Solskjaer: 'Man United đang trở lại, lợi hại hơn xưa'

Cách đây đúng 25 năm, vào một ngày cuối tháng 7/1996, Man United ký hợp đồng với một tiền đạo có gương mặt thỏ non đến từ Na Uy.

Tiền đạo ấy chính là Ole Gunnar Solskjaer, người đã gắn bó với Quỷ đỏ cho tới khi giải nghệ vào năm 2007. Và giờ đây ông đang là HLV trưởng, chịu trách nhiệm đưa đội bóng tìm lại những ngày vinh quang xưa. Solsa nói gì về sự giống và khác nhau giữa Man United bây giờ và 25 năm trước?

Man United.com: Ole Gunnar Solskjaer ngồi đây hôm nay với Ole Gunnar Solskjaer bước qua những cánh cửa của Old Trafford 25 năm trước khác nhau thế nào?

Solskjaer: Ồ, khác nhiều lắm. Giờ tôi có thể nói rằng tôi là một người đàn ông. Anh có thể nhận ra điều đó qua mái tóc của tôi, và cả những kình nghiệm của tôi nữa. 25 năm trước, tôi chỉ là một thằng nhóc bắt đầu bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Dù lúc ấy tôi rất tự tin vào khả năng của mình, tôi biết rằng mình đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu điên rồ.

Thế Man United thì sao? Có gì khác không?

Cũng khác rất nhiều. Hồi 1996, chúng tôi vẫn còn cảm giác mình là CLB mạnh nhất châu Âu và thế giới. Bây giờ, thế giới đã thay đổi nhiều, công nghệ này nọ, nhưng tầm vóc của CLB cũng lớn hơn, tôi cũng không biết là hơn bao nhiêu lần nữa. Bây giờ kết nối với các CĐV cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi tôi đến đây vào năm 1996, chức vô địch châu Âu gần nhất của đội là từ 1968. Chiến thắng năm 1999 đưa đội lên một tầm vóc mới, và đạt tới đỉnh cao sau chiến thắng năm 2008. Lúc này đây tôi có cảm giác chúng tôi đang trở lại. Nói chung là những giá trị của đội vẫn thế, nhưng quy mô, tầm vóc, sự chú ý của truyền thông... đều khác rất nhiều.

Cũng vào ngày anh ký hợp đồng với Man United, Alan Shearer đã nói với Sir Alex là anh ấy sẽ gia nhập Newcastle. Anh có biết điều đó không?

Không. Tôi không phải kiểu người lo lắng về những vấn đề của người khác. Tất nhiên, Alan Shearer là một trong những tiền đạo giỏi nhất từng chơi bóng ở Anh, nhưng nếu anh ta tới Man United thì tôi sẽ xem đó là một thách thức. Tôi luôn tin vào khả năng ghi bàn của bản thân.

Anh nói anh muốn gặp Eric Cantona và gây ấn tượng với anh ấy vào ngày đầu tiên ở CLB nhưng không được. Rồi chính Eric là người đầu tiên đến ăn mừng khi anh ghi bàn thắng trong trận ra mắt. Đó hẳn phải là một khoảnh khắc tuyệt vời...

Tất nhiên! Tôi nhớ là trước trận đấu, tôi có nói chuyện với HLV cũ Ole Olsen. Chúng tôi nói về việc tôi cần phải tận dụng tốt nhất mọi cơ hội mà mình có. Thực tế, tôi nghĩ đã có mặt ở đây rồi có nghĩa là tôi phải đủ giỏi, nên tôi rất tự tin rằng nếu cơ hội đến thì tôi sẽ dứt điểm được. Rồi khi tôi ghi bàn và thấy Eric đang chạy đến, tôi biết đó là một khoảnh khắc đặc biệt.

Solskjaer vừa ký hợp đồng mới và đang đưa MU tìm lại vinh quang xưa

Sau màn ra mắt của anh trước Blackburn, Sir Alex viết trong tự truyện rằng: “Cậu ta khiến mình thấy ngạc nhiên. Sự tiến bộ của cậu ta qua mỗi tuần thật đáng kinh ngạc.” Chắc chắn là khả năng ghi bàn của anh đã rất hoàn thiện trước khi anh tới đây, nhưng anh thấy mình cần cải thiện những gì trong mấy tuần đầu?

Tôi nghĩ tôi phải thích nghi với sự thay đổi về cách chơi. Ở ĐT Na Uy và CLB Molde, tôi đá như một cầu thủ kết nối, sáng tạo và mạo hiểm hơn. Nhưng ở đây tôi phải mạnh hơn để có thể giữ được bóng, ghim các trung vệ đối phương lại, nhả ngược hay đưa ra biên rồi tấn công vào vòng cấm.

Ngoài ra, tôi biết rằng mình cần phải tập trung vào việc trở thành chân sút sắc bén nhất đội. Được chơi bóng với những cầu thủ giỏi như Becks, Giggs hay Cantona là một lợi thế, bởi tôi biết rằng chỉ cần tôi di chuyển tốt thì kiểu gì cũng có cơ hội.

Sau khi rời CLB, anh huấn luyện một vài đội bóng, rồi vào năm 2018, bất ngờ nhận được lời mời về làm HLV tạm quyền. Anh có nhớ gì về cuộc gọi đó không?

Tôi nhớ là nó đến sau một thất bại tồi tệ trước Liverpool. Tất nhiên, tôi rất phấn khích, không tin nổi vào những gì đang xảy ra, nhưng theo thời gian, tôi đã học được cách đối mặt với nhiều kiểu thách thức khác. Tôi tự nhìn vào mình và nghĩ: Mày đã sẵn sàng cho điều này chưa? Và khi câu trả lời là OK thì mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi. 

Đây đang là mùa giải trọn vẹn thứ ba của anh trên cương vị HLV Man United. Anh nghĩ thế nào về tình hình hiện tại? Chúng tôi đang ở đâu, theo anh?

Tôi nghĩ chúng ta đang phát triển. Chúng ta đã có nhiều bước tiến vững chắc. Mùa trước rất ổn, trừ việc không có được danh hiệu nào. Tôi có cảm giác chúng ta đã sẵn sàng để thách thức với những đội hàng đầu. Bây giờ chúng ta cần phải thực hiện bước tiến tiếp theo. Điều quan trọng là phải bắt đầu mùa giải thật tốt. Trận đầu tiên, rồi những trận tiếp theo - nếu chơi tốt thì chúng tôi sẽ có nền tảng để tiến lên.

Xin cám ơn anh vì cuộc trao đổi này.

 

366. Trong 11 năm khác áo M.U, Solskjaer ra sân tổng cộng 366 trận và ghi được 126 bàn thắng. Trong số đó có bàn thắng được xem là nổi tiếng nhất trong lịch sử đội bóng - bàn thắng ở phút bù giờ trận chung kết Champions League với Bayern vào năm 1999.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x