tăng từ 1,2 lên 2,3. Số lần chạm bóng trong khu cấm địa thì tăng từ 4,3 lần/trận lên 8,7 lần/trận.
Hiệu quả ghi bàn không tăng thì đấy mới là chuyện lạ. Nhưng, vì sao Rashford không làm được những điều như thế dưới thời Jose Mourinho? Ai cũng dễ dàng chỉ ra rằng Mourinho chỉ biết huấn luyện cách chơi thiên về phòng ngự, nên Rashford và các cầu thủ tấn công nói chung, không phát huy được năng lực.
Cần nói thêm: Solskjaer không chỉ truyền đạt cách chơi thiên về tấn công (cũng chưa chắc M.U có đủ thời gian để tập kỹ trước các trận đấu vừa qua). Điều quan trọng nhất là ông “bật đèn xanh” để các cầu thủ tấn công trong đội hình M.U thoải mái chơi theo cách riêng của họ. Cứ chơi cách nào mà tự anh biết là hiệu quả nhất - nếu đấy là tình huống cần phát huy năng lực cá nhân. Và Rashford thăng hoa!
Trong pha kiến tạo bàn mở tỷ số cho Paul Pogba, ở trận thắng Bournemouth 4-1, Rashford đi bóng dũng mãnh và tự tin, trước khi tung ra đường chuyền “dọn cỗ”. Đấy chỉ mới là vài phút đầu tiên, và cả tốc độ lẫn tình trạng “nóng máy” của Rashford đều đã ở mức cực đại. Solskjaer từng khen Rashford có đủ phẩm chất để trở thành một tiền đạo giỏi. Nhưng (cứ cho rằng Solskjaer khen thật), làm sao để phát huy những phẩm chất ấy lại là chuyện khác.
Vì sao Rashford tung được đến 23 cú chạy nước rút (nhiều nhất trên sân), dù anh chỉ thi đấu 70 phút? Một phần nguyên nhân có thể là vì Rashford chỉ chạy ở những nơi cần chạy, trong những khoảnh khắc cần thiết, và do vậy anh luôn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong 38 lần chạm bóng ở trận ấy, chỉ có 4 lần Rashford đứng ở phần sân nhà (3/4 lần ấy thật ra là ngay vạch giữa sân).
Nhờ được Solskjaer tin cậy mà Rashford có dịp chơi đúng sở trường và tỏa sáng trên hàng công M.U? Hay anh chiếm được niềm tin của Solskjaer nhờ biết cách phát huy điểm mạnh sở trường một cách đúng lúc? Có lẽ nhờ Solskjaer nhiều hơn. Vì mọi tiền đạo của M.U đều đang thành công dưới sự dẫn dắt của HLV này.
Hiệu quả tăng hẳn
Trong 4 trận đấu ở Premier League từ khi Ole Gunnar Solskjaer huấn luyện, Marcus Rashford ghi cho M.U 3 bàn, kiến tạo thành công 2 bàn trong tổng cộng 326 phút thi đấu. Nghĩa là bình quân, Rashford trực tiếp tham gia một pha ghi bàn trong 98 phút. Dưới thời Jose Mourinho (cũng ở mùa này), Rashford tham gia trực tiếp vào 7 pha ghi bàn trong 851 phút thi đấu - bình quân 122 phút/bàn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Một lần nữa Chelsea lại không thể thắng ở một trận đấu mà họ nên giành chiến thắng. Và một lần nữa, vấn đề đến từ hàng công. Thực tế là đội bóng của Maurizio Sarri có quá ít người biết ghi bàn.
Trong khi HLV Pep Guardiola hú vía thừa nhận cuộc đua vô địch đã suýt chút nữa đã kết thúc với đội chủ sân Etihad thì Juergen Klopp cho rằng thất bại 1-2 trên sân Etihad hôm 3/1 là kết quả khó chấp nhận.
Hàng loạt các nguồn tin uy tín đăng tải, tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi vừa đề nghị BLĐ Chelsea cho phép ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Điểm đến tiếp theo của Hudson-Odoi là Bayern Munich.
Trên thực tế, ai là người đá quả bóng trên sân? Cầu thủ chứ còn ai. Quả bóng là của họ, cái đầu là của họ, đôi chân cũng là của họ, đương nhiên, kết quả cũng phụ thuộc vào họ. Vậy nên, tại sao lại phải cần HLV, khi các cầu thủ đã đủ giỏi?
Ai là người quyền lực nhất Chelsea thời điểm này? Chắc chắn không phải Maurizio Sarri. Còn trong phòng thay đồ? Chưa chắc đã là Sarri. Giới hạn ảnh hưởng của ông có lẽ chỉ trên sa bàn mà thôi.
Có rất nhiều cầu thủ Pháp ghi dấu ấn trong lịch sử Premier League, đặc biệt những năm đầu thế kỷ 21. Trong số đó có hai người đang dẫn dắt một đội bóng của Ligue 1, gồm Patrick Vieira (Nice) và Thierry Henry (Monaco).
MU đang hướng đến một trong những kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng nhất trong một thập kỷ, khi Sir Jim Ratcliffe được thử thách đầu tiên với tư cách là đồng chủ sở hữu. Và dưới đây là 4 quyết định quan trọng nhất của Quỷ đỏ trong hè 2024 này.
Nhà báo Ben Jacobs đưa thông tin đáng chú ý về việc cầu thủ chạy cánh Michael Olise của CLB Crystal Palace rất muốn gia nhập Man Utd trong mùa giải tới.
Soi kèo: Đã hết mục tiêu nên dù đá sân nhà, Atalanta cũng sẽ phải nhường 4 góc sân cho đối thủ trong trận Atalanta vs Fiorentina. Tại giải VĐQG Brazil, Sao Paulo sẽ giành 3 điểm trong trận Sao Paulo vs Cruzeiro.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn