Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Roy Keane thừa nhận mình quá… hiền
Vũ Qua • 16:56 ngày 22/06/2020
Thùng thuốc nổ Roy Keane của Man United trước đây vừa tuyên bố rằng khi còn thi đấu đã bị... bắt nạt nhiều vì quá hiền lành. Cựu HLV của Sunderland cảm thấy hối hận vì điều đó.

    Roy Keane đã tuyên bố rằng ông nhiều khi "quá mềm dịu" trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Phát ngôn này khiến không ít người sốc, khi gương mặt huyền thoại của Man United vốn nổi tiếng là một nhân vật cứng rắn, ưa gây gổ, không ngại dùng nắm đấm để nói chuyện phải quấy.

    Những cuộc đối đầu giữa Roy Keane và Patrick Vieira của Arsenal vẫn cứ là một truyền thuyết của Premier League.

    Thậm chí, đến giờ Keane vẫn nhận được nhiều lời chỉ trích về cú tắc bóng kinh hoàng dành cho đối thủ Alf Inge Haaland của Man City vào năm 2001, khiến cựu tiền vệ này phải cuốn gói khỏi nước Anh và cậu con trai lừng danh Erling Haaland từ chối khoác áo Man United.

    Ngoài ra, cựu cầu thủ người Ireland này còn là một chuyên gia đấu khẩu ở mọi nơi, mọi lúc. Song, mới đây, Keane vừa khẳng định rằng mọi người đã “đâm dao vào sau lưng mình” vì ông cư xử quá đẹp.

    Trên tờ The Irish Independent, Keane khẳng định: “Đôi khi tôi quá cứng rắn. Đôi khi tôi quá mềm yếu. Mọi người có thể không tin điều này nhưng tôi nghĩ rằng mình cư xử quá tốt với mọi người. Người ta đâm dao vào thẳng ngực tôi chứ không thèm đâm sau lưng vì tôi quá mềm dịu với họ”.

    Roy Keane đã có một sự nghiệp lẫy lừng cùng Man United, nơi ông đã giành được một Cúp Bạc Champions League, 7 chức vô địch Premier League và 4 cúp FA.

    Roy Keane tự nhận mình rất ngoan hiền tại Premier League

    Cựu tiền vệ này khởi nghiệp tại Cobh Ramblers sau đó chuyển đến Nottingham Forest trước khi ký hợp đồng với Man United và kết thúc sự nghiệp tại Celtic.

    Ông nói rằng ông sẽ không thể đạt được thành công như vậy nếu không cứng rắn và nỗ lực hết mình: “Đó là bản chất của tôi. Ngay cả trước mùa giải, bất kỳ trận đấu nào mà tôi thi đấu dễ dàng thì đảm bảo tôi là người chơi tệ nhất trên sân.

    Tôi không thể làm điều đó mà luôn phải lăn xả và chiến đấu. Nếu bạn yếu ớt thì đừng có đến Anh đá bóng. Da bạn phải đủ dày để hứng chịu mọi thứ. Nếu da tôi trắng mịn mỏng manh như mấy thằng ẻo lả, chỉ sau 2 phút là sẽ bị tống cổ khỏi nền bóng đá này”.

    Vào thứ Sáu, với vai trò là một chuyên gia bình luận bóng đá cho đài Sky Sports, Keane nói rằng ông sẽ đấm David De Gea cho răng môi lẫn lộn nếu như cứ bắt sai lầm như trong trận làm khách của Tottenham. “Bắt như thế mà cũng xưng là thủ môn đẳng cấp thế giới à?”.

    Khi còn là cầu thủ, Keane không bao giờ ngại nói lên suy nghĩ của mình. Ông từng tự rời khỏi trại huấn luyện của ĐT Cộng Hoà Ireland tại VCK World Cup 2002 sau khi gặp bất đồng với HLV Mick McCarthy. Năm 2005, Keane chia tay Man United sau khi chỉ trích các đồng đội của mình trên MUTV.

    XEM THÊM

    "Qua mặt" Leno, De Gea là người gác đền tệ nhất Ngoại hạng Anh

    Ngày trở lại kém vui của Rashford

    Erling Haaland & hành trình từ Bryne đến Dortmund

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội