Solskjaer: Phải thay đổi tư duy nếu không muốn thành kẻ bỏ đi

Quang Minh
11:55 ngày 17-08-2020
Những thành công trong giai đoạn từ đầu năm 2020 tới khi mùa giải Ngoại hạng Anh hạ màn cùng vị trí thứ 3 trên BXH có thể giúp NHM Man United hài lòng, nhưng về sâu xa hơn, nếu muốn đội bóng tiến lên, hơn lúc nào hết HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải thay đổi tư duy của mình.

Solskjaer được bổ nhiệm dẫn dắt Man United ngày 19/12/2018 thay thế người tiền nhiệm Jose Mourinho. Chiến lược gia người Na Uy có quãng thời gian 20 tháng tại vị, trải qua 3 kỳ chuyển nhượng để xây dựng lối chơi, tuyển dụng nhân sự phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

Hơn 200 triệu bảng đã được Solskjaer đổ vào thị trường chuyển nhượng để M.U mang về những tân binh chất lượng là Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Daniel James và Odion Ighalo. Cộng thêm dàn cầu thủ mà M.U hiện có, rõ ràng Solskjaer có được một đội hình đủ sức chinh chiến ở bất cứ giải đấu nào mà mình tham dự.

Tuy nhiên, HLV Solskjaer vẫn cần một quá trình nhất định để xây dựng đội bóng của mình. Đúng, M.U đã có sự thăng tiến vượt bậc kể từ đầu năm 2020 với sự xuất hiện của tân binh Bruno Fernandes, đặc biệt là từ thời điểm mùa giải tái khởi tranh sau đại dịch Covid-19. Thế nhưng, đừng vì những thành công ngắn hạn đó bị đánh lừa, bởi thực tế Solskjaer và các cộng sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Rất nhiều người đã cười vào quan điểm M.U có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới. Đó là điều hoàn toàn chính xác, bởi thực tế họ không thể làm được điều này trước sự lớn mạnh của Liverpool cũng như Man City. Có chăng, trong thời gian ngắn tới, mục tiêu phù hợp của Quỷ đỏ chỉ là chen chân trong Top 4 ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Tuy nhiên, ở những sân chơi đấu cúp với thể thức knock-out, Man United thừa khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Solskjaer cần thay đổi tư duy huấn luyện nếu muốn M.U tiến lên

Muốn làm được điều này, Solskjaer phải là người đầu tiên thay đổi tư duy của mình. Những tính toán của chiến lược gia người Na Uy quá dễ đoán, bởi thực tế ông... chẳng có tính toán nào. Những đối thủ của Solskjaer có nhắm mắt cũng biết được người đàn ông 47 tuổi sẽ ra sân với đội hình nào, cầu thủ thi đấu ra sao.

Hai trận đấu tại vòng tứ kết (gặp Copenhagen) và bán kết (gặp Sevilla) có thể thấy rõ điều này. Ngoài việc thay đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm giữa Nemanja Matic và Fred trong trận gặp Sevilla đêm qua, tất cả những quân bài còn lại của Solskjaer đều bị đối thủ bắt thóp và có phương án phong tỏa. Chính vì thế, dù cầm nhiều bóng, tấn công nhiều, sút nhiều nhưng kết quả mang lại chỉ là nỗi thất vọng.

Dấu ấn chiến thuật không có, khả năng chỉ đạo trên sân cũng không. Cả một quá trình dài chiến lược gia người Na Uy chỉ bê nguyên bộ khung đội hình, vứt cầu thủ vào sân để họ tự thi đấu mà không có những chỉ đạo khi đội nhà gặp bế tắc. M.U để thua, Solskjaer ngồi bất động trên băng ghế dự bị, hoặc có chăng chỉ là những bước đi trầm ngâm bên ngoài đường piste. M.U ghi bàn thắng, Solskjaer đơn giản chỉ nở nụ cười thay vì những cảm xúc thăng hoa hơn.

Tương tự như vậy, những phương án thay người của Solskjaer cũng là điểm mà ông cần thay đổi sách lược. Khi M.U bế tắc trong việc triển khai thế trận, Solskjaer không có bất cứ kế sách nào từ băng ghế dự bị. Những sự thay đổi của Solskjaer chỉ cho... có lệ, không tạo được đột biến cũng như thay đổi cục diện trận đấu.

M.U bế tắc, Solskjaer cũng không có nhiều lựa chọn thay đổi chiến thuật

Về điểm này, Solskjaer đã có bài học nhãn tiền ngay trận đấu đêm qua. HLV Julen Lopetegui bên phía Sevilla đã làm rất tốt điều này. Bộ đôi tiền đạo Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri thi đấu kém hiệu quả được chiến lược gia người Tây Ban Nha rút ra ngay đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho Munir El Haddadi và Luuk de Jong. Kết quả ai cũng biết, Munir là người khởi nguồn cho pha tấn công để Jesus Navas thực hiện đường tạt bóng cho De Jong ghi bàn kết liễu số phận của M.U.

Solskjaer thì sao? Ông như thường lệ vẫn ngồi bất động trên băng ghế huấn luyện chứng kiến những Mason Greenwood, Marcus Rashford, Brandon Williams, Wan-Biassaka thi đấu vật vờ, thiếu hiệu quả. Phải tới phút 87, 4 cái tên kể trên mới được rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho những cầu thủ dự bị vào sân. Thế nhưng, quãng thời gian ngắn ngủi chưa kịp làm nóng không đủ để giúp M.U thay đổi cục diện trận đấu.

BLĐ đội bóng vẫn dành sự tin tưởng cho Solskjaer. Thế nhưng, niềm tin là thứ không thể ban phát một cách bừa bãi và chỉ trong những giới hạn nhất định. Gần 2 năm có mặt tại Old Trafford, Solskjaer cần phải làm mới mình thay vì cách huấn luyện giống như ở những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong thời đại mà triết lý bóng đá hiện đại thay đổi từng ngày, chỉ cần đứng yên tại chỗ nghĩa là đã tự loại bản thân mình khỏi cuộc chiến. Tiếc thay, Solskjaer ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ là người muôn năm cũ.

XEM THÊM

Man United: Mãi cậy nhờ penalty làm sao đoạt cúp?

De Gea là 'quạ đen' của M.U ở các trận bán kết

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x