Bóng Đá Plus trên MXH

Paul Pogba: Kẻ tham vọng nhưng rất đỗi mơ mộng
Hoàng Việt • 11:28 ngày 19/05/2018
Trong bài phỏng vấn với đài BBC, Paul Pogba đã trải lòng về nhiều khía cạnh trong cuộc sống của anh. Nó giúp mọi người có thêm góc nhìn về tiền vệ người Pháp.
    Kiểu tóc đầy màu sắc, những bước nhảy theo xu hướng và thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ họ đã biết tất cả về Pogba. Nhưng đằng sau một người hướng ngoại là cầu thủ đầy tham vọng chiến thắng với M.U và Pháp. Tiếp đó, Pogba muốn khám phá đại dương và bơi với cá mập.
    Dưới đây là những lời tự sự của Pogba, điều sẽ giúp mọi người có thêm góc nhìn về tuyển thủ người Pháp.

    Ít bóng bàn hơn, nhiều bóng đá hơn
    Bố tôi là một HLV và chơi bóng tại Guinea. Mẹ tôi cũng thế - đó là những gì bà ấy nói với tôi. Chúng tôi có gien bóng đá trong gia đình. Vào những ngày thứ Bảy, chúng tôi chơi bóng bàn và bóng đá. Đôi khi, tôi chỉ đánh bóng bàn và HLV (ở đội Roissy-en-Brie, nơi Pogba chơi bóng năm 6 tuổi) nói tôi phải dừng việc chơi môn thể thao này lại.

    Vì vậy, tôi đã ngừng chơi bóng bàn nhưng không bao giờ đánh mất kỹ năng. Bóng bàn giúp tôi đối đầu với những đối thủ lớn tuổi hơn và trở lên mạnh mẽ hơn giống các anh tôi. Sau giờ học, mọi người đến một sân nhỏ và ở lại muộn để đá bóng. Mẹ tôi thường gọi qua cửa sổ: "Paul, về mau. Mai còn đi học”.

    Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đá. Sau đó, mẹ tôi đến tận nơi và nói: “Rời khỏi sân”. Đó chính là tình yêu bóng đá. Roissy-en-Brie là sự khởi đầu của mọi thứ. Nó là một hành trình dài. Đầu tiên tôi là tiền đạo, sau đó là số 10 và giờ là một tiền vệ.

    Pogba sinh ra trong gia đình có gien bóng đá
    Pogba sinh ra trong gia đình có gien bóng đá

    Thất bại đầu đời
    Khi bạn ở Paris, bạn muốn đến trung tâm bóng đá quốc gia Clairefontaine vì bạn biết đó là cơ hội để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi thực hiện bài kiểm tra và họ không nhận tôi. Tôi rất buồn.

    Tôi gia nhập Torcy, đối thủ của Roissy. Từ đó, tôi đến Le Havre khi 13 hoặc 14 tuổi. Đó là một trong những học viện tốt nhất ở châu Âu và tôi rất hạnh phúc.
    Cũng trong năm tôi đến Le Havre, một anh em của tôi đến Celta Vigo. Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Tôi rất vui vì bố mẹ cho phép theo đuổi ước mơ. Khi được Man United để mắt đến, HLV ở Le Havre đã nói: “Đừng đi, bạn là người Pháp, hãy ở lại Pháp”.

    Nhưng đó là Man United, đó là một dịp lớn để học hỏi. Tôi chỉ biết vài từ tiếng Anh như “hello”, “good morning”. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã cố gắng để người khác hiểu với cử chỉ cơ thể. Sau đó, tôi đến trường học, đến thị trấn để tìm hiểu về văn hóa ở Anh. Tiếng Anh của tôi đã được cải thiện.

    Pogba không ngại ngần khi có cơ hội tới M.U
    Pogba không ngại ngần khi có cơ hội tới M.U

    Triết lý cuộc sống
    Triết lý cuộc sống của tôi? Nếu bạn có cơ hội, hãy làm đi. Đừng bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Hãy làm với 100% khả năng. Tôi có cơ hội để sống với tình yêu bóng đá. Còn gì để đòi hỏi hơn thế?

    Bạn không thể đối xử như nhau với mọi người, cũng không thể tin tưởng tất cả. Và cũng phải không ngừng thay đổi. Ở Pháp có câu: “Nếu không thay đổi thì là người ngu ngốc”. Hãy làm những chuyện khác nhau. Người yêu mì ống ăn mì ống trong 1 năm cũng trở nên điên rồ.

    Tôi đã thay đổi để trưởng thành hơn. Tôi thay đổi khi đến Anh, phải tự giúp mình và tin vào chính mình.

    Triết lý của Pogba là luôn thay đổi
    Triết lý của Pogba là luôn thay đổi

    Tham vọng ở tuyển Pháp và một Mancunian 
    Tôi tự tin với tuyển Pháp, với những cầu thủ mà chúng tôi có. Tôi chắc rằng chúng tôi có thể làm được điều gì đó tại World Cup 2018 này. Nhưng tôi không muốn quá tự tin.

    Tôi là người Pháp hơn hay là người M.U (Mancunian) hơn? Tôi đã ở Pháp bao nhiêu năm? Tôi là người Pháp nhưng cũng mang “tính quốc tế” trong người. Tôi có quốc tịch Pháp nhưng bằng lái xe ở Anh. Tôi đã ở học viện của M.U và yêu CLB. Khi bạn là Mancunian 1 lần, bạn là Mancunian cả đời.

    Pogba tự tin vào cơ hội vô địch World Cup cùng Pháp
    Pogba tự tin vào cơ hội vô địch World Cup cùng Pháp

    Danh hiệu Champions League và ước mơ thám hiểm đại dương
    Thật tuyệt nếu giành được Champions League và Ngoại hạng Anh. Đối với một đội bóng, bạn chơi để giành chiến thắng. Bạn có thể chơi thứ bóng đá hay nhất, thưởng thức bóng đá nhưng nếu không giành danh hiệu, mọi thứ sẽ vô nghĩa.

    Bên ngoài bóng đá, tôi rất thích đi biển và ngắm nhìn thế giới dưới nước. Bơi với cá mập, cá heo và thám hiểm đại dương. Nó rất đáng sợ nhưng tôi thích làm điều đó. Nếu một ngày không thấy tôi, bạn biết lý do tại sao rồi đó!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội