Bóng Đá Plus trên MXH

Man United vẫn chìm trong 'giấc mộng Hè'?
LÂM PHONG • 13:40 ngày 28/09/2020
Người ta đang nhắc nhiều về hai từ “may mắn” sau khi Man United dù thi đấu như tấu hài vẫn đánh bại Brighton. Tuy nhiên, khi cảm xúc lắng xuống thì đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer bị mổ xẻ kỹ lưỡng ở khía cạnh thuần chuyên môn và nhiều CĐV Quỷ đỏ đang toát mồ hôi hột khi nghĩ về tương lai.

    Rối như canh hẹ vì… 

    Mùa bóng trước của Man United khép lại bằng trận thua 1-2 trước Sevilla ở bán kết Europa League. Sau khi rời khỏi Cúp châu Âu, các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer được nghỉ ngơi khoảng gần 1 tháng rồi ngay lập tức bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới. Quỷ đỏ chỉ có duy nhất một trận đấu chạy đà cho mùa 2020/21 (trận thua Aston Villa 0-1 ngày 12/9).

    Như vậy có thể thấy rất rõ là Man United không thể có được một màn tập huấn đúng nghĩa trước thềm mùa bóng mới. Mọi năm, thời gian du đấu, tập luyện kết hợp xả hơi của Quỷ đỏ thường kéo dài suốt 2 tháng ròng rã, nhưng mùa này lại chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 2 tuần. Đã vậy, lực lượng của Man United xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho mùa bóng còn liên tục bị các ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 xé nhỏ. 

    Đối với một HLV chưa có quá nhiều kinh nghiệm ứng biến như Solskjaer thì đây quả là một thử thách cực kỳ khó khăn. Vậy nên về mặt cảm tính mà nói, sự chệch choạc hiện tại của Quỷ đỏ đến từ một yếu tố bất khả kháng chứ lỗi chưa hoàn toàn thuộc về Solskjaer.

    Tuy nhiên, sự trục trặc do yếu tố khách quan, theo quan điểm của giới chuyên môn Anh, cũng chỉ tạo ra một vài sai số nhỏ trong cách tổ chức trận đấu, làm ảnh hưởng tới chất lượng lối chơi chứ không đủ lớn để tạo ra sự rối loạn như ở Man United hiện tại. Lối chơi của Quỷ đỏ trước hai đối thủ Crystal Palace và Brighton đúng nghĩa là rối như canh hẹ.

    HLV Solskjaer chuẩn bị đưa tân binh Van de Beek vào sân trong trận thắng may mắn và đầy tranh cãi trước Brighton ở vòng 2

    Trước Brighton tối thứ 7 vừa qua, Man United chơi tệ về mọi mặt. Hàng công rời rạc, chỉ tung ra vỏn vẹn 7 cú dứt điểm (trong khi số lần dứt điểm của Brighton lên tới… 18). Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, thiếu ý tưởng rõ rệt. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Man United trận này chỉ là 84%. Cả trận đấu, họ chỉ tạo ra vỏn vẹn 4 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, dù tung ra tới 445 đường chuyền. 

    ... Hàng thủ siêu thảm họa

    Tính trung bình thì Man United mất tới trung bình 111,2 đường chuyền mới tạo ra một cơ hội lớn, trong khi đó Brighton chỉ mất trung bình… 34,8 đường chuyền để làm điều tương tự. Đây có lẽ là so sánh nổi bật nhất cho thấy sự tệ hại của hàng tiền vệ Quỷ đỏ. 

    Tuy nhiên, nếu phải tìm một ví dụ dễ hình dung nhất để làm bật lên sự chệch choạc ở Man United thì không ai xứng đáng hơn các hậu vệ. Hàng thủ của Man United đang hoạt động như một đội bóng phong trào, mạnh ai nấy đá, bắt người siêu dở, đọc trận đấu chậm và thường xuyên xuất hiện những cá nhân quên mất vị trí của mình.

    Victor Lindelof chắc chắn là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất vì sự lóng ngóng, vụng về của mình. Tuy nhiên, nói về lỗi thì Aaron Wan-Bissaka cũng không hề kém cạnh. Ở trận đấu gặp Brighton, gần như tất cả những cú dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà đều xuất phát từ cánh của Wan-Bissaka. Hậu vệ nổi tiếng với khả năng chuồi bóng này quả đúng là chỉ biết mỗi chuồi bóng. Anh liên tục bị đối thủ hút vào sâu bên trong vòng cấm địa mở ra một khoảng trống thênh thang ở cánh phải. Nếu không có cột dọc và xà ngang cứu thua tới 4 lần thì Wan-Bissaka mới là thảm họa của hàng thủ M.U trận gặp Brighton.

    Dĩ nhiên là NHM Quỷ đỏ có quyền hy vọng M.U sẽ càng chơi càng gắn kết và thanh thoát hơn. Nhưng với sự cạnh tranh khủng khiếp ở Premier League thì e rằng lúc M.U chạy rốt đa xong đã quá muộn rồi.

    Man United thủ kém thứ nhì Premier League
    Theo WhoScored, Man United đang để đối thủ tung ra trung bình 16 lần dứt điểm/trận về phía khung thành của họ. Tính đến trước loạt trận ngày Chủ nhật thì đây chính là chỉ số tệ hại thứ nhì của Premier League. Đội bóng phải hứng chịu nhiều cú dứt điểm/trận nhất là West Brom, với trung bình 17,3 lần/trận. 

    15,5 - Với trung bình 15,5 lần mất bóng mỗi trận vì lý do khống chế bóng không thành công, Man United đang xếp thứ 5 Premier League về chỉ số đáng xấu hổ này, sau các CLB Fulham (23,5), Crystal Palace (20,7), Southampton (17,7) và West Brom (17,7). 

    XEM THÊM

    Mourinho đáp trả Solskjaer cực gắt sau khi Tottenham bị cầm hòa

    Vardy trở thành cơn ác mộng lớn nhất của Pep

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội