Rashford và Maguire tranh cãi vì hành động của Lamela

Thanh Sơn
10:39 ngày 07-10-2020
Trang Daily Mail vừa chia sẻ một đoạn clip cho thấy 2 cầu thủ của Man United là trung vệ Harry Maguire và tiền đạo Marcus Rashford đã cãi nhau ở trận Quỷ đỏ thảm bại 1-6 dưới tay Tottenham ngay tại Old Trafford cuối tuần qua (vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2020/21).
Rashford và Maguire tranh cãi vì hành động của Lamela

Ở trận đấu nói trên, M.U đã có sự khởi đầu thuận lợi khi mở được tỷ số ngay từ phút thứ 2 nhờ quả đá 11m thành công của tiền vệ Bruno Fernandes. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó quả đúng là cơn ác mộng với đội chủ nhà khi họ để cho đối phương ghi đến 6 bàn thắng.

Một trong những lý do dẫn tới việc M.U thua "đau" tới vậy là họ phải đá thiếu người từ phút 28 vì tiền đạo Anthony Martial nhận thẻ đỏ. Chân sút người Pháp bị đuổi là do đã đánh nguội tiền vệ Erik Lamela bên phía Tottenham trong một tình huống đá phạt góc.

Tuy nhiên, trước đó, chính Lamela là người gây sự trước do đã thúc cùi chỏ vào người Martial. Kết quả của vụ va chạm là Martial bị truất quyền thi đấu, còn Lamela chỉ phải nhận thẻ vàng. Theo đoạn clip vừa được tờ Daily Mail chia sẻ thì Rashford rất bức xúc với quyết định trên.

Trọng tài đuổi Martial nhưng chỉ rút thẻ vàng với Lamela

Đầu tiên, cầu thủ này thắc mắc: "Không có thẻ cho cái thúc cùi chỏ đó ư?”. Tiếp đó, khi thấy trọng tài tặng thẻ vàng cho Lamela, anh lại phàn nàn rằng: “Tại sao chỉ là thẻ vàng, Lamela cũng chơi xấu giống như Martial cơ mà”. 

Để giúp Rashford "hạ hỏa" Maguire mới xen vào: “Đó không phải là hành vi bạo lực, họ đã kiểm tra rồi”. Cảm thấy lời giải thích của đồng đội không thỏa đáng, Rashford vẫn tỏ ra hậm hực: "Nhưng rõ ràng anh ta đã đánh cùi chỏ Martial". Ngay cả khi Maguire đáp lại rằng: "Họ đã kiểm tra rồi và xác định không phải", Rashford vẫn cố nói: "Sao lại thế được nhỉ? Tôi thực sự không thể hiểu quyết định của trọng tài".

Ngoài màn tranh cãi với Rashford ngay trên sân, ở trận đấu giữa M.U và Tottenham, Maguire còn gây chú ý do anh đã mắc không phải 1 mà đến 3 sai lầm. Với những gì diễn ra, không ngạc nhiên khi cựu hậu vệ M.U là Patrice Evra thậm chí đã kêu gọi HLV Solskjaer "trảm" ngay chốt chặn đã ngốn của Quỷ đỏ tới 80 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng. 

XEM THÊM

Bruno Fernandes cán mốc 10 bàn penalty cho M.U bằng quả phạt đền chớp nhoáng

Evra kêu gọi M.U trảm Maguire ngay lập tức

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • M.U: Kẻ thất bại lớn nhất M.U là kẻ thất bại lớn nhất ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020

    Nếu Everton, Chelsea, Aston Villa, Tottenham là những đội bóng giành chiến thắng trong phiên chợ Hè 2020, thì không ai khác, chính M.U là kẻ thất bại lớn nhất. Đây là một mùa Hè chuyển nhượng Quỷ đỏ ồn ào trên các mặt báo nhưng hiệu quả thực tế lại rất thất vọng…

  • Chuyển nhượng Hè Premier League bạo chi gần 1,2 tỷ bảng bất chấp Covid-19 Chuyển nhượng Hè Premier League bạo chi gần 1,2 tỷ bảng bất chấp Covid-19

    05h00 sáng ngày thứ Ba (giờ Việt Nam), TTCN mùa Hè 2020 ở Premier League đã chính thức khép lại. Đã từng có nhiều dự báo về một phiên chợ ảm đạm vì tác động của Covid-19. Nhưng thực tế, Premier League vẫn chứng kiến một mùa Hè bạo chi, với 1,18 tỷ bảng đã được 20 đội bóng Anh chi ra, chỉ giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Oezil có nguy cơ bị loại khỏi đội hình Arsenal Oezil có nguy cơ bị loại khỏi đội hình Arsenal

    Mesut Oezil hiện là cầu thủ lãnh lương cao nhất Arsenal với 350.000 bảng/tuần. Nhưng điều trớ trêu là HLV Mikel Arteta có thể gạch tên tiền vệ người Đức khỏi danh sách sắp phải gửi lên BTC Premier League.

