Cựu danh thủ của Man United, Paul Scholes, cho rằng Paul Pogba đang "nghĩ rằng anh ta là nhất" và đang sống trong "thế giới tưởng tượng của riêng mình".
Pogba đã bị chỉ trích nặng nề ở mùa giải này vì không có được màn trình diễn nhất quán. Cầu thủ người Pháp trở lại Man United từ Juventus với giá 89 triệu bảng vào mùa Hè năm 2016 nhưng đang rục rịch đòi ra đi một lần nữa.
Trước thái độ khó ưa của Pogba, nhiều cựu danh thủ của Man United đã khó chịu ra mặt và người bực tức nhất chính là Paul Scholes.
"Trong nhiều năm qua, Man United đã mất đi những cầu thủ hàng đầu nhưng đều không ảnh hưởng lớn tới câu lạc bộ", Scholes chia sẻ với Premier League Productions. "Paul là một cầu thủ tài năng nhưng anh ta không duy trì được phong độ một cách thường xuyên.
Anh ta cần một thủ lĩnh như Bryan Robson hay Roy Keane chỉ cho thấy mình cần làm việc như thế nào. Nếu không Paul sẽ tiếp tục sống trong thế giới tưởng tượng nhỏ bé và nghĩ rằng mình là người giỏi nhất".
HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với Pogba và Los Blancos được cho là đang chuẩn bị đón anh về sân Bernabeu ngay mùa Hè này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trung vệ John Stones khẳng định cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19 với Liverpool càng ngẹt thở càng khiến Man City "khát khao chiến thắng".
Unai Emery đang đối mặt với sức ép lớn sau thất bại thảm hại của Arsenal trước Leicester. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm khá tốt trong gần cả mùa giải. Nhưng đúng giai đoạn quyết định, Emery lại để đội nhà thua 3 trận liên tiếp ở Premier League 2018/19.
Daily Mail cho biết cựu trung vệ Rio Ferdinand đã có cuộc gặp với phó chủ tịch Ed Woodward để bàn bạc về việc trở thành giám đốc thể thao của Man United.
Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các đội bóng, Ngoại hạng Anh 2018/19 vẫn được ghi nhận là giải đấu hạn chế nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số lượng huấn luyện viên mất việc.
“Khi nào Man City khó, khi đó có… Aguero”, Pep Guardiola có lẽ càng thấm thía chân lý này sau chiến thắng nghẹt thở trước Burnley. Một lần nữa, Man City phải bám lấy chiếc phao cứu sinh mang tên Aguero để lách qua cửa tử dù thực tế, Pep chưa từng công khai bảo vệ cậu học trò.
Nếu không phải là Leo Messi thì cũng chỉ có thể là Sergio Aguero. Đã quá lâu rồi, người hùng ở Etihad vẫn như vậy, là một người: El Kun. Một Pep Guardiola kiêu ngạo cũng buộc phải thừa nhận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn