Nỗi cô đơn của Harry Kane

Minh Nam
10:55 ngày 13-09-2021
Dù rất muốn ra đi, nhưng cuối cùng Kane vẫn phải ở lại Tottenham. Để rồi bây giờ, sau 2 lần ra sân ở Premier League, Kane vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Không phải anh chơi tệ, mà là vì anh đang cô đơn trên hàng công Tottenham bởi thiếu người tiếp bóng. Bao giờ thì Kane mới được giải thoát?
Nỗi cô đơn của Harry Kane

Tottenham hành quân đến sân Crystal Palace với thành tích 3 trận toàn thắng. Tuy nhiên, ngay cả khi Spurs đang dẫn đầu BXH Premier League, giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng chiến tích đó có được nhờ sự hỗ trợ lớn lao của thần may mắn. Bởi lối chơi mà Spurs thể hiện sau 3 vòng đầu là không thuyết phục (trừ trận gặp Man City). Ở cuộc đối đầu với Wolves vòng 2, chỉ có may mắn mới khiến Tottenham không phải thủng lưới. Sau đó, dù được đá sân nhà và gặp một Watford mới lên hạng, nhưng Spurs cũng chỉ có thắng lợi 1-0 nhờ pha làm bàn khá “rùa” của Son Heung-Min. 

Và rồi thì mặt nạ của Tottenham đã rơi ở trận gặp Crystal Palace. Khi may mắn không còn song hành, Spurs thảm bại tan nát 0-3 trước đội bóng cùng thành phố. Đáng nói ở chỗ điều mà các CĐV Tottenham thất vọng nhất không nằm ở tỷ số thua 0-3, mà là lối chơi tấn công quá tệ của thầy trò Nuno Santo. Họ không thực hiện nổi một cú sút nào trong hiệp 1 và đây mới là lần thứ 2 điều này xảy ra trong 6 mùa giải gần nhất. Tính cả trận thì Spurs cũng chỉ có đúng 2 lần dứt điểm, con số thấp nhất tại Premier League trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây, chính xác là thấp nhất kể từ trận hoà 0-0 với Blackburn hồi tháng 8/2005, tức là đã 16 năm. 

Nuno Santo không dấu ý định biến Spurs trở thành đội bóng chơi thực dụng, tập trung nhiều vào những tình huống phòng ngự phản công, hay nói cách khác là Tottenham thời Santo sẽ mang dáng dấp và phòng cách của Wolves trước đây. Chính bởi vậy mà hàng tiền vệ 3 người của Spurs trên sân Crystal Palace là Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg và Harry Winks. Đây đều là 3 cầu thủ mang thiên hướng phòng ngự và giữ nhịp nhiều hơn. Với một hàng tiền vệ như thế, sức sáng tạo ở đâu trong lối chơi của Tottenham khi chẳng ai có thể tung ra những đường chuyền đột biến? 

Kane không có nhiều người tiếp đạn ở Tottenham bởi đội bóng này chơi phòng ngự thực dụng thời Nuno Santo

Và Harry Kane đang trở thành nạn nhân lớn nhất trong cách chơi này. Trước Crystal Palace, tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh không có nổi 1 cú sút nào. Kane đói bóng nên liên tục phải lùi sâu kiếm bóng, khiến anh không có nổi một tình huống chạm bóng nào trong vòng cấm địa đối thủ, điều lần đầu tiên xảy ra trong sự nghiệp Kane ở những trận đấu tại Premier League mà anh chơi đủ 90 phút. Kane rõ ràng đang cô đơn ở Tottenham. 

Ở trận đấu trước đó gặp Watford, khi Kane trở lại thi đấu cho Spurs, anh cũng không tạo ra ấn tượng nào. Nếu ở Tam sư Kane vẫn ghi bàn đều đặn, thì tại Tottenham từ khi trở lại, dấu ấn mà anh tạo ra là rất mờ nhạt. Buồn cho Kane bởi thay vì được chuyển tới Man City, được chơi bóng bên cạnh những cỗ máy kiến tạo như De Bruyne, Jack Grealish, được thoải mái tìm chỗ đứng trong vòng cấm rồi chờ đợi những đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, thì giờ Kane lại phải ở lại Tottenham chơi bóng trong một tập thể đặt phòng ngự lên làm ưu tiên số 1. Ở Spurs, bạn diễn trên hàng công của Kane còn ai, ngoài 2 cái tên Son Heung-Min và Lucas Moura?

“Đó là một sự lo lắng lớn. Chúng tôi thiếu sự sáng tạo và sự đe doạ trong cách chơi tấn công. Chúng tôi có đủ những cầu thủ chất lượng để có thể chơi tốt hơn. Nhưng chúng tôi lại không làm được điều đó”, Nuno Santo thừa nhận. 

Kane năm nay đã 28 tuổi. Hợp đồng của anh với Tottenham vẫn còn thời hạn tới năm 2024. Nếu không tìm cách ra đi quyết liệt hơn, thì anh còn phải chìm trong nỗi cô đơn như này rất lâu nữa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Góc check VAR: Toni Kroos và món 'bóng đá chửi' Toni Kroos và món 'bóng đá chửi'

    Đến một dân tộc đặc biệt như Đức còn phải khẳng định Toni Kroos là một cá tính đặc biệt. Chắc hẳn không nhiều người biết ngoài vẻ lạnh lùng trên sân cỏ, Kroos còn có một nhân cách đầy "chanh chua" trên MXH.

  • Kai Havertz: 'Tôi không cần ngày nghỉ' Kai Havertz: 'Tôi không cần ngày nghỉ'

    Kai Havertz khẳng định anh sẽ không từ bỏ mục tiêu mang lại chức vô địch Premier League cho Arsenal.

  • Nhận định bóng đá Osnabruk vs Schalke, 23h30 ngày 7/5 23h30 ngày 7/5: Osnabruk vs Schalke

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Osnabruk vs Schalke diễn ra vào lúc 23h30 trong khuôn khổ vòng 32 giải hạng Nhì Đức 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Có hay không chuyện Jim Ratcliffe nhắm Marco Reus cho MU? Có hay không chuyện Sir Ratcliffe nhắm Reus cho MU?

    Marco Reus chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này, sau khi có thông báo rằng anh và Dortmund đã “đồng ý” không gia hạn hợp đồng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x