  • Arsenal: Đã đến lúc Pepe chứng minh giá trị Arsenal: Đã đến lúc Pepe chứng minh giá trị

    Cầu thủ trị giá 72 triệu bảng, đắt nhất lịch sử Arsenal, Nicolas Pepe vẫn chưa một lần đá chính tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, 32 phút bùng nổ trước Sheffield United đưa Pháo thủ trở lại con đường chiến thắng có thể là bước ngoặt cho ngôi sao 25 tuổi.

  • Arsenal: Lời khẳng định của Bellerin Arsenal: Lời khẳng định của Bellerin

    Sheffield United đã làm tất cả để hy vọng kiếm được 1 điểm trên sân của Arsenal. Nhưng họ vẫn không thể ngăn được Pháo thủ giành thắng lợi khi mà trên sân, ngoài những tiền vệ xuất sắc, Arsenal còn có một hậu vệ Hector Bellerin sắc sảo.

  • Tottenham: Cặp bài trùng Kane - Son quá hay Tottenham: Cặp bài trùng Kane - Son quá hay

    Khi kỷ lục vô tiền khoáng hậu (Harry Kane chuyền cho Son Heung-min ghi 4 bàn) từ trận thắng Southampton còn chưa lắng xuống, thì “song sát” Son - Kane lại tiếp tục tra tấn khung thành David de Gea, giúp Tottenham hủy diệt M.U 6-1 ngay tại Old Trafford.

  • Hojbjerg chứng minh giá trị ở Tottenham Hojbjerg chứng minh giá trị ở Tottenham

    Harry Kane và Son Heung-min đương nhiên là những người được nhắc tên nhiều nhất sau chiến thắng tưng bừng trước Man United, và họ xứng đáng với mọi lời khen ngợi. Tuy nhiên, các CĐV của Tottenham vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vai trò đặc biệt của một nhân vật thầm lặng, Pierre-Emile Hojbjerg.

  • Xem Adrian, càng nhớ Alisson Xem Adrian, càng nhớ Alisson

    Liverpool luôn nhận những thất bại vỡ mặt khi thủ thành số một Alisson Becker vắng mặt. Trận thua kinh hoàng 2-7 trên sân Villa Park trước Aston Villa rạng sáng qua một lần nữa minh chứng cho điều đó.

  • Liverpool thua thảm Aston Villa 2-7: Hàng thủ dâng cao là con dao 2 lưỡi Liverpool thua thảm Aston Villa 2-7: Hàng thủ dâng cao là con dao 2 lưỡi

    Đêm Chủ nhật vừa qua, M.U gọi, Liverpool trả lời. Ngay sau khi M.U thua thảm 1-6 trước Tottenham, Liverpool cũng nhận thất bại không tưởng 2-7 trước Aston Villa. Đó là ngày tồi tệ của hàng thủ nhà ĐKVĐ Premier League. Việc đội quân của Juergen Klopp luôn chơi với hàng phòng ngự dâng lên rất cao là con dao hai lưỡi…

  • Gomez trở thành lỗ hổng lớn Gomez trở thành lỗ hổng lớn

    Joe Gomez là cái tên gây thất vọng nhất ở hàng thủ Liverpool trong trận thua thảm Aston Villa rạng sáng qua. Phong độ của trung vệ người Anh này từ đầu mùa giải cũng không tốt. Anh nhiều khả năng sẽ mất vị trí khi Premier League trở lại sau loạt trận ĐTQG.

  • Tỉnh mộng chưa, Solskjaer? Tỉnh mộng chưa, Solskjaer?

    Cuộc đời làm HLV của Ole Gunnar Solskjaer vừa trải qua ngày thi đấu mà tin chắc ông sẽ nhớ mãi. Thất bại 1-6 trước Tottenham có lẽ chưa đủ để Solskjaer nghĩ tới chuyện bị sa thải. Nhưng ông nên bắt đầu nghĩ dần là vừa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x