Một thời, nói đến Man City là phải nói đến những pha đập nhả đến vô cùng. Đối phương như bị thôi miên, dù thấy trước sẽ thua ở chỗ nào, lúc nào, cũng không cách gì chống đỡ. Trong nhiều trường hợp, pha ghi bàn chỉ là công đoạn cuối cùng của cả một chuỗi thêu hoa dệt gấm. Chuyền nốt quả bóng vào khung thành!
Trên nguyên tắc, giữa những kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, hiểu rõ lối chơi của nhau (hoặc để cho đối phương hiểu rõ mình) đôi khi đã là chi tiết có thể phân định thắng, thua rồi. Bởi đã biết rõ, tất sẽ có cách chuẩn bị. Người ta vẫn nói: khâu chuẩn bị hoàn hảo có thể quyết định 70% chiến thắng.
Có thể đấy là nguyên nhân chính khiến lối chơi theo triết lý của Pep Guardiola không còn giá trị ở đấu trường cao cấp Champions League, suốt gần chục năm nay. Cũng có thể, sự bất biến trong cách chơi của Man City là nguyên nhân quan trọng khiến họ thất thế ở Premier League mùa này. Nhưng, còn có một điều quan trọng bên cạnh lối chơi: đẳng cấp quá cao của đội bóng đầu tiên trên thế giới có giá trị 1 tỷ euro. Trên sân một Burnley nổi tiếng “khó chịu”, Man City thắng đến 4-1 bằng giá trị ấy.
Trước những đối thủ còn lại, Burnley chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận sân nhà ở Premier League mùa này. Còn trước 3 đối thủ mạnh (Liverpool, Chelsea, Man City), họ thủng lưới 11 bàn tại sân nhà. Họ vẫn luôn phòng thủ vững chắc tại “sào huyệt” Turf Moor. Và, theo truyền thống chung trên quê hương bóng đá, họ vẫn luôn ra sân để cống hiến, đá để thắng.
Nhưng đấy là đặc điểm theo “tiêu chuẩn Burnley”. Đặc điểm Burnley khi phải đối chọi với đẳng cấp quá cao của Man City thì thành ra lực bất tòng tâm. Đây là lần thứ 36 từ khi Pep Guardiola xuất hiện, Man City thắng với cách biệt 3 bàn trở lên ở Premier League - nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.
Guardiola có nên nghiền ngẫm thêm về điều này? Tất nhiên, đấy là việc riêng của ông.
Sergio Aguero có một lối chơi rất đặc trưng. Pep từng lạnh lùng yêu cầu thay đổi. Aguero đành thay đổi, và anh thành công, trái ngược với nhận định tưởng như “đúng rồi” cách đây 2 năm (rằng Aguero sẽ phải ra đi vì quan hệ rạn nứt với Pep). Bây giờ, đến lượt chính Pep đang đứng trước ngã ba đường.
Đẳng cấp quá cao của Man City thì vẫn còn đấy trong khi cách chơi quen thuộc của Man City thì cũ mất rồi. Ai mà không phải thay đổi!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn