MU thắng đấy, nhưng đáng lo đấy

Tiểu Lý
09:30 ngày 15-08-2023
MU đã khiến fan thất vọng. Màn trình diễn của thầy trò HLV Erik ten Hag, trong chiến thắng 1-0 của Wolves ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, không tỷ lệ thuận với khoản tiền gần 200 triệu euro mà “Quỷ đỏ” đã đổ vào TTCN Mùa Hè 2023 để tăng cường lực lượng.

Màn trình diễn của MU trong trận đấu với Wolves không phải là diện mạo của đội bóng cán đích thứ 3 giải Ngoại hạng Anh mùa trước và đang gây ầm ĩ trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè 2023. Từ lối chơi đến nhân tố con người của đội bóng thành Manchester đều có vấn đề. Nếu không nhờ thủ thành Andre Onana quá xuất sắc trong khung gỗ, chưa chắc đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã giành được 3 điểm trọn vẹn ở trận này.

Những con số không bao giờ biết nói dối. Thống kê sau trận cho thấy, dù có lợi thế sân nhà, MU chỉ tung ra được 15 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương, trong khi số lần Wolves bắn phá khung thành của Andre Onana là 23. Đặc biệt, các chân sút của đội khách có tới 6 lần dứt điểm trúng cầu môn, nhiều gấp 3 lần những gì mà các học trò của ông Ten Hag làm được về phía khung thành của thủ môn Jose Sa.

Tân binh Mount (phải) thi đấu nhạt nhòa và bị thay ra ở hiệp 2.

Đây là trận đấu mà các cầu thủ MU thi đấu rất rời rạc, nhàm chán. Trong đó, hàng tiền vệ của họ rất thiếu sinh khí. Cái thiếu của "Quỷ đỏ" chính là những cầu thủ có khả năng xoay trở khéo, chuyển trạng thái cực hay kiểu như Matheus Nunes hay Matheus Cunha bên phía Wolves. HLV Ten Hag đã rất kỳ vọng vào sự xuất hiện của tiền vệ Mason Mount ở tuyến giữa của MU. Nhưng tân binh chuyển đến từ Chelsea lại thể hiện rất nhạt nhòa và gần như không có đóng góp đáng kể vào lối chơi tấn công của MU.

Không hề quá lời nếu nói rằng, hàng tiền vệ của MU đã bị mất kiểm soát trước lối chơi hừng hực khí thế và khá biến hóa của Wolves. Họ tổ chức đánh chặn từ xa kém và không thể điều tiết được nhịp độ trận đấu. Điều này cũng dễ hiểu khi mà Mount chỉ có 30 lần chạm bóng trên sân và thực hiện vỏn vẹn 21 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác ở con số khiêm tốn 81%, trước khi bị thay ra. Còn đội trưởng Bruno Fernandes cũng khá chìm, ngoại trừ tình huống khởi xướng dẫn đến bàn thắng của trung vệ Raphael Varane ở phút 76.

Hàng tiền vệ của MU gần như bị mất kiểm soát trước đội khách Wolves

Ở trận đấu này, HLV Ten Hag bố trí Marcus Rashford đá cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, chân sút người Anh không cho thấy phong độ tốt nhất. Anh dứt điểm khá vô duyên, trong đó có tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở phút 11, khi một mình đối mặt với thủ thành Jose Sa của Wolves. Nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm về sự kém hiệu quả của hàng công MU lên đầu Rashford. Công bằng mà nói, chân sút 25 tuổi này gần như bị chia cắt hoàn toàn với tuyến dưới và vô cùng “đói bóng”, do lép vế của hàng tiền vệ đội nhà so với tuyến giữa của Wolves.

Có lẽ hơn bao giờ hết, HLV Ten Hag đang rất mong chờ màn ra mắt của tiền đạo Rasmus Hojlund. Đó là niềm hy vọng sẽ mang lại sự thay đổi trong lối chơi tấn công của MU ở mùa giải 2023/24. Nếu tân binh người Đan Mạch ra sân, gần như chắc chắn anh sẽ được xếp đá cao nhất. Khi ấy, Rashford sẽ được trở lại trong vai trò một cầu thủ chạy cánh bên hành lang trái của MU. Đó được xem là vị trí mà ngôi sao người Anh có thể phát huy khả năng tốt nhất và có thể hỗ trợ tốt cho người đá cặp ở phía trên. Nhưng trong lúc chờ Hojlund bình phục chấn thương lưng HLV Ten Hag cũng cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp xử lý tình huống tạm thời.

Tóm lại, vẫn chưa thể đưa ra phán xét gì về MU chỉ sau 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh 2023/24. Nhưng rõ ràng trận thắng 1-0 thiếu thuyết phục của “Quỷ đỏ” trước Wolves rất đáng quan ngại. HLV Ten Hag sẽ có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Đặc biệt, chiến lược gia người Hà Lan cần phải nhanh chóng xốc lại tuyến giữa của MU, tránh để rơi vào tình trạng mất kiểm soát như trong trận gặp Wolves. Nếu không, với lối chơi mất cân bằng như ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng Anh, MU khó làm nên trò trống gì ở mùa giải 2023/24.

Điểm tin chuyển nhượng 14/8: MU sắp có sao đẳng cấp thế giới

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x